1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi xa...Trở lại Hà Nội..sân Mỹ Đình lộng gió...cùng lắng nghe "Khu vườn yên tĩnh"....Dịu dàng đêm Hà Nội...nhớ quá đi thôi!!!
  2. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30/4 lang thang trên đường phố Hải Phòng ,thấy nhớ đêm Hà Nội ,có lẽ từ nhỏ chưa lang thang đêm HN bao giờ nhưng cũng thấy khác , người HP thức khuya hơn ,1h đêm vẫn thấy hàng quán mở,người người ngồi trước nhà nói chuyện.Khi đi xa mới thấy ,HN luôn ở trong tim ,tự hào ,nhớ vô cùng....
  3. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội!Thật khó mà diễn tả được cảm xúc.Ở Hà Nội,có nhiều lúc thực sự là tôi cảm thấy rất chán.Nhưng khi ra trường và đi làm, phải xa Hà Nội tôi mới biết được Hà Nội trong tôi có một vị trí đặc biệt.Sau một chuyến đi công tác mệt mỏi,được về Hà Nội thi bao mệt mỏi tan biến hết.
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    đêm ư , đã lâu lắm rồi không đi đêm .Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảm giác ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm , mà nhất là trên đường phố Hà nội thì thật tuyệt vời . Hà nội lúc đó sẽ rất vắng vẻ và ... ôi thôi ...
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Từ trước đến h có mấy khi đi đêm. Nhưng hum qua thì khác. Đi cả ngày, đi học, đi dạy, đi hát cùng những cô cậu học sinh, cùng cô bạn... Bước ra đường đã gần 11h30''. Hik hik hik.... Muộn quá!!!
    Vui thế! Cái cảm giác mà lâu lắm rùi mới trở lại. Cảm giác lang thang ngoài đường , lượn lờ... Ko biết mọi đêm khác nào thế nào??? Còn đêm qua, yên tĩnh, mát... Gió thổi... Ko lạnh chút nào....
    Về nhà, online... thấy buồn buồn...
    Mong rằng có thể enjoy đêm Hà Nội...
  6. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đẹp nhất là về đêm mà....dương như khi đi trong trên những con đường của Hà nội về đêm..cảm giác như nó sinh ra là của riêng mình...
  7. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm thật tuyệt, cả năm vừa rồi em đi tập võ tòan 11h đêm mới về nhà, giờ đó vẫn còn đông đúc, còn thình thoảng tận 12h em mới về, lúc đó đi qua đoạn Tràng Tiền, nhà hát lớn, Bờ Hồ, một mình mình trên một con đường mới thấy tuyệt vời làm sao, rồi rẽ qua đoạn Hàng Bông mới thấy lại được cảm giác yên bình của Hà Nội mười mấy năm trc, lúc mình còn bé tý.
    Có một lần đưa thằng bạn đi Nga, 2h đêm mò về đoạn vườn hoa Hàng Đậu ăn bún ngan, xung quanh lác đác bóng người, đúng là từ bé mình chẳng đc mấy lần ăn uống quán xá trong cảnh thanh bình như thế.
    Sắp tới World Cup rồi, anh em lại sắp tụ cafe bóng đá rồi, đợt này phải đi qua đêm cho thoả thích, chứ bình thường là ít đc đi qua đêm lắm.
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đêm noel,ngồi trên đu quay ở công viên vầng trăng ,nhìn cả Hn thật đẹp.Cả Hn sáng đèn.
    Hôm trước đi hát voi hội ban đến 12g.Lâu lắm rồi mới đi muộn thế.HN hơi lất phất mưa.lượng lờ cung hội bạn cấp 2 thật tuyệt.Chúng nó thi nhau kể về kỉ niệm ngày xưa.Ước gì bây giờ có thể quay trở lai đc nhỉ.Di trên đường HOÀNG DIỆU , mình thấy HN thật đẹp vào lúc đấy.
  9. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian, cách đây khoảng 2 năm, ừh, cũng đã 2 năm rồi, hồi còn trẻ, còn sung sức, 4, 5h sáng về nhà là chuyện...không bình thường lắm! Đó là khi bà chị ở nước ngoài về chơi mấy tháng, ông anh đang rảnh rỗi, công việc không đến nỗi bết bát wá, cứ cuối tuần là mấy anh chị em lại tụ tập làm một trận hoành tráng. Đi ăn nhậu từ chiều, ăn xong đi hát hò, đến đêm lại đi ăn đêm, rồi lang thang đường phố Hà Nội, đó là lý do NA biết không khí HN lúc về đêm gần tảng sáng.
    Khí trời không chê vào đâu được, mát, ngọt, trong văn vắt, cái không khí ấy mà, giá mà cả ngày được hít thở cái không khí lúc 2h đêm ấy thì hẳn con người ta không cần thiết phải kéo nhau bu đông nghẹt lăng Bác lúc 20h mỗi ngày.
    Đêm yên tĩnh, tiếng cười nói cũng rụt rè hơn, những con phố không còn cái vẻ ồn ĩ của ban ngày. Sương lạnh, thấm đẫm trên tóc quyện với cảm giác chuếnh choáng hơi men, thấy đêm HN lạ và đẹp kinh khủng!
    Lâu lắm rồi,bi h thì, cứ 11h là phải trình diện hai sếp ở nhà, dù sao đi nữa, vẫn cứ là con gái mà! 24 tuổi, cái tuổi không còn đủ trẻ để lông bông, ăn chơi,vô tư đùa giỡn như cách đây 2 năm, đã đến lúc phải quăng thân vào gió bụi rồi! Để tồn tại thì đơn giản, nhưng nếu chỉ cần tồn tại thì tại sao lại sinh ra từ "sống" ? Vậy là, biết mình phải sống!
  10. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một đêm Hà Nội......
    Khuya ...
    Anh gọi điện cho em, giọng vỡ ra vì mệt mỏi - quá sức mệt mỏi vì sự tráo trở của lòng người...Đêm nay không biết đi đâu...chán vô cùng....Anh muốn gặp em! Nhà em vốn nghiêm ...nhưng lúc này, em muốn ở bên anh - và cần phải ở bên anh!
    Gặp nhau....em kể cho anh nghe câu chuyện vui vẻ buổi tối....anh cười "hôm nay em hên, anh xui.."...Ra quán càphê mà trước đây anh thường ngồi vào lúc khuya...Một cốc càphê, một cốc nước chanh...Từ tối đến giờ anh đã uống mấy cốc càphê rồi nhỉ!....
    Đột nhiên anh bảo: "Đêm nay anh sẽ dẫn em đến một chỗ..."..Đủ nhạy cảm để biết đó là chỗ nào...Xúc động ...bởi em biết phải như thế nào mới được anh dẫn đến chỗ "thiêng liêng" của cõi lòng như thế! ...Mình bên nhau...mắt em lơ đãng nhìn mặt hồ...hàng cây..mái chùa thấp thoáng ẩn hiện...dịu dàng nghe anh kể những chuyện quá khứ...
    Em vẫn luôn lắng nghe anh... - bình thản và đôi khi còn tinh nghịch trêu chọc...Anh có bao giờ ngạc nhiên "Em không ghen à?"...Anh à! mặt biển phẳng lặng, không có nghĩa là không có sóng ngầm...Nhưng em luôn tôn trọng quá khứ vì em hiểu đó một phần của đời anh...có quá khứ mới có anh hiện tại...Điều mà em quan tâm nhất là Hiện tại. Và em biết: Anh YÊU em! Bên em, anh tìm được sự Bình Yên...!!!
    ....Anh đố em có bao nhiêu cái bóng đèn đang tỏa rạng trên con đường xa xa...em âm thầm đếm trộm qua khe hở của những ngón tay anh..."20 cái"..."không! 22 cái"...Nơi này đã trở nên quá quen thuộc và thân thiết với anh..từ thói quen của những người câu trộm cá đêm...tán cây hình ông phật....sắc hồ lúc hạ lúc đông..những kỷ niệm....dịu dàng lắng nghe ...
    Đêm nay không phải là giai điệu của "KVYT" nữa (cái đĩa đó, em vẫn đang cầm:) - mà là những bản tình ca buồn của TH..nhưng nó không còn u uẩn, phải không anh!
    Bình yên.......mình bên nhau...Anh hôn em...mỗi khi anh hôn ..em luôn bị choáng ngợp và chìm ngập bởi sự nồng nàn say đắm...và cả cái kiểu hôn "sở hữu" rất đàn ông.. .bất tận.......Những giây phút ấy không gian, thời gian như ngưng lại......chỉ còn mình bên nhau................
    ....................................Im lặng đêm Hà Nội...........................................

Chia sẻ trang này