1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    thực ra người vẫn thế, cảnh vẫn vậy............
    ....................................nhưng cái khác nhất là không gian........tĩnh lặng hơn..........rộng hơn..............có chiều sâu hơn!........................
    ...và cảm giác cũng khác nhiều!!!
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN hôm nay lạnh hơn thì phải ! Lạnh hơn thật nhiều ! .... bên Em thiếu một hình dung người ạ !
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi khi giật mình nhìn lại thấy mình đã bỏ qua nhiều cơ hội, nhiều góc khuất và mảng tối chìm sâu trong lòng Hà Nội
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đêm Hà Nội à ? Đêm nào nhỉ ? Với Tôi nhiều kỉ niệm đêm quá vì Tôi sinh vào buổi đêm nên rất thích đi đêm[​IMG].  Chẳng muốn văn hoa liệt kê vài cái đêm đáng nhớ, ai ghét Tôi thì cứ vote cho điểm xấu chứ đừng bảo Tôi thùng rỗng kêu To mà tội nghiệp Tôi. 1) Đêm ngồi trên xe xít đờ ca của các công an phường đi nhắc nhở các hàng quán đóng cửa vì muộn, xua mấy chị **** già loanh quanh hồ Thuyền Quang và Công viên Lê Nin (sắp tới ngày lễ)2) Đêm cùng một thằng bạn ở Sơn Tây phóng về HN ăn phở ra đầu đường Láng Hoà -Lạc nhìn xe thiết giáp của bộ đội tập chống khủng bố (vô tình nhìn thấy) rồi lại lên Sơn Tây3) Đêm đèo ông già đi cấp cứu ở bệnh viện hữu nghị4) Có đêm mất ngủ phóng xe máy đi lòng vòng lang thang5) Có đêm cùng Đoàn thanh niên phường cắm trại ở gò Đống Đa, tiện thể đi lang thang khắp HN6) Có đêm hút thuốc liên tục đi xe máy làm thơ tưởng nhớ người em trai 1979 đã chết từ bé. 7) Gần đây là một tối có mấy cô gái Hải Phòng gọi điện làm quen, đi lang thang đất Hải Phòng-Hải Dương đến mờ sáng mới về HN,sáng đến công ty như người nghiện vì ngáp8) Gần đây là buổi tối vào Thanh Hoá, sau đó đèo một người có việc khẩn về HN, rồi lại trở vào Thanh Hoá ngay.9) Gần đây cùng một thằng đi từ Sapa buổi trưa về đến HN buổi đêm, còn một mình lại ra ga Trần Quý Cáp vật vờ10) Và những đêm đi trực ở cơ quan hàng tháng, tranh thủ lòng vòng ngắm HN về đêm11) Và những đêm giống như mọi người khác như :đi chơi Noen, đón giao thừa, cổ vũ bóng đá...12) Và những đêm đi chơi vô nghĩa , vô vị ko nhớ hết !13) Còn đêm nay ngồi viết mấy dòng này !Đã bắt đầu ngáp rồi !
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đường về sao quá dài
    Bàn tay ai đã quen
    Gợi hồn những yêu thương
    Một ngày nào đấy ta sẽ nói câu yêu người ???
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 28/12/2005
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư.Trời HN buổi tối khác hẳn ban ngày. Nếu cảm giác ngột ngạt lúc còn có nắng, sẽ thấy rất dễ chịu khi đón một làn gió lướt qua mặt. Đường phố đông hơn với những người đi hóng gió.
    Nếu là ngày trước, chắc mình cũng sẽ háo hức dắt xe, phóng vù vù, hay thỉnh thoảng cực chậm. Theo hứng. Phải một tuần từ khi Hà Nội chuyển mùa, mới thấy mình có thời gian đi thật chậm, nhìn ngắm đường phố và mọi người.
    Lúc 10 giời tối. Đường vẫn đông. Vẫn có những làn gió mát, vẫn bụi đường, vẫn nồng mùi khói xe ở mỗi ngã Tư, dù gió đã đưa bớt rất nhiều rồi. Trong gió, chẳng cảm được mùi gì. Tháng này...hoa gì đang nở, lá gì đang rụng....
    Vẫn có con đường vắng. Dải sáng chạy giữa bóng đêm. Thả tóc bay trong gió.Những quán nhạc vẫn nhấp nháy đèn màu.
    Gió lên. Chợt nhận ra mình vẫn còn lãng mạn, vẫn muốn đi với ai đó lang thang khắp phố phường. Nhưng bận rộn không cho ta làm thế. Trừ đêm!
    Đã rất lâu không thấy HN yên tĩnh lúc đêm khuya, không còn thỉnh thoảng nghe tiếng một bài hát vang lên trong đêm vắng. Không có ai đó vẫn đang trên đuờng vì mình.
    ----------------------------​

    Dạo này hay thức đêm. Gần như hôm nào cũng 2 giờ mới ngủ.
  7. Nangsaobang

    Nangsaobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm ư ? đã có những cảm giác đi đêm Hà Nội là thế nào rồi (nhưng về nàh lúc 2h sáng) .lang thang ,rong ruổi trên những con phố vbắng tanh .Có cảm giác ta thả hồn theo không gian yên tĩnh .cảm giác lâng lâng ,nhẹ nhàng và đôi chút sợ (sợ 113) .HN về đêm cũng vắng vẻ lạ thường .yên tĩnh và lắng đọng khôn nguôi .Chỉ có khu vực chợ đêm đồng Xuân và gầm cầu Long Biên là còn tấp nập ngươìi và hàng hoá .bạn hãy thử một lần hoà mình vào những cảm giác đó đi .Cũng tuỵe lắm đó .Đêm mùa hè ta rong ruổi phố quen .Thật tuyệt .Còn đêm mùa đông mà rong ruổi giờ đó thì HN đúng như là một vùng quê tĩnh mịch ,yên ắng .
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đã bao lần ta lỡ hẹn cùng đêm?
    Đã bao mùa thu không trở lại?
    Thời gian vẫn theo mùa đi mãi.
    Phố lặng trầm cùng lặng lẽ hàng cây.

    Ta tìm gì trong im lặng đêm nay?
    Câu hát nhẹ ngân đêm Hà Nội.
    Phải chăng trái tim ta bối rối.
    Sau thăng trầm ồn ã của ngày qua?
    Ta còn là ta những ngày xưa ?
    ta còn ta chuỗi ngày dài nông nổi.
    Mùa đi mãi mùa nối mùa đi mãi.
    Còn lại ta lặng lẽ cùng đêm
    Ngày tháng trôi. Vậy là đã gần nửa năm rồi. Nửa năm không ngắn cũng chẳng dài. Chẳng phải ta vẫn tự hào vì khả năng thích nghi của mình đó sao? Ta đã tự nói cùng ta rằng khoảng lặng càng bình yên cơn bão càng tàn hoang. Ta cảm giác ta như một con thú hoang đang say ngủ. Và dường như ta đang cựa mình. Ta sợ chính ta. Ta sợ ta sẽ phá tan những gì ta đã cất công xây dựng. Thèm những ngày xưa. Thèm những đêm lang thang dưới phố. Có những đêm thật khuya ta lặng lẽ trú mưa dưới hiên một ngôi nhà nhỏ. Tiếng đêm nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương , mơ hồ từ một chiếc radio lạc loài, lạc loài giữa bao nhiêu thiết bị âm nhạc hiện đại. Ta như một người lang thang, lang thang đi tìm quá khứ cổ xưa. Một ngày nào đó ta cũng thành quá khư. Có ai yêu mến ta để lặng lẽ tìm ta của những ngày xưa?. Ta nhớ những cơn mưa đêm, nhớ cái lạnh căm căm của mùa đông Hà Nội. Nhớ chiếc xe đạp thân yêu của ta. Những động cơ dù êm vẫn phá tan sự yên tĩnh của đêm. Chỉ chiếc xe với những guồng quay nhẹ nhàng không đánh thức đêm dậy. Ta đã lang thang bao con phố, đã thả hồn mình trong từng góc nhỏ Hà Nội, và giờ đây ta lặng lẽ trong nhà mỗi đêm, để từng phút từng giờ của đêm trôi một cách hờ hững.
    Ta đã đổi thay rồi. Đêm nay lang thang trên phố mới thấy phố vẫn chung thuỷ, vẫn chờ những bước chân của ta. Những căn gác nhỏ quen thuộc vẫn cổ kính rêu phong. những hàng cây vẫn lặng lẽ sóng đôi. Ta nợ đêm một , không phải một mà nhiều lần hội ngộ.
    Hẹn gặp đêmnhé mùa thu,
    khi heo may cùng nồng nàn hoa sữa
    Chiếc lá cứ ngủ ngoan bên cửa
    Thu đến rồi ta sẽ lại ru em
    Gió dịu dàng tình tự cùng đêm
    Hàng cây thủ thỉ cùng gác nhỏ
    Ta sẽ hát cho đêm bài ca cũ
    Sắp thu rồi, hẹn gặp lại nhé, ĐÊM
  9. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người đến đời ra một chiều rồi người đi
    Tình đến đời ta một mùa rồi tình xa...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vẫn những con đường đèn vàng và buổi tối luôn mịt mù bụi. Cứ lướt đi, không nhìn xung quanh. Phía trước nhạt nhoà. Khoảng cách.
    ..........................................
    Bóng đêm....
    Những lời xót xa và lạnh lùng...
    Sự thản nhiên...
    Của bóng tối...
    ..........................................
    Sau đêm. Thấy ảo ảnh. Sự ám ảnh thì đúng hơn. Như một bóng ma. Hay thần chết. Đốm sáng xanh quen thuộc trên khung cửa, binh thường rất xa...nay lại quá gần. Sự sợ hãi. Lần đầu tiên....đêm ạ.
    Nghe tiếng xe...lại tưởng tiếng mưa.

Chia sẻ trang này