1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm huyền ảo của A.TANGO

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ducbau, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bat_man1470

    bat_man1470 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    E đồng í với í tưởng của a Nam chúng ta nên cho vài đoạn demo pro vào a ạ cho dân tình chết như rạ luôn.Nhưng k fải để cảm 1 e nào đó mà là để cảm 1 số e vì 1 e ít quá a e lại tranh jành nhau thì chit.Hi vọng t6 này thành công ngoài mong đợi của ae
  2. newsalsa

    newsalsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng hiểu ý anh gì cả, "em" là em tango i'' ....chán thật...
    ---------------------------
  3. james85

    james85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    kieu nay hoanh trang day bac Nam nhi?nhung tinh hinh la bac Duc fan cong cho em lam chan le tan moi dau!
  4. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
  5. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  6. TamOrion

    TamOrion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 này theo dự báo là ngày lạnh nhất, có mưa. Tango in "Về" quán quả là tuyệt, hehe. Chúc anh chị e nhà mình thành công, thành công, đại thành công
  7. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    good
  8. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Năm hết Tết đến, cứ nhắc đến chữ "Về" là lại thấy khắc khoải nhớ mong. Mải mê với cuộc sống sôi động nơi thành thị, có đôi lúc cảm giác như thấy quên mất quê hương. Thế là đã một năm qua đi với bao cảm xúc thăng trầm, có phải đây là lúc để cho trái tim lắng đọng lại, là lúc ta phải về với chính bản thân ta hay không.
    Mình đã qua quán "Về", những nét thiết kế dân dã, không gian ấm cúng càng làm nỗi khao khát được trở về quê hương cháy lên khắc khoải. Không phải tự nhiên mà bọn mình chọn nơi đây để tổ chức Đêm Milonga này. Tình yêu quê hương, tình yêu tango đang hoà quyện trong tim.
    Mình đã học tango được một thời gian nhưng cảm thấy sự hiểu biết về tango của mình vẫn chưa đủ để hoàn toàn nhập tâm vào những giai điệu đầy cảm xúc của tango. Văn hoá tango, nhạc tango chẳng phải là một phần quan trọng làm nên sức hút của điệu nhảy hay sao. Mình rất hồi hộp mong chờ đến cái ngày mình sẽ được đi sâu hơn nữa, đựơc tiếp xúc nhiều hơn nữa với tâm hồn tango.
    Bọn mình cũng muốn qua những buổi như này quảng bá Tango nhiều hơn nữa, nhưng tình yêu tango cũng giống như tình yêu quê hương, chỉ có thể chôn chặt trong tim mà thôi. Cảm xúc tango chỉ có thể cảm nhận được giữa hai người nhảy với nhau, vẻ đẹp tango chỉ được cảm nhận từ sâu thẳm trái tim. Làm sao sharing cho người khác được đây.
  9. boman_bk

    boman_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic hay đấy nhưng mờ Tango Argentina thì tớ bó chân rồi chỉ Salsa thôi, thôi chúc các bạn tango enjoy vụ ăn chơi này.
  10. ntduong1412

    ntduong1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hic...hic...đọc những dòng tâm sự của chị partner mà mình thực sự cảm động quá, chị quả thật có một tình yêu vô bờ bến với tango, mặc dù rất đau lòng nhưng em cũng đành nhắm mắt đưa tay ký vào lá đơn ly dị để chị toàn tâm toàn ý đi những bước đi quyến rũ theo tiếng gọi của anh Tango Argentine hu hu buồn quá em lovefood nhớ giữ lời hứa đấy nhé chị ấy bỏ rơi anh thật roài

Chia sẻ trang này