1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội. Cái lạnh se se của những ngày đông làm lòng người rộn lên cảm giác lạ. Cảm giác tìm bếp nồng trong đêm lạnh. Tìm bàn tay và làn môi ấm.
    Nhớ! Hồ Thiền Quang. Đêm. Ấm!
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Thấy có vẻ như càng ngày ta càng ít cảm xúc.
    Trong đêm. Cái hôm nghe mấy hôm nữa có gió mùa đông bắc. Lại nằm trong nhà, lắng nghe tiếng gió vù vù qua cửa sổ. Trời vẫn nóng, nghe gió tựa như trong giấc mơ. Chỉ thấy rõ ràng, từng tiếng gió lùa lá khô ràn rạt.
    Đêm yên tĩnh. Ngõ sâu đôi lúc vẫn rộn lên bởi tiếng máy xe. Có những lúc chẳng để ý đến xung quanh, nhưng có lúc lại cảm thấy mọi thứ như ngay trưốc mắt. Thấy lạ...khi liên tưổng thấy mình đôi lúc giống một người mù.
    Xem một chương trình về đêm Hà Nội của một ngưồi nước ngoài. Thành phố không bao giờ ngủ. Thấy những góc nhỏ của một thời lang thang. Chợ hoa đêm.Chợ Long Biên. Những quán cóc đêm. Từng hè phố...
    Có lúc nào đó, ta cứ quên dần, quên dần. Rồi đến khi một điều gì đó bất chợt gợi lại khiến ta giật mình: Hà Nội vẫn còn đó, biến đổi từng ngày- bất kể ngưồi ghét hay yêu nó.
    Đêm là một phần Hà Nội tôi yêu.
  3. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to. Đêm Hà Nội mát mẻ, trong lành.
    Cảm giác Hà Nội như được gột rửa sạch khỏi những bụi bặm dày đặc thường ngày!
    Hà Nội sạch hơn, đẹp hơn.
    Người ta đi chơi đêm về muộn hơn.
    Đèn đường với ánh sáng vàng như cũng sáng hơn!
  4. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khuyên vậy mà cũng khuyên, cảnh có đẹp hay không đều do con người mà thui, đâu có đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu mà thực tế thấy nó thế đấy chứ
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Khuyên vậy mà cũng khuyên, cảnh có đẹp hay không đều do con người mà thui, đâu có đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu mà thực tế thấy nó thế đấy chứ

    [/quote]
    Vậy đêm qua chắc bé lại cảm thấy thế rồi phải ko?
    Buồn wa'' HN đang chuyển mùa, mưa nhiều, mà sắp sang tháng 5 rồi vẫn chưa thấy nhiều tiếng ve, chắc là hè năm nay muộn.
    ------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  6. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại gió mùa đông bắc, lại một đợt không khí lạnh, thời tiết năm nay kì cục thật, nhưng thích thật đấy, cái cảm giác mùa hè mà không khí vẫn mát mẻ ...đêm...lạnh ....lại nhớ ..... mà chẳng hiểu là nhớ cái gì .......có nên nhớ hay không ....mà mình đâu có điều khiển được cảm xúc .....Hà Nội lanh...
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội, nhiều lúc buồn vu vơ, dăm ba quán cóc leo lét ngọn đèn dầu, tiếng rít thuốc lào phá tan bầu đêm tĩnh mịch, ...cậu sinh viên ngây ngây men rượu, vừa đi bộ vừa hát , ghita vác vai ..., chị bánh mỳ rao lảnh lót ... mấy bác xe ôm âm thầm ngáp vặt chờ khách ... mấy cậu choai choai đêm dạt nhà phi xe như không biết trời đất ... mấy anh Nhiếp ảnh vác máy đi chụp đêm, làm tợp rượu cho đỡ cơn ... Tôi - 1 mình nhìn qua cửa sổ căn nhà 5tầng, cao hơn cái bóng đèn cao áp nhập nhòe
  8. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu Hà Nội đêm.
    Giờ chỉ toàn là quán.
    không huyền bí như xưa.
    Chỗ nào cũng thấy nhạt.

  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Rất rất lâu không online đêm. Dù vẫn thức. Đêm nay rất yên tĩnh. Vừa thấy gió rất mạnh, nghe tiếng mưa lào xào. Đóng cửa sổ. Mọi thứ lại trở về im lặng.
    Mưa đến. Thế là lớp cửa mong manh không ngăn được tiếng mưa. Ào ào. Mưa và gió. Thấy chông chênh. Rồi mưa một lúc, trời mát dần lên. Sẽ quên hết.
    Đêm. Bao lâu rồi mà vẫn mong sẽ có một cú điện thoại, một tin nhắn. Dù chỉ là sai địa chỉ? Cái đầu mơ hồ quá. Đêm vốn là thời gian của những giấc ngủ, thì theo thời gian, đêm chỉ là tiếng nhịp đồng hồ tik tak, cái đầu nặng dần, nỗi buồn tăng dần. Và những nghĩ suy mệt mỏi.
    Mưa ơi mưa. Và bóng đêm kia nữa. Ở đâu đó, ai là người nhớ đến ta?
    2h sáng.
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lật cả chục trang chủ đề, cũng không tìm thấy chủ đề mình cần. Thôi đành đặt vào đây. Cũng là đêm.
    Hà Nội, những ngày tháng 6. Nắng nóng và ngột ngạt. Ban ngày ở rịt trong phòng điều hoà. Mọi chuyện chỉ là vấn đề khi trời tối. Hà Nội dạo này thiếu điện. Cắt điện khắp nơi. Buổi tối. Vào cái giờ nhà nhà đang dán mắt vào TV xem phim, còn phần lớn khác đang ở trong các quán cafe máy lạnh. Mất điện.
    Mình không ra đường vào cái giờ ấy, vì đã khá khuya. Thắp ngọn nến cho nhà sáng lên đôi chút. Đồng loạt nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng lao xao. Mọi người đi ra đường, trẻ con chạy nhảy, no đùa. Lúc gần 12h đêm. Buồn cười nhỉ.
    Đêm cứ dần khuya hơn. Vẫn chưa có điện. Mấy nhà sát vách đang bàn chuyện cho con về ngoại, về nội tránh nóng. Tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vì không ngủ được. Ngoài đường, đâu đó vẫn có những tiếng lao xao.
    Mất điện. Có người mang trẻ con đến nhà người thân. Có người thuê nhà nghỉ. Có người định mang đến...cơ quan. Tất cả chỉ vì nóng.
    Lại một đêm nữa dến. Lại người đổ ra đường. Tiếng trẻ con. Ngọn nến lập loè trước gió. Và một cơn mưa đến . Sau mấy ngày nắng gắt. Mưa rào. Bé đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa nặng hạt. Mát lạnh. Cười khanh khách. Mọi người về nhà trú mưa. Trời mát dần lên.
    Có điện.
    Đêm nay vẫn sẽ có những người phải ra khỏi nhà. Chẳng hiểu sao cứ thấy hay hay khi nghe tiếng lao xao, tiếng mở cửa ra đướng khi mất điện. Như từ những ngày rất xa xưa. Lâu lắm rồi...

Chia sẻ trang này