1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Levis1984, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội

    Có lẽ nói về vấn đề này là hơi cũ nhưng mà tớ là một người Hà Nội nên Hà Nội luôn ở trong tim của tớ. Và các bạn ai là những người đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ai cũng sẽ nghĩ như tớ thôi. Nói về đêm Hà Nội bây giờ có lẽ là ít sôi động hơn ngày xưa , những ngày mà thanh niên Hà Nội còn thích đua xe... Chứ chả như bây giờ thanh niên Hà Nội ban đêm chui vào phòng lak hết cả rồi. Đêm hà nội lang thang ngoài các con phố thì thật là thích , nó ko còn cảm giác bức bí đầy bụi như là ban ngày khi mà xe cộ đi ầm ầm , thay vào đó là những con đường thẳng tắp không một bóng người . Đi qua hàng Ngang , hàng Đào thông ra chợ đêm Đồng Xuân người ta vẫn mở những hàng quán cho những người ăn đêm , hay những dân nhậu . Rẽ qua bốt hàng Đậu có những người gánh hoa , hay gánh rau đi lên chợ Long Biên để bán cho một ngày mới.... Và luôn luôn bán rẻ cho những người mở hàng.........Đã không còn những cảnh tụ tập của những thanh niên dạt nhà hay là đi đêm ở những con phố Mã Mây , hàng Bạc như ngày trước nữa..........Thay vào đó chỉ còn là sự yên tĩnh , cổ kính vốn có của Hà Nội. Vào những đêm hè đi dạo vi vu ngoài trời đêm Hà Nội thì thật là tuyệt , với mùi hoa sữa ngào ngạt dọc các con phố. Lúc đó ta mới có thể thấy hết được cái vẻ đẹp của Hà Nội. Đó chính là lý do vì sao tôi muốn viết bài này để nói về Hà Nội. Hà Nội luôn ở trái tim tôi
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra các bạn ỏ box84 nì ko có ai thích đêm hà nội hết à..... thế ban đêm các bạn hay đi đâu hay là nằm ngủ ỏ nhà thế. ..... Híc chắc có mỗi mình là con ma đêm ở đây rôi
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    yên tĩnh qué j` hôm qua 10h30 qua đoạn quanh hồ Gươm thấy các dân chơi, cậu ấm cô chiêu,,,tụ tập đầy đường, ngồi fệt trên vỉa hè chuẩn bị đua đấy thôi. HN chỉ yên tĩnh vào đêm khuya và sáng sớm, vào tối những hôm nào mưa fùn, mưa rào, mưa rả mưa rích....
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thế ah ?/ Mình chả biết, cũng ko có dịp để đi đêm Hn , ngoài giao thừa, ( con gái mà lại)
    mà giao thừa thì năm nào không khí chả như thế. có khác gì đâu
    ở Hn thật nhưng mà hình như là hơi bị dị ứng với tên đường tên phố thành ra chả mấy khi biết đường
    có lần khi uống Cafe với bõ mà mò hoài mới tới ..( đấy là còn xem bản đồ rùi đấy)
    1 năm lạc vài chục lần là chuyện vô cùng..vô cùng...vô cùng... Phình phường...
    nên chả có gì để nói về đêm hn cả, nói sai mọi người lại chửi chít.hehheh
    Nhưng theo như phỏng đoán chắc đêm Hn yên bình lắm...
    khi đó mà có 1 thằng bạn thân nhỉ??/ko yêu đươg gi cả,
    2 đứa cứ vô tư lự mà tung tăng , để hắn chở đi khắp đường phố, hơi lạnh nữa thì tuyệt !!!
    hay đi bọ ở cái phố nao f nhiều cây 1 chút, như Hoàng diệu cũng được nhỉ???( chả biết có thằng nghiện nào rình dưới gốc cây ko ???
    ui giời!! muọn rùi, tớ fải về đây
  5. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn Jude ơi xin thưa với bạn là cái tầm này dân chơi tụ vào phòng lak hết rồi thưa bạn. Còn ba cái thể loại dân chơi tụ tập mà bạn bảo đi đua ý toàn là ba cái thể loại lôm côm. Không hiểu tầm này đi đua để làm gì thế. đua xe kiểu gì mà mới thấy cơ động là nháo nhào mỗi đứa một hướng , nhìn đứa nào cũng thấy ăn mặc lôm côm , nhìn nhếch nhác ko chịu được.
  6. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 lần ko có chìa khoá vào nhà.2 đứa đi chơi luôn.11h HN vẫn còn ồn ào lắm.đi mãi tận 12h thì bắt đầu có vẻ yên tĩnh 1 tí.đến 1h sáng thì yên tĩnh hẳn.thỉnh thoảng có tiếng xe máy của ai đó rú lên,1 lúc sự tĩnh lặng lại trở lại.thích vô cùng.nhưng cũng sờ sợ....2 đứa con gái lang thang thế.nhưng đổi lại có đc cảm giác yên bình,đc hoà vào mùi hoa sữa thơm nồng.mong đc 1 lần đi như thế nữa.nhưng đã qua mùa hoa sữa mất rồi
  7. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Haha hai cô nàng đi lang thang ngoài đường à... Anh tò mò hỏi hai cô bé đi những đâu thế hehe . Một đêm đi ngoài đường cũng phải hết 20000 tiền xăng ý nhờ. Lần sau mà có đi đêm ý thì anh chỉ cho một chỗ uống nước mở cả đêm này , hai cô đi lên quán Trà Đài Loan mà ngồi ở trên đường phan đình phùng ý. Đỡ phải đi lang thang :P
  8. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đáng tiếc là em lại ko thích vào quán những lúc như vậy.ở HN mấy khi mới tận hưởng đc cảm giác lặng yên đến thế.đi dạo cho người ta cái cảm giác thanh thản và bình yên hơn nhiều đấy.nhưng cũng tuỳ người thôi.
    hi,2 cô gái đi lang thang giữa đường vào giờ ý,kể ra cũng nguy hiểm thật đấy,lại tốn xăng nữa,nhưng cũng thú vị.đc cảm nhận rất nhiều thứ mà buổi ngày ồn ào-tấp nập ko mang lại đc.
  9. nobita_tdn

    nobita_tdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    (Một bài cảm xúc ăn uống về những hàng ăn gần nhà, đầy tính "nông dân" lúc luợn net, đói lòng)
    Chẹp, đêm, đang đói, nhớ hàng xôi Nguyễn Hữu Huân quá!! Làm bát xôi 50/50, thêm cốc trà đá, vừa thổi vừa xơi, thích thật!! Ăn đêm nhiều thế, mãi mình ko béo lên đuợc là sao nhỉ??
    Máu hơn tí, rủ đuợc thằng bạn phóng vù lên Bát Đàn, chen chúc làm bát phở bò chín Gia Truyền, vẫn cứ trung thành với quán đấy, cho dù có nóng bức, chật chội hay thiếu giấy ăn.. Mà giờ đấy đi, văng hoe, tha hồ mà nghe nguời ta buôn chuyện!!
    Gì thì gì, lang thang lên Tràng Tiền, làm vài cái kem Cacao cũng thật thú!! Cũng mấy mùa đông rùi, ko ăn kem TT, nhớ quá!! HIx, xăng 8k/l, chuyyến tới chắc mình đi bộ thui!! Thằng H béo lười biếng có lẽ ko đi đâu, nhất là lại tối thế!! Bà chị mình thì gần hoá ra xa, chưa bít thế nào?? Đường Bờ Hồ, giờ đấy vẫn còn nhộn nhịp chán, dân tình khắp nơi vẫn cứ đổ về trung tâm. Ở khu vực "đầu não", đi đứng thì tiện, tội cái ồn ào quá!! Vạch cho dân đi bộ, cứ phải lấm lét nhìn xem xe cộ thế nào, ko thì có 11-12h vẫn "đuợc bay" như thường!! Đi về phía tượng đài, đột nhiên thấy "nam thanh, nữ tú" phi ra "chân gà nướng anh chị ơi..", giật cả mình!! Quái, mình đi toàn mấy thằng con trai với nhau, thế "chị" nào đấy ở đâu nhỉ?? Gần về nhà, thấy ngay đầu phố là quán nước mía rùi, uống trời nào cũng thích, thèm quá đi thui!! Ngồi chờ pha nước mía, cái ko khí trong lành của buổi tối với cái mùi mía, chanh vắt thơm thơm, ko thể nào mà quên đuợc!!
    Mình thì vốn chăng thích món trôi tàu lắm, nhưng vào quán bác Phạm Bằng ở Hàng Giầy, ngồi lụp xụp ghế nhựa vỉa hè, vừa ăn vừa xuýt xoa, cũng hay hay!! Mẹ mình máu, thường thường còn hay đi với chị, giờ có dịp chắc cũng lôi mình đi cùng đây!! Ko bít bố có đi cùng mẹ ko, ăn tối xong cụ lại luời, xem tv rùi khò lúc nào chẳng biết, chẹp..
    Nhiều hôm mưa gió, nằm co ro trong nhà, chốc chốc lại nghe "ai mua bánh mì đũa cả đê..", rùi thì bánh khúc, sắn luộc, xôi.., muốn chén quá, nhưng lười vẫn hoàn luời, chăm mấy cũng chỉ "dám" đứng nhìn từ ban công xuống, thầm nghĩ giá mẹ chạy xuống mua hộ nhỉ?? Hix, nhiều hôm chiến Heroes trộm, đói mà đành ngồi chiến tiếp, ko sợ xuống mua, ăn vào lại buồn ngủ thì tạch!!
    Cũng chỉ mới có 1 lần được đi chợ đêm Đồng Xuân, nhưng chẳng kịp chén món nào!! Nóng quá, mọi nguời chỉ cố xem nhanh nhanh mấy cái tranh cát (mình chẳng hiểu gì mấy, chỉ cố liếc tìm hàng ăn thui) rùi lại phóng!! Nóng, làm gì cũng ngai, thành ra, lại phóng lên TT ăn kem --> về khò!!
    HIx, về đến nhà rùi mà ko thoát, mùi phở quán đối diện nhà thơm quá!! Thật đểu, mùi thì thơm thế, ăn thì chán nhất nhì HN, vậy mà sáng sáng, dân tình xếp hàng ăn đông vô kể, lại còn để xe chật vỉa hè nhà mình chứ?? Đến giờ vẫn ko hiểu sao cái quán đấy bán chạy thế, tạo ra đuợc cái mùi hấp dẫn thế?? Nhưng phải công nhận, chưa thấy quẩy ở đâu ngon bằng quẩy ngõ 16 phố mình!! Làm rất im hơi lặng tiếng nhưng chất lượng thì cứ phải gọi là..chẹp chẹp, ko nói nữa, thèm quá đi thô --> tiếp tay cho lão bán phở đã béo lại càng béoi!!
    Tiếc là toàn phải về nhà trước 12h, ko có dịp "lặn lội" ăn đêm như bọn bạn, ko hiểu mấy quán ăn đêm chất lượng thế nào?? Thui, phấn đấu tết tới, "ngộ sẽ páo chù"!!
    Được nobita_tdn sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 10/04/2005
    Được nobita_tdn sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 10/04/2005
    Được nobita_tdn sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 10/04/2005
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đêm hà nội thật đẹp phải ko bạn? một cảm giác trong lành , những con phố hà nội về đêm rất thú vị, chỉ có lác đác vài người trên đưòng và cả những hàng quán đêm ..có phải chăng chính điều đơn giản đó dã tạo nên một hà nội....một hà nội ko những ban ngày mà cả về đêm cũng rất đẹp.....đi đâu xa cũng mãi nhớ hà nội ...hà nội luôn trong trái tim tôi

Chia sẻ trang này