1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm không ngủ được, có nỗi lo..chưa biết giải quyết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 01/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được, có nỗi lo..chưa biết giải quyết

    Tự dưng hôm nay muốn ngủ mà ..ko ngủ được. Điềm gì đây? hix

    Sắp tới chủ nhà tăng giá 1tr3/phòng, mình ở một mình thì chịu sao nổi đây. Đã chuyển ra phòng riêng, ko ở với thằng em rồi nhưng cũng lắm nỗi bực mình. Hay tại mình nhỏ nhen quá, số là: nó xuống đây học..rồi nó ở cùng mình, mọi thứ mình mua cả. Nó đc chiều quen, chả biết gì..sống vô tâm và vô cảm. nói chẳng được. Mình chuyển đi mà để lại hết cho nó thì mình là thằng dại,..ra ở riêng thì bảo anh em họ hàng không quan tâm đến nhau. Khó xử quá!!

    Hay chuyển đi nơi khác, giá nhà rẻ hơn nhỉ? mình ở với nó ko thấy hợp. Tuổi tác cũng như tính cách. Ở với nó, mình bảo trong tuần nó nấu cơm, T7 CN anh đi chợ nấu cơm cho. mà cả tuần nó chỉ cho mình ăn có 1,2 bữa..T7 CN mình đi chợ nấu cơm cho...cũng tốn xèng ghê. Mình mua dầu ăn, mua gạo, mua thức ăn..nó chẳng biết cư xử cho fair. Ít thì được chứ nhiều..mình ghét cái tính vô cảm của nó.
    Chẳng nhẽ lại chuyển đi, mình thấy cần phải như thế..sống với thằng em họ bất trị, vô cảm này cũng mệt. Cuộc đời ơi..
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nếu mới xuống học thì có thể chưa quen, bạn nên uốn nắn dần
    quan trọng là nên nói chuyện với bố mẹ nó trước, không sau này có dạy dỗ gì nó, nó về ton hót ( thêm mắm dặm muối) thì mệt
    dù bạn có không ở cùng nữa thì vẫn nên quan tâm đến nó, dù sao cũng là họ hàng mà
    có rất nhiều chuyện, phải thống nhất với nhau từ khi mới về ở chung, để sau này xảy ra chuyện gì còn dễ giải quyết .
    chuyện nấu cơm thì đơn giản thế này nhá: đầu tháng hay đầu tuần, 2 người góp tiền vào cho 1 người cầm, tiền đó dùng để đi chợ, mua thức ăn, mắm, muối, mì chính... saumỗingày nên ghi lại là đã chi tiêu gì, cuối tuần tổng kết lại, còn dư thì dồn tiếp sang tuần sau, thiếu thì tuần sau phải dóng nhiều hơn để bù vào
    thực ra mình thấy con trai dễ ở với nhau hơn con gái
    dù sao cũng là anh em
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn góp ý. Trước đây đã ở cùng 1 phòng nhưng nó dựa dẫm, nói ko chịu nghe, lười làm. Và nó cũng cảm thấy bức xúc khi ở cùng mình ( mình lớn rồi nên nghiêm khắc..nó SV nên tự do lắm: tự do ăn ngủ học hành chơi bời ko theo thời gian biểu gì hết). Sau đó mình thuê thêm 1 phòng và ra ở riêng. Có lẽ anh em sống cùng nhau sẽ giữ gìn được hòa khí hơn. Kể ra chi li ghi từng ngày thì cũng mệt lắm..nhưng phải làm theo cách này vậy. Vì nó ko biết ý. Mình kiếm ra đồng tiền thấy vất vả nên chi tiêu cho đúng thôi..
    Hate life..
  4. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, tưởng em ở nhà nó nấu cơm cho ăn, nào ngờ nó cho mình leo cây. hixxx...thui sống chung với lũ thì phải chịu lũ vậy.
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    có gì mà khó nhỉ.
    Nhưgn cũng nên quay lại từ đầu, xem thế nào đã.
    Lúc đầu, vì lý do gì mà nó tới dọn ở chugn với bạn: vì bạn mời nó về, hay vì nó mở lời, hay vì thầy u nó có lời nhờ.
  6. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hnay học đc nhiều thứ..những cái ở trên vớ vẩn thật. Đôi khi..mình cứ thế chứ. khổ thiệt!!

Chia sẻ trang này