1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hoa Bạch Yến là hoa gì thế bạn? Mình không biết.
  2. winxuxi

    winxuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một loại hoa hình như cũng mới có. Cành hoa giống kiểu hoa dong riềng, hoa huệ. Màu trắng. Lúc chưa nở thì chằng có ấn tượng gì. Hơi xí là đằng khác, chả có mùi gì. Nhưng khi từng nhánh nụ hoa nở xoè ra thì thơm lắm. Hoa này tặng ai thì nên lưu ý tặng in ít thôi, cắm trong phòng rộng, tối để ngoài cửa sổ không thì đau đầu một cách nhẹ nhàng thơm ngát mất, ladykiller ạ.
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN tĩnh lặng,đi dạo xe khắp phố phường với người yêu thật tuyệt,đi 1 mình cô đơn lắm.
    Khuyến cáo các bác đi ăn đêm ko nên ra khu vực chợ Đồng Xuân,hôm trước em ăn mì xào mà cứ tưỏng đang nhai rơm.
  4. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em không biết tả đêm HN như thế nào cả, nhưng mọi người thử một lần ra Giảng Võ, ngồi bệt dưới bậc cầu thang cạnh vỉa hè, làm một cốc trà nóng, châm 1 điếu thuốc và ngồi với thằng bạn nữa . Em nghĩ mọi người sẽ có cảm nhận giống em. (chỉ cần ngồi đến 3h thoai )
  5. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hn đêm ...vắng ...lần duy nhất ,là hôm trường tt/c chia tay khối 12 vào buổi tối ...Cả lớp ở lại đến 12 h 15 đêm ( để dọn dẹp ạ ) ...trong lúc chờ đợi cả lũ ra hồ Giảng Võ ngồi ...Hôm đấy trời nhiều sao thế ,chẳng ai nói j cả .....im lặng vì ai cũng hiểu sau hôm nay lại lao vào thi TN , thi ĐH , sẽ chẳng có dịp nào ngồi bên nhau nữa ---> lúc vè cả lũ lượn quanh một vòng ...Hn đêm , lúc đấy hơi lành lạnh , đường vắng ....yên tĩnh ...đèn sáng rực ...đẹp kinh khủng .........Về đén nhà là 1 h sáng ( tội lỗi quá )
    Còn sau đáy là những đêm thức để học bài ...nghe thấy những tiếng rao đêm ....thấy yên bình ,,,,
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tĩnh lặng. Lầm lũi bước đi, thỉnh thoảng lại đưa chân đá những vật nhỏ trên đường. Những cơn gió đêm đông lạnh tê cóng. Lạnh, rít một hơi thuốc thật sâu, dựng cao cổ áo lên và lại lầm lũi. Miên man những mơ hồ của cuộc đời. Cứ thế đi về phía trước của con đường, nhưng kỳ thực đang giật lùi về miền ký ức xưa cũ. Nỗi buồn, những day dứt, tiếc nuối trong cõi lòng tường chừng như đã đến hồi chai sạn. Chẳng thể nào quên được ! Đôi mắt đấy, giọng nói và hơi ấm... và những nụ hôn vội vàng nhưng cháy bỏng trong những tối dưới chân cầu thang.
    Đêm rồi lại đêm, với ánh đèn vàng hiu hắt, tạo cho không gian trong đêm tĩnh mịnh lạnh lẽo một cảm giác ấm áp nhưng buồn đến vô tận. Lật đi lật lại nhưng trang giấy, nhìn ngắm hình dáng, gương mặt và đọc những bài thơ cảm xúc từ gương mặt, đôi mắt đấy. Cười ! Nụ cười méo mó xiên xẹo hay sự day dứt buồn thương trong cõi lòng? Biết rõ lắm.
    Đêm đến trong sự lạnh lẽo của thời tiết, những điếu thuốc quả là người bạn tri kỷ. Điếu thuốc đầu tiên sẽ rít thật sâu và liên tục, và nhả nhũng cụm khói thật dày ra. Nhìn chúng đang nan toả khắp căn phòng nhỏ bé, như những giấc mơ của sự cô đơn.
    Đêm ! Những khi có những cơn mưa nhỏ, lất phất. Mở của sổ ngắm nhìn con đường tĩnh lặng phía dưới và những tán lá, thân cây, một màu đen thẫm. Như thể chứa đựng ngàn sự bí ẩn và mơ hồ của mọi sự. Màu đen và bí ẩn. Mặt lạnh cóng vì những bụi mưa bám lại, chúng dần dần tạo thành những giọt nước chạy dài trên trán, má và rồi bị ngăn lại trong những đám râu rậm rạm bốn năm ngày chưa cạo. Lạnh ! Rồi lại rút thuốc và đốt, tàn lửa đỏ cháy rực khi hơi thở rít sâu vào bên trong. Sự nóng bỏng duy nhất trong đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo...
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    1h đêm thử nằm ra đường Lý Thường Kiệt trước cửa KS MELIA đi. Nếu ko có vài cô gái lượn lờ xe đạp xin cho đi nhờ thì HN cũng ko đến nỗi tệ. Mấy tán cây trên zời cũng xuýt xoa vì lạnh. Mấy anh bảo vệ xin được mình điếu thuốc cũng xuyst xoa vì lạnh.
    Mình cũng lạnh.
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ.. ngày mai thi x(
  9. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại nga?y xưa ...[​IMG]
  10. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Cả một ngày dài HN chìm trong tắc đường - khói bụi, chỉ đến đêm lúc đó lạnh thật nhưng mọi người cứ thử chịu rét một chút thôi, rồi lúc đó mới thấy được sự trong lành của không khí, sự yêu ả vốn có của Hà Nội đã làm tốn bao giấy mực của các nhà văn nhà thơ. Nếu đi dọc các con phố, dạo 1 vòng HN mới cảm nhận được bao điều thú vị mà chỉ ở HN mới thấy mà ko thể trong vài dòng nói lên hết được.... Nếu ai chưa từng thử thì hãy thử một lần rồi xem, bạn ko những sẽ thích mà nếu đã cảm nhận được sự đặc biệt của "đêm HN" rồi thì ko bao giờ có thể quên được nhất là những khi phải xa HN thì nỗi nhớ đó càng khó tả xiết bao.

Chia sẻ trang này