1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [Bạn ơi, chiều nay tan tầm về, giữa mưa gió phảng phất của tiết trời đón bão, mùi hoa sữa vẫn nồng nàn. Chợt ước gì, tối nay có một người bạn cùng đi dạo khắp phố phường, hít hà cái mùi hương ấy trong sự thay đổi của đất trời. Bão gió là chi , khi lòng người đã là tâm bão.
    Không sinh ra và lớn lên ở Hà nội, nhưng mê tít mù ơi là những con đường.
  2. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ngồi làm cố, chỉ có phòng mình ngồi còn sáng ánh đèn, và bao quanh là tiếng mưa rơi tí tách, hẳn mưa đã ngớt đi nhiều. 6h kém, bước ra khỏi Cty, đã ko còn mưa nữa, nhưng trời đã tối xầm, và lại càng tối hơn khi ko có một ngọn đèn đường nào sáng cả. Lành lạnh, giữa mọi người hối hả về nhà, và mọi thứ được chiếu sáng bởi những khoảng sáng loang loáng ướt từ những chiếc xe, chợt thấy giống như là đang đêm vậy, 1 đêm lễ hội nào đó tuy khuya rồi, nhưng những con đường vẫn chưa ngủ... Chợt thấy nhớ anh, và như trong mắt chỉ thấy hàng cây 2 bên đường Nguyễn Chí Thanh đang lao xao trong gió... thấy dường như chúng ko buồn, chợt nghĩ, tình cảm dành cho anh giống hàng cây này quá, như trong 1 thoáng ko để ý, chúng đã cao lớn hơn rất nhiều, xanh tươi và vững chãi... 1 thoáng ư, đã hơn 4 năm rồi...
  3. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ồ hà nội đi buổi đêm thật mát và ko có tắc đường
  4. libicure

    libicure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    di dem hanoi di vao dem thu 7 chu nhat nhe
    la duoc xem dua xe day
    tuan nao cung co luon xem suong luon
    anh tai hanoi bay gio boc dau nhieu lam ko nhu ngay xua co minh anh tien tau dau haha
  5. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Online đêm. Đêm HN tĩnh lặng, đâu đó tiếng ầm ào của xe máy ô tô lướt qua, tiếng chổi xẻng khua lao xao xoèn xoẹt của chị công nhân quét rác, hay là anh thợ công trường xúc cát nhỉ. Chị ơi, anh ơi, đường HN giờ thế nào. Đêm cuối tháng không trăng. Xa xa vài ô cửa thấp thoáng đèn. Phải chăng em đang chong đèn ngồi học? Là mình bao năm về trước. Lâu lắm rồi mình không có khái niệm thức khuya học bài, năm thì mười hoạ thì là làm cố việc cho kịp hạn. Cố gắng năm sau quay lại sách vở đèn khuya nhé.
    Thôi, khuya quá rồi, đi ngủ thôi, Mai còn có kế hoạch dậy sớm mua hoa Bạch Yến mà.
  6. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ... 18h kém, sang phòng bên Chào sếp để về, tự dưng... ;p được hỏi: " Sao ko về sớm hơn tối còn đi chơi với người yêu?", mình cười bảo: " ko có người yêu nào để có cớ về sớm ạ!"... và khi ra đến cổng, còn nghe Sếp nói với theo: " Sao từng này tuổi rồi mà chưa có người yêu là sao hả?" ... ^__^, trời đã nhập nhoạng tối rồi...
    Sớm nay tỉnh giấc ko phải vì được đánh thức bởi chiếc đồng hồ sinh học của mình, mà tỉnh vì thấy người se se lạnh... bừng dậy... Thu đây... Chưa đi hết nửa đoạn đường về nhà, trời đã tối... sáng và cả chiều nay ko bị tắc đường, có lẽ vì là ngày nghỉ... mọi người trên đường cũng ko có vẻ tất bật và nôn nóng như mọi ngày... kể cả trưa, gió vẫn thổi đều... lành lạnh... nhưng ko làm dịu đi được mùi hoa sữa nồng nàn... chợt nhận ra từ bao giờ đã thôi ko thấy cô đơn, thôi ko thấy khắc khoải khi chợt nhìn thấy những đôi cặp nào đó lướt qua... dù vẫn thấy thèm ai đó biết bao, nhưng ko rõ trong lòng có gì đã lấp đầy... nỗi nhớ anh và hương hoa sữa (?)... ^__^

  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có dịp thức cùng đêm Hà Nội, mà là nhờ tính chăm chỉ đột xuất. Trời trở lạnh, muỗi hình như cũng lười nên mình chẳng cần bật quạt. Đêm Hà Nội ở khu lao động tưởng như sẽ bình yên, vắng vẻ bỗng rộn rạo, ầm ĩ bởi tiếng động cơ xe gầm lên, tiếng người thoảng cười và rú lên khoái trá, tiếng vật gì đó quẹt mạnh xuống mặt đường, nghe nhoi nhói... Điên thật! Đúng là điên thật! Đến cái khu vắng vẻ này chúng nó cũng không tha.
  8. Long_Tri

    Long_Tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    dem ha noi cung hay lam chu cung quanh di quan lai 1 so cho de choi thoi . Nhung cung vui toi nhung cho do dc nhin them nhieu dieu. Nhieu cac e xinh ban ngay thay it lem <===== nhung so lem . Di dem cung hay dc hit tho nhung ko khi trong lanh luc 2,3h sang hihihi h minh di ve ngu thi la h nguoi khac di tap the duc hahha. di dem thi ai bao la hu . cu di dem la hu ah`
  9. boytech

    boytech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à đi đêm ở HN thì thật là tuyệt vời nếu lại đi cùng người yêu chứ! nhưng các bác có biết đi chơi đêm HN bây giờ phiền gì không? Đố là các bac 113 kiểm tra kinh quá nhưng khi yêu thì cố mà đi đêm HN một lần các bác nhé1!!!!!!!!!
  10. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h đc ra đường Hà nội vào buổi đêm, có lẽ vì là con gái nên bố mẹ cấm ko cho ra đường buổi tối, không biết ban đêm Hà Nội thế nào nhỉ... không biết đã bao nhiêu lần mất ngủ, leo lên thượng ngồi ngắm trời ngắm đất, nhìn ra đương từ trên cao.. thi thoảng bắt gặp 1 vài nhóm người vít ga phóng ào ào, đến và đi, nhanh dến giật mình... cũng có lúc là 1 ánh đeng nhập nhoạng, đi từ tốn, có lẽ là của các vị người lớn đi làm ca đêm, cũng có khi là 1 tiếng rao khe khẽ của hàng rong mà ngồi từ trên cao tui ko nhìn thấy đc... đêm hanội dưới góc nhìn thật lạ....

Chia sẻ trang này