ĐÊM HÀ NỘI.... Chưa khi nào mình có dịp thưởng thức trọn đêm HN như thế này. và cũng không nghĩ là nó đẹp đến như vậy...Không phải một không gian tĩnh lặng như mình vẫn nghĩ..Hn về đêm vẫn náo nhiệt một cách lạ thường...Hình như đêm HN được bắt đầu lúc 11h với những tiếng còi xe vội vã trong đêm, những đôi tình nhân chở nhau về cho kịp giờ giới nghiêm.....rồi những buổi họp chợ về đêm, những tiếng ầm ĩ của những chiếc xe cơ động...tiếng rao đồ ăn khuya....những âm thanh hỗn loạn đan xen nhau như một bản giao hưởng của đêm HN....Không ngờ về đêm mà mọi hoạt động của con người vẫn không ngừng nghỉ.... chỉ khác ban ngày ở điểm không gian có vẻ lung linh hơn với những ánh đèn và đặc biệt hơn là có một số hoạt động của con người chỉ thực hiện về đêm (hì hì)....
Đêm Hn đẹp khi mà ta thỉnh thoảng mới gặp nó, thỉnh thoảng mới lang thang ngoài đường vào buổi đêm. Chứ còn nếu đêm nào cũng thế, cũng cầu bơ cầu bất ngoài đường, thì thấy nó bình thường mất rồi.
Đêm HN, mà không phải đêm, gần sáng thì đúng hơn, ấn tượng nhất là những chợ Hoa. Bạn đã từng đi chợ hoa Quảng Bá, Nghi Tàm vào lúc 2h sáng chưa? Bạt ngàn hoa, chưa bao giờ tôi thấy nhiều hoa như vậy, buổi sáng thật trong lành!
Đêm Hà Nội trong tôi là những đêm đông rét cóng, gió bấc rít qua từng khe cửa. Ngồi trong phòng ấm, quấn chặt tấm chăn bông, bên cạnh là ấm trà hoặc ly cafe đang rơi tí tách, nhạc Trịnh buồn buồn... Ngoài đường vẫn văng vẳng tiếng rao "mì nóng đê", "Khúc nóng đê"....
Em cũng thich Hà Nội buổi sáng sớm hơn , trong trẻo , lãng mạn và ....tóm lại là đẹp. Một hôm nào đó sao cả nhà mình không " lượn phố " buổi sáng sớm một hôm nhỉ , để xem Hn và TB buổi sáng ở đâu đẹp hơn ..........
HN về đêm bao giờ chẳng đẹp hơn ban ngày.....bác cú ngược đời...hì hì....Thích nhất là xuống MĐ chơi bác ạ....Em khoái lem''
Ai bảo bác thế , Hà Nội buổi sáng mới lãng mạn va hào hoa nhu những gì người ta vẫn nói . Mà bác ơi MĐlà kí rì vậy ?