1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Raining, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội

    Đêm hôm ấy, sau khi nghe nhạc ở Nhạc Tranh quán, mấy người bạn cùng lớp Raining tự dưng hứng chí thế nào mà rủ nhau "Ha Noi by night". Raining chưa bao giờ đi ngoài phố vào lúc 12h đêm, nghe nói Hà Nội về đêm tuyệt vời lắm. Mấy người bạn bên kiến trúc cũng OK cái rụp trước quyết định ấy. Thế là Raining- một kẻ ham chơi, một kẻ thích phiêu lưu trong trời đất (Mưa mà, chỗ nào chẳng có mặt), một kẻ tò mò về đêm Hà Nội, đã bị đêm Hà Nội quyến rũ. Nhất định không để một trong số 5 gã con trai đèo, Raining và cô bạn dành đèo nhau. Hôm đó thời tiết rất tuyệt, hơi se lạnh, dường như mùa thu đang thả hương lên tóc... Tóc của 2 đứa bay bay chắc bọn con trai nhìn thích lắm...( Chậc, tụi nó cứ tụt lại phía sau để nhìn kìa). 2 gã Th và V đi một xe trông đến tội. Lẽ ra phải đổi xế cho nhau, nhưng, dại gì! Ngồi với tụi nó thì Raining và cô bạn đâu có được hug nhau như thế này, trời đêm thì lạnh... Cả lũ cứ đi vòng vòng hết phố này tới phố kia trong khu phố cổ, cảm nhận một đời sống lặng lẽ và đằm sâu... Xe của H đi ven ven vỉa hè Phan Đình phùng để lại một "dòng sông lá" chảy xào xạc phía sau, đẹp mê hồn! Rồi vòng lên đê Yên Phụ, đi quanh Hồ Tây, dừng lại ở một quán cóc muộn ven đường. Từng chén trà nóng cứ đầy rồi lại vơi, từng chiếc kẹo lạc cứ dài rồi lại ngắn... Raining tựa đầu vào vai cô bạn, ngước nhìn cây sấu già đang thầm thì cái gì đó không biết với cây sấu bên cạnh, thấy lòng mình êm đềm, một cảm giác rất yên ổn... mà nếu ngồi ở chỗ này vào ban ngày, Raning sẽ không thể thấy được...
    4h sáng, vòng tới chợ hoa Quảng An. Lũ con trai bỗng dưng hào phóng tệ, mua cho mỗi đứa một ôm hoa to tướng. Thấy Th thì thầm vào tai H điều gì đó, rồi cả lũ cùng nhìn vào mấy đứa con gái lạ lắm, như là đang đắm đuối thì phải(!). Chắc tại con gái ôm hoa trông xinh bất chợt ấy mà! Lúc này thì Raining và cô bạn đành phải thẽ thọt bảo 2 gã kia đèo, vì mệt quá, chẳng đứa nào chịu cầm lái cả. Lũ con trai, nhất là Th và V khoái chí chạy xe như tổ lái, cả lũ cười tan sương...
    Có nhiều cảm xúc về đêm Hà Nội lắm, nhưng lúc này Raining đang bồi hồi quá, phải ngừng lại để thở, hẹn một dịp khác viết ra cho các bạn "thưởng thức".
    Còn bạn, bạn thấy đêm Hà Nội thế nào?

    I'm crying for you, honey!
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội!
    Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú từng cơn ngắn đứt quãng, cơn mưa phùn dai ngoách đang kiên nhẫn quấy rầy người ăn mày nằm co ro góc chợ Đồng Xuân. Tôi lê bước trên hè phố Hàng Đào, không một xu dính túi, đói, khát, phía trước là ánh đèn vàng khè báo hiệu sự mệt mỏi tột độ. Thi thoảng một chiếc xe ôm chạy khách đêm phóng vụt qua, người ta ngoái nhìn tôi với một dáng điệu ra điều : "Hà Nội bây giờ nhiều thằng nghiện quá..." Qua ngã tư Hàng Buồm, ánh đèn dầu heo hắt phản chiếu một vài khuôn mặt hốc hác của những người khách đêm. Tiếng rao ời ợi "... mỳ nóng bánh ngọt đeeee..." như vọng về từ cõi âm ty.
    Đó đêm Hà Nội đó. Tôi có cảm giác rằng Đêm Hà Nội như một Quý Cô cao sang với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, liếc nhìn những thân phận lạc lõng một cách vô cảm. Nhưng tôi vẫn biết tận trong đáy lòng Quý Cô vẫn còn chứa chất rất nhiều nỗi thương cảm.
  3. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hànội ...sau khi đi chơi Hl xong ...không muốn về nhà ..thế la bọn tui quyết định góp tiền đi thư giãn 1 chút ....ha ha thật là thú vị ..Đêm hanội thât lạnh ..có vài cơn gió lạnh hiu hiu lam tôi rùng mình ..chợt nghĩ về những kỉ niẹm cũ với người yêu tôi ..Ôi thật la hạnh phúc và lãng mạn biết nhường nào ..Đâu đó lại thấy vài cô bé đứng đường ...Sáng mai về nhà ,,Tôi thấy đêm hanội thật la buồn.......................................................
    the man who feels love

    hoang tu ai tinh
  4. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Các bác có máu zăn nghệ zữ quá!
    nhưng quả thật là nghe cũng hay đấy chứ!
    tell xin tặng mý bác zài câu thơ nghe góp zui:(mặc dầu tellđang ở SG)
    Gió về đêm
    Gió của đêm khiến lòng ta man mác
    Cơn gió lạnh thổi nóng buốt hồn ta!
    Gió thổi qua khiến lòng ta thổn thức!
    Gió Hà thành là gió gọi trong đêm...!
    hi..hi xuất khẩu thành thơ mý câu cho zui thôi!
    mong các bác góp ý có gì làm nguyên bài để tạo nên;
    MỘT NỐT TRẦM XAO XUYẾN!
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!
  5. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ..hay day ...cho len trang dau 1 cai nao !

    hoang tu ai tinh
  6. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thơ của tell ai vô sửa bậy bạ zỵ nè!
    cho tell xin một chút riêng tư đi chứ!
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!
  7. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đêm của tôi...
    Cùng với gió hai chúng tôi tôi rảo bước..
    Con đường trước là lối cũ thân quen..
    Gió nhớ không tôi cùng em dạo bước..
    Hai tâm hồn gởi gió đến trăng sao...
    Gió buồn không chỉ còn tôi với gió..
    Em ở đâu, em yêu ơi, đã về đâu?
    Này hỡi gió hãy đừng theo tôi nữa...
    Hãy bay đi tìm đến em đi!
    Em yêu hỡi gởi tình anh theo gió..
    Nhắn nhủ rằng anh lạnh lẽo ở trên trăng!!

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!
  8. cruzy

    cruzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tôi không phải là người Hà Nội nhưng tôi thật sự thích đêm ở Hà Nội....Tôi đã từng được tận hưởng 2 đêm ở Hà nôi:đẹp kinh khủng,thơ mộng kinh khủng...
    Rồi mọi chuyện sẽ qua.Ngày mai là một ngày mới...Hãy sống hết mình vì ngày mai nhé!!!
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cac bac lang man qua chac la moi di qua dem lan dau nhi.The co biet la dem HN thi bao nhieu nguoi phai thuc de tuan tra canh gac to dan pho khong ha.Sao ma cha nghi den nguoi khac mot chut chu.Khi`.

Chia sẻ trang này