1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với Thi rằng,nhiều khi mình thấy YÊU một thứ gì đó,một cái gì đó mà ko thể giải thích nổi: Tại sao?,dù có 1001 cách giải thích,thế nhưng cách chân thật nhất lại là: Tôi YÊU cũng chẳng hiểu tại sao!!!...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội ơi, một tiếng gọi trong ta mỗi đêm, mỗi đêm.
    Đêm Hà Nội như một hơi thở dài lặng lẽ, như một cơn gió, như một hương hoa. Nghĩa là sâu lắng, bình dị mà cuốn đi biết bao ưu tư trong lòng.
    Lâu không đi dạo đêm Hà Nội. Có lẽ khi người ta không còn những người bạn như xưa, những niềm hạnh phúc như xưa thì người ta cũng quên luôn những niềm vui đơn giản như thế.
    Đã ai từng vào Phủ Tây Hồ lúc quá nửa đêm, để nghe tiếng sóng Hồ Tây vỗ trong đêm vắng, nghe tiếng gió thổi qua ngọn si già than thở.
    Đã ai lạnh lùng một mình trên phố cổ đêm đông. Một chiếc xe đạp lọc cọc nhìn đã biết là của một thằng sinh viên kiết xác, một manh áo phong phanh với một tâm hồn thanh thản.
    Giờ đây cũng thanh thản, mà sao không thể như thế được nữa? Một thời của tôi ơi, biết tìm ở đâu?
    Hà Nội vẫn vậy, ánh đèn đượng soi xuống những vũng nước sau cơn mưa vẫn lạnh lẽo, những con đê dài vẫn ***g lộng gió sông Hồng. Vậy mà tôi như đi lạc trong những nỗi nhớ riêng mình.
    Một đêm lại đang dần qua, với ta, với Hà Nội của ta.
    _______________________________
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 23/05/2002 02:07
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội ơi, một tiếng gọi trong ta mỗi đêm, mỗi đêm.
    Đêm Hà Nội như một hơi thở dài lặng lẽ, như một cơn gió, như một hương hoa. Nghĩa là sâu lắng, bình dị mà cuốn đi biết bao ưu tư trong lòng.
    Lâu không đi dạo đêm Hà Nội. Có lẽ khi người ta không còn những người bạn như xưa, những niềm hạnh phúc như xưa thì người ta cũng quên luôn những niềm vui đơn giản như thế.
    Đã ai từng vào Phủ Tây Hồ lúc quá nửa đêm, để nghe tiếng sóng Hồ Tây vỗ trong đêm vắng, nghe tiếng gió thổi qua ngọn si già than thở.
    Đã ai lạnh lùng một mình trên phố cổ đêm đông. Một chiếc xe đạp lọc cọc nhìn đã biết là của một thằng sinh viên kiết xác, một manh áo phong phanh với một tâm hồn thanh thản.
    Giờ đây cũng thanh thản, mà sao không thể như thế được nữa? Một thời của tôi ơi, biết tìm ở đâu?
    Hà Nội vẫn vậy, ánh đèn đượng soi xuống những vũng nước sau cơn mưa vẫn lạnh lẽo, những con đê dài vẫn ***g lộng gió sông Hồng. Vậy mà tôi như đi lạc trong những nỗi nhớ riêng mình.
    Một đêm lại đang dần qua, với ta, với Hà Nội của ta.
    _______________________________
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 23/05/2002 02:07
  4. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó thì lại luôn thấy mình...trong đêm Hà Nội...
    Những ngày đông se sắt gió,những cơn gió nhẹ luồn lách qua vài lớp vải,ko mỏng,nhưng cũng ko dày đủ để ai đó co ro,đếm những bước chân,đếm những cột đèn luôn im lìm...thỉnh thoảng những con gió đùa nhau vụt lướt qua,ai đó rùng mình run run,nhưng trên môi luôn tuơi 1 nụ cười...hạnh phúc...ta chẳng bao giờ thắng được thời gian khi muốn giữ 1 thứ gì đó hiện hữu mãi bên mình...ta cũng đã tiếc nuối,buồn phiền...nhưng rồi những giọt nước mắt cũng khô,ai đó thấy ấm dần trong ngập tràn những tia nắng đêm_ánh đèn đường nhuộm vàng cả những con gió...ai vẫn luôn ở trong tim ai đó ấm áp,dịu dàng...và khi trở lại với mình ta nghiêng ngả bóng dài,ta tin rằng đêm lại sẽ tới với ta,như 1 cố nhân cho ta nồng ấm...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
  5. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó thì lại luôn thấy mình...trong đêm Hà Nội...
    Những ngày đông se sắt gió,những cơn gió nhẹ luồn lách qua vài lớp vải,ko mỏng,nhưng cũng ko dày đủ để ai đó co ro,đếm những bước chân,đếm những cột đèn luôn im lìm...thỉnh thoảng những con gió đùa nhau vụt lướt qua,ai đó rùng mình run run,nhưng trên môi luôn tuơi 1 nụ cười...hạnh phúc...ta chẳng bao giờ thắng được thời gian khi muốn giữ 1 thứ gì đó hiện hữu mãi bên mình...ta cũng đã tiếc nuối,buồn phiền...nhưng rồi những giọt nước mắt cũng khô,ai đó thấy ấm dần trong ngập tràn những tia nắng đêm_ánh đèn đường nhuộm vàng cả những con gió...ai vẫn luôn ở trong tim ai đó ấm áp,dịu dàng...và khi trở lại với mình ta nghiêng ngả bóng dài,ta tin rằng đêm lại sẽ tới với ta,như 1 cố nhân cho ta nồng ấm...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
  6. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hn thật đẹp và lãng mạn nhưng đôi khi tôi thấy nó cũng mệt mỏi như lòng người vậy. HN đẹp nhưng có những đêm mưa tầm tã rả rích suốt cả đêm. Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa. Có những đêm thức trắng cùng tiếng mưa mới thấy HN tràn trề sức sống nhưng cung có những lúc mệt mỏi. Ai đã nghe tiếng sông Hồng thở than? Tôi yêu tiếng thở của HN. Dài và mệt mỏi nhưng đó là dấu hiệu của sự sống của sức trẻ HN.
    Đêm HN với tôi thật đáng yêu. Buồn và đẹp. Vui và lãng mạn

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  7. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hn thật đẹp và lãng mạn nhưng đôi khi tôi thấy nó cũng mệt mỏi như lòng người vậy. HN đẹp nhưng có những đêm mưa tầm tã rả rích suốt cả đêm. Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa. Có những đêm thức trắng cùng tiếng mưa mới thấy HN tràn trề sức sống nhưng cung có những lúc mệt mỏi. Ai đã nghe tiếng sông Hồng thở than? Tôi yêu tiếng thở của HN. Dài và mệt mỏi nhưng đó là dấu hiệu của sự sống của sức trẻ HN.
    Đêm HN với tôi thật đáng yêu. Buồn và đẹp. Vui và lãng mạn

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  8. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng,Hà Nội vui và lãng mạn,đẹp và buồn,nhưng là cái buồn nhẹ nhàng và dịu êm...Hà nội đêm,lang thang 1 mình,thấy HN như 1 đứa bé đang say sưa ngủ,mà hình dung ra,thì thấy hồn mình tự nhiên nhẹ bẵng đi,và thấy ngọt ngào,1 thứ mật ngọt cứ từ từ thấm dần thấm dần...để rồi bất chợt ta cũng mỉm cười khi nhìn đứa bé cười cả trong giấc mơ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
  9. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng,Hà Nội vui và lãng mạn,đẹp và buồn,nhưng là cái buồn nhẹ nhàng và dịu êm...Hà nội đêm,lang thang 1 mình,thấy HN như 1 đứa bé đang say sưa ngủ,mà hình dung ra,thì thấy hồn mình tự nhiên nhẹ bẵng đi,và thấy ngọt ngào,1 thứ mật ngọt cứ từ từ thấm dần thấm dần...để rồi bất chợt ta cũng mỉm cười khi nhìn đứa bé cười cả trong giấc mơ.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Khi tôi còn bé có lần tôi và thằng bạn giở chứng dậy từ 2 giờ sáng đạp xe đạp ra hồ gươm xem rùa nổi, thế quái nào lạc đường lang thang trong các phố gần Hồ Gươm mà không thể nào ra hồ được lúc đó sao mà vắng lặng thế, sợ thế không biết được, sau này muốn tìm một cảm giác như vậy mà không thể nào có được nữa

    letaon

Chia sẻ trang này