1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    [​IMG]
    Tặng bóng tối và những người thích nghe Sonata Ánh trăng.
                          Nhỏ nhỏ, chầm chậm thôi. Tiếng đêm... Như đang rơi. Đêm Hà Nội.
     
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 25/07/2006
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN .. Nóng ... Rồi bất chợt 1 cơn mưa đổ ập xuống ... Đêm HN yên ả , những tiếng rao mì nóng , xôi nóng xung quanh khu kí túc ....
    Thế rồi .. lại muốn chạy xa khỏi những đêm yên ắng đó , để quên đi những đêm ở HN nhớ về em ...
    1 năm , những đêm ồn ã , chẳng còn nét thanh tĩnh ở HN nữa , đấy là nguyện vọng xa đêm ở HN đó ...
    Và rốt cục ... chẳng thể nào quên em được ...
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể thèm quá... chưa bao giờ tui đi chơi đêm ở HN cả...
    À, có, 2h đêm giao thừa đi lên chùa Quán Sứ thắp hương với gia đình, chen bật ruột :(
    Nghe kể thích quá...oaaaa
    Mong có ngày được ngắm Hà Nội đang ngủ...
    Mình mà đi đêm, chắc mẹ cho đi luôn, sáng khỏi phải về :(
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Những đêm cuối thu, tiết trời như se lại, cảm giác thích thú vô cùng, những buổi tối đi về trên những con phố, làn sương hơi mờ ảo, đôi lúc hơi rùng mình vì làn gió lạnh thổi qua, trước đó vẫn còn ấm vì có em yêu bên cạnh, từ nhà em, đêm đã khuya, một mình tôi đi về, chưa muốn về nhà ngay, thế là quay xe đi lòng vòng trên mấy phố vắng, mấy ngõ nhỏ? Lạnh rồi, tay đã thấy hơi tím lại, đi về, càng về khuya, lớp sương càng dày, phố càng mờ ảo, hoa sữa càng thơm?ôi một thời êm đềm, hạnh phúc, đêm cuối thu Hà Nội
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 25/07/2006
  5. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  6. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em có còn nhớ, nhưng đêm cùng em trốn bố mẹ đi dạo ko?Anh ước gì bây giờ được một lần đi dạo cùng em?
  7. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội!!! Có một sự thực mà chúng ta chưa nói đến, đó là sự nguy hiểm từ những kẻ cướp giật. Có biết bao nhiêu vụ cướp giật xảy ra rồi, đi đêm là một cái thú khiến cho nhiều người ko bỏ được, hoặc chỉ là thỉnh thoảng lang thang tìm chút dễ chịu, nhưng xin hãy cẩn thận,tốt nhất là nên đi cùng một nhóm bạn, hoặc có đi thì cũng chọn đường nào sáng một chút. Mất của thì thôi, nhưng lại còn có nguy cơ bị chém, bị đánh...thì đúng là ko thể ko cảnh giác cao độ.Có nhiều kẻ bệnh hoạn coi mạng người như cỏ rác, mong mọi người hãy cẩn thận nếu có ý thích đi lang thang buổi đêm. NA cũng là người rất thích cái không khí buổi đêm, cũng đã từng lang thang ko ít, nhưng từ khi thấy rất nhiều người bị cướp, bị chém...thì NA thấy sợ, và đi đêm chỉ còn là trong ý thích mà thôi. Chúc những ai còn can đảm đi đêm luôn gặp may mắn!!!
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội đêm chưa hẳn đã yên bình. Thỉnh thoảng vẫn nghe những tiếng xe ầm qua -dù trong ngõ nhỏ. Nghe những tiếng đập của cửa sổ- có lúc chỉ vì một cơn gió. Tiếng chim ai oán trong đêm báo hiệu một người nào đó mới qua đời. Có cả những bước chân vô hình trong bóng tối...
    Đêm. Tiếng gió ầm ầm cũng sợ, tiếng mưa cũng không ngủ được. Thế mà ngày trước luôn chẳng sợ gió mưa, chẳng sợ bóng đêm. Một bài hát lang thang thả vào đêm chút xao xuyến. Đêm rồi, chẳng nhà nào còn sáng đèn. Em đang nhìn qua khung cửa sổ gần như đóng kín.
    Bóng đêm. Em đã khóc khi nhìn thấy đôi bàn tay xoè ra, bàn tay đã nhiều lần đau vì em mà thời gian cùng những mệt mỏi làm em vô tình quên mất. Bóng đêm khi có một người bạn đồng hành- bao giờ cũng bớt cô độc hơn. Những bước chân lang thang Hà Nội, ngắm nhìn một cuộc sống Hà Nội đang trôi với những điều khác ban ngày.
    Mỗi điều đang làm, ta vẫn nghĩ xem nó đi đến đâu. Cùng là bước đi, nhưng biết đâu có những con đường trong bóng tối.
    Là đêm.
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đêm với những cảm giác bất ổn. Giật mình
    Sang Rằm, ngoài trời đang mưa, nên không nhìn thấy trăng đâu. Nửa muốn ngồi lại, nhưng sợ tiếng mưa rơi lộp độp. Mà cũng phải ngủ thôi.
    Cố viết mấy dòng, không phải vì muốn đêm trắng. Chắc mưa sẽ ngủ dễ hơn.
    Linh tinh....
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại một ngày. Từ mưa lắc rắc lúc 7h tối... Rồi mưa to hơn. Mấy hôm rồi, bầu trời đên lúc nào cũng như chiều. Tàn úa.
    Đêm mệt mỏi. Đi ngủ sớm quá. Mặc dù lúc lất phất mưa dã định ra ngoài. Chập chờn.
    Không biết mưa đến lúc nào. Có lẽ lúc đang ở giữa cái cảm giác mơ hồ. Chỉ thấy mưa to lắm, to lắm. Như cảm giác đang có bão. Mưa cứ kéo dài...để ngưồi ta nghĩ rằng cả ngày mai, mưa cứ ầm ầm như thế.
    Gần sáng... thấy vài tiếng tí tách. Mưa ngưng từ lúc nào. Trong những cảm giác chập chờn, ngưồi ta chẳng xác định đưộc điều gì cả.
    Nhớ nhớ một cái đêm nào. Khuya khuya... Nhà hàng xóm vẫn còn thấy hát Kâraoke...Tiếng nói của đêm....

Chia sẻ trang này