1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đêm HN chỉ có mấy thú vui,1 đua xe,2 ăn nhậu,3 nhảy nhót,4 bay,5 hàng hok,6 hát hò,7......bị 54 đuổi ...hoặc đuổi đánh 54...hết. Ai biết thêm bổ sung nhá
  2. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi trong Đêm Hà Nôi...Tinh cờ vào Mùa thu..đêm mùa thu HN thất đẹp...phảng phất mùi hương Hoa sũa...qua những con đường vào ban ngày phải chen chúc nhau....ma` ít có ai có thể dừng lại & lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống đang hối hả...nhưng về đêm dường như Những con phố ở HN là để dành riêng cho mình....cho những ai vẫn còn nguyên cảm giác cô đơn...
  3. san_sang_mot_suc_song

    san_sang_mot_suc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi trong Đêm Hà Nôi...Tinh cờ vào Mùa thu..đêm mùa thu HN thất đẹp...phảng phất mùi hương Hoa sũa...qua những con đường vào ban ngày phải chen chúc nhau....ma` ít có ai có thể dừng lại & lắng nghe từng hơi thở của cuộc sống đang hối hả...nhưng về đêm dường như Những con phố ở HN là để dành riêng cho mình....cho những ai vẫn còn nguyên cảm giác cô đơn...
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mải miết trong công việc, ngẩng đầu lên mùa thu Hà Nội đã sắp qua rồi. Sáng tối đi về, phố thơm dìu dịu, hương thơm của hoa sữa, huơng thơm của nụ hôn thu. Trời se lạnh. Những cơn gió heo may kiêu kỳ, cả một mùa chưa thấy về với phố dường như ấm ức vì mùa đông sắp sang hẹn nhau ùa về cùng phố hàng đêm. Đèn đường mờ ảo trong lướt thướt heo may. Cái lạnh kéo người ta gần nhau hơn, Những đôi tình nhân lướt qua phố cùng những vòng tay âu yếm. Mùa yêu.
    Một buổi tối lang thang dưới phố cùng em. Thật kỳ cục và cũng thật vui, vì tôi và em là đôi tình nhân duy nhất đi cùng nhau trên một chiếc xe đạp. Sướng nhiều rồi khổ chút cũng hay. Những vòng xe chầm chậm trên những con phố rợp bóng cây.Suơng giăng lãng đãng. Sương ướt những cụm hoa sữa trên cao, sương mờ những ngọn đèn đường, sương bám nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Có nhiều lần đi trên những con phố đẹp và yên tĩnh của Hà Nội, mình đã thấy có lỗi với phố vì tiếng động cơ ồn ào... Cuối cùng cũng lại có một ngày được hoà mình trong yên lặng của phố, trong tĩnh mịch đêm Hà Nội. giọng nói của em nhẹ nhàng trong gió... Hạnh phúc thật đơn giản. Em biết không, anh cảm giác như lúc đó mình trẻ lại. Trái tim run nhẹ khi nắm bàn tay em... như lần đầu tiên biết đến sự ngọt ngào của tình yêu. Đi ngang qua nhà thờ. Những cây hoa sữa nở muộn làm chuông nhà thờ bình yên hơn, nồng nàn hơn. Cảm ơn cuộc sống có em. Cảm ơn thằng em đã cho mình mượn xe đạp, để có một buổi tối đặc biệt như vậy. Mùa thu sắp qua rồi...
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mải miết trong công việc, ngẩng đầu lên mùa thu Hà Nội đã sắp qua rồi. Sáng tối đi về, phố thơm dìu dịu, hương thơm của hoa sữa, huơng thơm của nụ hôn thu. Trời se lạnh. Những cơn gió heo may kiêu kỳ, cả một mùa chưa thấy về với phố dường như ấm ức vì mùa đông sắp sang hẹn nhau ùa về cùng phố hàng đêm. Đèn đường mờ ảo trong lướt thướt heo may. Cái lạnh kéo người ta gần nhau hơn, Những đôi tình nhân lướt qua phố cùng những vòng tay âu yếm. Mùa yêu.
    Một buổi tối lang thang dưới phố cùng em. Thật kỳ cục và cũng thật vui, vì tôi và em là đôi tình nhân duy nhất đi cùng nhau trên một chiếc xe đạp. Sướng nhiều rồi khổ chút cũng hay. Những vòng xe chầm chậm trên những con phố rợp bóng cây.Suơng giăng lãng đãng. Sương ướt những cụm hoa sữa trên cao, sương mờ những ngọn đèn đường, sương bám nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Có nhiều lần đi trên những con phố đẹp và yên tĩnh của Hà Nội, mình đã thấy có lỗi với phố vì tiếng động cơ ồn ào... Cuối cùng cũng lại có một ngày được hoà mình trong yên lặng của phố, trong tĩnh mịch đêm Hà Nội. giọng nói của em nhẹ nhàng trong gió... Hạnh phúc thật đơn giản. Em biết không, anh cảm giác như lúc đó mình trẻ lại. Trái tim run nhẹ khi nắm bàn tay em... như lần đầu tiên biết đến sự ngọt ngào của tình yêu. Đi ngang qua nhà thờ. Những cây hoa sữa nở muộn làm chuông nhà thờ bình yên hơn, nồng nàn hơn. Cảm ơn cuộc sống có em. Cảm ơn thằng em đã cho mình mượn xe đạp, để có một buổi tối đặc biệt như vậy. Mùa thu sắp qua rồi...
  6. sweet_cakehn

    sweet_cakehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN!
    May mắn là tui cũng đã được thưởng thức mùi vị đó rồi.
    Một đêm Hn thật lãng mãng với MTĐ of tôi, có lẽ cái đêm mùa đông hôm đó sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.
    Trời giá lạnh, ngồi bên hồ, nhìn nhau, ôi cái cảm giác đó sao mà nâng nâng khó tả, nhưng cũng đã là dĩ vãng.
    Đêm Hn, có bao giờ cảm giác đó 1 lần nữa quay lại với em kô anh, khi mà anh đã xa em rồi.
    Mùa đông sắp quay lai, trên những con đường wuen thuộc vào đêm, nhớ lắm, nhưng kô biết bao giờ được đi bên cạnh anh như vậy?
    có lẽ kô bao giờ nữa.
    Đêm HN, nhớ lắm người ....!
  7. sweet_cakehn

    sweet_cakehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN!
    May mắn là tui cũng đã được thưởng thức mùi vị đó rồi.
    Một đêm Hn thật lãng mãng với MTĐ of tôi, có lẽ cái đêm mùa đông hôm đó sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.
    Trời giá lạnh, ngồi bên hồ, nhìn nhau, ôi cái cảm giác đó sao mà nâng nâng khó tả, nhưng cũng đã là dĩ vãng.
    Đêm Hn, có bao giờ cảm giác đó 1 lần nữa quay lại với em kô anh, khi mà anh đã xa em rồi.
    Mùa đông sắp quay lai, trên những con đường wuen thuộc vào đêm, nhớ lắm, nhưng kô biết bao giờ được đi bên cạnh anh như vậy?
    có lẽ kô bao giờ nữa.
    Đêm HN, nhớ lắm người ....!
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Có anh em nào đang ở Hà Nội thì hôm nào offline buổi đêm phát đi chứ ngồi đây bàn tán chẳng thực tế chút nào cả.Hôm nay thứ 6 rồi nếu mà các bác máu anh em mình offline tối T7 đê,nhậu nhẹt rồi đi lang thang đến sáng luôn.Kekekeke mà hình như T7 bọn nó hay đua lắm nhỉ,anh em ngồi ăn phở Hàng Ngang xem đua cũng hay.UpUp
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Có anh em nào đang ở Hà Nội thì hôm nào offline buổi đêm phát đi chứ ngồi đây bàn tán chẳng thực tế chút nào cả.Hôm nay thứ 6 rồi nếu mà các bác máu anh em mình offline tối T7 đê,nhậu nhẹt rồi đi lang thang đến sáng luôn.Kekekeke mà hình như T7 bọn nó hay đua lắm nhỉ,anh em ngồi ăn phở Hàng Ngang xem đua cũng hay.UpUp
  10. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy ông bẹn ạ.Công nhận phở đấy ngon mà cứ tầm 2 rưỡi 3h nó mới mở hàng, xuống ngũ xã ăn phở cuốn ko phúc xá bánh cuốn....đầy . Mấy giờ con xem đua, ra miẹ Ngõ trạm bay cho sướng, bọn Tùng quì, Tiến tẩu,quỳnh điên.....giờ tài mà có ra đường đíu đâu,mấy thằng kia rê đoàn ngu, kinh bo miẹ,dcm toàn gặp sự

Chia sẻ trang này