1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Khuya - Trà Đá Vỉa Hè!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi booatoa, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đêm Khuya - Trà Đá Vỉa Hè!!!!!!!!!!!!

    Có ai thích đêm khuya lang thang trà đá vỉa hè như tui không?.......Lập hội đi......
  2. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha chè chén bốc fét rồi sạc pin nữa á! vô hội nào
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có tui nè,cho tui tham gia cái hội này nhé. Tui cũng hay lang thang cả đêm ngoài đường lắm à.
    P/m tuilà:thanchettc
  4. hoangtucrazy

    hoangtucrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trà đá trà chén thì ủng hộ hết mình nhưng không sạc pin đâu nhé...........
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nào thì lang thang
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tui đang ở xa HN....... Tháng 5 mấy về HN, anh em lập hội share số DT đêm đêm lang thang trà đá đê... Mà "sạc pin" là gì thế?
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ui giời cứ khi nào bác về thì sẽ biết thôi.Liên hệ với tác giả của câu nói đấy sẽ biết ngay thoai.
    Sđt tui:0915044440
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đi chơi lang thang ngoài đường buổi đêm trừ vào mùa đông
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Uống trà vỉa hè


    Uống trà, uống chè tươi là thói quen không chỉ của các cụ, mà ngay các bạn trẻ cũng rất mê.
    (Dân trí) - Một chiếc chõng tre, hai chiếc ghế dài, một bình trà, hai phích nước nóng và nụ cười tươi tắn của chủ quán, vậy là đã có một địa điểm tốt để dừng chân của khách bộ hành.
    Bình dân mà uống trà

    Qua rồi cái thời phải có không gian thích hợp, phải có bạn hiền, có trà ngon, có vấn đề thảo luận rồi mới tìm đến trà. Giờ đây, những quán trà vỉa hè đã trở thành một điểm đến không cần hẹn trước của bất kỳ một lứa tuổi nào.

    Mùa hè trà đá lên ngôi, chỉ một chút trà được pha đặc quánh, cho thêm một lát đá được đập mỏng vậy là làm tan trong miệng cái nóng nực và gay gắt của nắng hè.

    Mùa đông, dường như cái thi vị của trà, của từng ngọn khói vi vút làm người ta thấy ấm áp hơn. Bình dân mà uống trà, những cốc trà vì thế cũng thật gần gũi với mọi người. Một tách trà được pha đặc quánh, rót trong một chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ trong suốt, thơm dìu dịu. Tách trà được ấp trong bàn tay, hà hơi ấm cho đến khi trà nguội rồi thưởng thức. Vị đắng của trà qua đi, còn lại vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi. Ngồi uống trà, ngắm phố phường, nghe những câu chuyện vui đùa của những người chỉ dăm ba phút ngồi lại cùng ly trà nóng cũng cảm thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui.

    Trà vỉa hè và những tri âm

    Chả thế mà quán trà của nghệ sĩ Thu An trên đường Hoàng Quốc Việt lắm khách đến lạ. Có tuổi rồi, cũng chẳng phải dựa dẫm vào quán trà mà sống, nhưng quán trà vẫn cùng bà sống cùng năm tháng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, một cụ bà tóc đã bạc phơ lịch kịch dọn hàng trà. Khách của bà chẳng ai khác là những nghệ sĩ già ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ, là các cụ bà hàng xóm láng giềng với những câu chuyện cháu con, mà cũng không ít khách phương xa chẳng biết bà là nghệ sĩ cũng dừng lại, thưởng thức một tách trà bà pha với dăm ba câu chuyện.

    Quán trà bà Thu An lâu rồi cũng thành nổi tiếng, lớp cháu con nay lại tìm đến bà, ngồi nghe bà kể những câu chuyện về cuộc đời, về những vai diễn và hơn hết là kinh nghiệm sống mà cả cuộc đời bà đã trải nghiệm.

    Biết đến trang web www.lutraquan.com của cụ Lư tôi lại tìm về quán trà của cụ trong khu Thanh Xuân Bắc. Ban ngày là nơi tụ họp của các cụ già, buổi tối là lại là địa chỉ ấn tượng của sinh viên. Chẳng lúc nào quán trà của cụ vắng người và cũng chẳng bao giờ người ta thấy nụ cười của cụ không rạng ngời trên môi.

    Người ta quen lắm với lịch uống trà của cụ. Thứ hai trà sen, thứ ba trà nhài, thứ tư trà cúc, thứ năm trà Thanh Hường, thứ sáu trà Anh Đào, thứ bảy trà Hồng Đào. Ngồi uống trà cùng cụ, người ta lại được nghe những câu chuyện về trà mà cụ sưu tầm được. Giờ đây, quán trà của cụ đã trở thành địa điểm tụ họp của nhiều nhóm bạn trên mạng như Dĩ trà hội hữu, ý tưởng sáng tạo, Nghệ thuật thư pháp?

    Quán trà bình dân cùng với nụ cười thân thiện của cụ đã mang đến một niềm vui mới tuổi già khi cụ vừa bước sang tuổi 76 và trở thành một địa chỉ ấn tượng cho rất nhiều người muốn tìm cho mình một khoảng khắc khác trong cuộc sống.


    Thu Nguyên

  10. classic060

    classic060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Tôi là ai.. mà yêu quá đời này....!!
    Được classic060 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 08/03/2006

Chia sẻ trang này