1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm, không thể ngủ, không thể che dấu cảm xúc dù đã rất cố gắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nói thô là em giai đang cay cú vì chưa vùi dập được cái đứa nó bỏ rơi mình. Lần sau e giai rút kinh nghiệm thôi, lẽo đẽo đi theo đàn bà dù để xin xỏ tình cảm hay để trả miếng cũng chẳng hay ho gì đâu. Nhắc thêm em giai câu: You Get What You Give.
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, ma lực của đàn bà thật là ghê gớm
    Phải bỏ, phải cai thôi. Chấm dứt tất cả, đổi cả số máy đi nữa, không dây dưa dính dáng gì đến cái loại đàn bà ấy nữa Cứng lên một chút, rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi

Chia sẻ trang này