Đêm ... Jazz ... Lạ thật ... Năm mới đã trầm hơn , đã trầm tính hẳn hơn ... Cố gắng dứt khỏi 1 con đường cũ , có lối mòn đã 4 năm ... Đêm nay , giữa rừng người cuồng quay với rock . Ta vẫn trầm thế , ta mải miên man nghĩ đến điệu jazz . Có phải jazz thập niên 70 , 80 là yêu da diết , là yêu điên cuồng và rất cuồng ?? Ta lao vào jazz , để rồi biết đã mất , đã mất đi anh rồi . Dù quen với việc 4 năm , ko gặp , ko thấy ... Để rồi ngày gặp lại cuối năm nay , ta đã chờ đợi được sao ?? Jazz cứ vào đêm đi nhé .
http://www.youtube.com/watch?v=1xXIHPUmv3k Jazz là thế hả ? là yêu mà ko đến được với nhau ? là nhớ mà ko nói được câu nào ? là mong mà ko nhận ra nhau ? là gì khi ko còn nhớ nhau nữa , cứ nói là ko nhớ mà thật ra là nhớ nhiều hơn thế ? Được ganuongoh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 22/02/2009
Ui nghe buồn quá. Khi buồn thì em cũng thỉnh thoảng nghe jazz, nhưng thật tình em không biết gì nhiều đâu ạ, em chỉ cảm thấy nghe bài nào mà lòng mình nhẹ đi thì em cứ nghe mãi em thích nhạc của Norah Jone, nhất là bài don''t know why.
http://www.youtube.com/watch?v=svb3QP4T-CI -> Ne me quitte pas - Dee Dee Bridgewater bài hát tiếng anh là " if you go away"
Lại một đêm , ko mộng mị vào những giấc mơ jazz . Em đã mơ , mơ về dòng sông đó , trong ánh chiều hè , em đã gặp anh bên dòng Mêkông đó. Jazz có thể chia cách tháng ngày , nhưng tại dòng sông đó , ko gì chia cách em và anh . Được ganuongoh sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 23/02/2009
cả rock và jazz ư, mời bác tìm nghe album Beatles Instrumental Jazz Tribute.. nếu qua 12h đêm nay mà bác chưa tìm được thì em up lên host rồi cho bác link down sau vậy chúc vui