1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dem Ha Noi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Troi se lanh, hoa sua nong nan, thom diu dang, ngot mat...Dong toi roi ma sao van con thay van vuong voi mua thu, voi la vang roi....

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Dem o HN that la dep , dao quanh cac fo fuong chat hep duoi anh den lung linh huyen ao ... Nhung buoi toi chay rong mot minh tren fo vang , am tham lang le nghi den mot cai ten , con duong gio la ki niem ... Nhung dem mua cung ban di quanh cac fo, chi de ngay hom sau nguoi ban ay len duong ... Nhung toi day sao , mot minh toi don coi trong quan ....
    BC
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh hoa sữa nồng nàn nhưng mà đường nhiều bụi quá chỉ có ăn là nhiều thôi
    to live is to fight
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Trích từ bài của meocon_g1983 viết lúc 10:06 ngày 24/10/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đêm lạnh hoa sữa nồng nàn nhưng mà đường nhiều bụi quá chỉ có ăn là nhiều thôi
    to live is to fight
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vớ vẩn ! ăn thì lúc nào chả nhiều ,ngày hay đêm cũng thế! nhưng bụi thì đêm chắc chắn ít hơn ban ngày !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trong số các bạn gái này không biết có ai hay đi chơi đêm HN nhỉ? nhất là sau 12 giờ đêm?
    Giờ đó ra đường quả là thú thật ! Cái ồn ào bụi bặm của một ngày tất bật phải nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thanh bình. Chỉ có ai hay lượn phố đêm HN thì khi xa mới thấy nhớ đến nó.
    Bây giờ đêm HN ra đường thấy nhiều người đẹp hơn, trên những chiếc xe điệu hơn, quần áo mát mẻ hơn... Đó chính là giờ của các cô ấm cậu chiêu, những dân chơi dạo phố, ăn đêm, chắc là vừa từ những tụ điểm vui vẻ như Hale, Spark, New... ra. Và đó cũng là giờ của những kẻ lạng mạn lượn lờ...
    HN đêm còn nhiều cái hay, nếu ai chưa thử thì chắc là chưa biết hết được nhỉ?...
    -Wonder-
  6. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó mỗi khi buồn chán điều gì đều thích đi dạo quang phố phường . Thích được lượn quanh các hồ như hồ gươm , hồ thuyền quang , hay hồ Tây nhưng mà thích nhất vẫn là đi dạo quanh hồ Gươm . Học chiều về là rủ đưa bạn tâm giao đi lượn lờ mà thực ra cũng là chịu ảnh hưởng từ nó thì mới hay đi lang thang đến thế .Chính vì thế mà nhiễm thói quen đi dạo ban đêm ở Hn nhưng mà cùng lắm mới chỉ là 9, 10 giờ đêm thôi .
    Có lẽ những lúc tâm trạng nhất là lại thích lôi xe đi dạo , lúc đó chỉ mong được ra khỏi nhà và đi lang thang là thích lắm , được 1 người bạn bên cạnh lúc đó thì thật là tuyệt . Vậy mà đã có những lúc đi ngoài phố phường lại thấy nhớ da diết 1 người nhưng mà ..nhớ chỉ là nhớ thôi ..chẳng làm gì được cả. Bây giờ 1 mình đi dạo đêm lại thấy sợ ..sợ 1 điều gì đó . Sợ rằng mình sẽ lại nghĩ lung tung thôi...và sợ nhất là lòng mình sẽ lại yếu mềm và...sẽ nhớ những kỷ niệm đã qua .
    -***EmyT4***-
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn ... nói hay lắm ... làm mình đây càng nhớ những đêm o HN hơn ... Nhớ mùi thịt cầy thơm phức lần đầu được ăn , nhâm nhi ly bia hơi với những người bạn chí cốt , nhìn fố phường hoang vắng khi đêm dần trôi qua .. Nhớ đêm gần chia tay HN , lang thang với bạn trên đường đầy sương mù ( nói văn hoa vậy thôi chứ thực chất là bụi đó các bạn à ... ) , ghé vào quán lẫu dê trên gần Cầu Gỗ , ghé vào làm một chút salát Nga trên bờ hồ Giảng Võ , hay lên 5 tầng ( hay 6 gì đó vì không nhớ nổi ... híc híc .. do leo mệt quá ... hì hì ) chỉ để uống ly cà fê và ngắm cảnh hồ Gươm với bao ánh đèn lung linh mờ ảo . Nhớ lúc ghé lại quán bánh Kinh Đô trên phố Huế để mua bánh ăn lót dạ cho anh em trước lúc về nhà , nhưng đành ôm bụng đói đi mua bánh nơi khác... do Kinh Đô đóng cửa ... híc híc ... Nhưng công nhận người ở HN rảnh thật , đến tận 12h đêm mà các quán chát vẫn còn đông , đến những em mẹ tới tận nơi gọi về nhưng cũng cố ở lại chỉ để đánh nốt một câu : "yêu anh nhiều " ( thấy mà nhột hết cả người ... hi hi .. mà chẳng có ai gãi hộ cả )
    BC

Chia sẻ trang này