1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đêm kinh hoàng... híc híc

    Đó là một điều mình cũng không thể tưởng tượng được. Chính xác là rạng sáng hôm nay, khoảng 2,3h am, lúc mình cảm thấy hơi ngột ngạt trong người cộng thêm vài chuyện bùn bùn, mình quyết định đi ra ngoài hóng gió một lát, đi ra khỏi ngõ, không khí trong trẻo làm mình thấy sảng khoái thật, hít một hơi thật sâu và tỉnh táo đi ra đường lớn. Quang cảnh xung quanh thật yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống rất rõ, mọi vật đang chìm trong giấc ngủ, mình thong thả đi trong cái không gian ấy. Khoan khoái lạ thường, đi đến ngõ thứ 1... bỗng mình nghe đâu có có tiếng của bọn trẻ con đang chơi đùa, cái giọng cười của chúng nó vang vang... làm mình liên tưởng đến những bộ fim kinh dị trước từng xem, nhưng mình cố trấn an .. " làm gì có ma quỷ, vớ vẩn, chắc mình vẫn đang bị xì trét"... nhưng cái liên tưởng đến mấy phim ma đó làm mình quay người lại nhìn... im bặt... chẳng có tiếng gì cả, chỉ có thấy tiếng sủi tăm của bọn cá dưới hồ..."mặc kệ, thời đại này còn sợ ma với quỷ à? điên miẹ nó rồi..." - tự rủa thầm một câu để vơi đi nỗi sợ và tiếp tục bước tiếp...nhưng khốn nạn thật, cái tiếng khúc khích lại tiếp tục vang lên, nghe ảo thế không biết... giống như có bọn trẻ chơi đùa ngay đằng sau mình vậy... không gian tĩnh lặng kia tự dưng khiến mình chao đảo... có cái gì đó bất ổn... nó làm mình rợn tóc gáy... cảm giác sợ hãi bỗng vây kín lấy mình, da mình bắt đầu nổi những gai ốc... lạnh toát, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng... nó làm mình ngây người một lúc, "quay về... phải quay về thôi... kinh bỏ cha" ... mình vừa nhủ thầm, vừa đi nhanh về ngõ nhà mình, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhưng chẳng chạy được, về đến đầu ngõ... lẽ ra mình phải vào luôn... nhưng có ánh sáng mờ mờ phía bên kia hồ làm mình ko khỏi giật mình, nhìn ra bên kia hồ... hình như có bóng đứa bé đang đứng ở đó,mình nghe rõ tiếng nó khóc nhưng mà chỉ thấy bóng nó thôi, cũng không dám chắc mình có thấy nó không vì thật sự đèn phía bên đó mờ mờ... nhưng mình đang rất tỉnh táo cơ mà....cảm giác lạnh buốt lại một lần nữa làm mình chết điếng... sực nhớ ra cái chỗ thằng bé đứng cách đây 1 năm có đứa bé 7 tuổi bên đó bị chết đuổi... không dám nấn ná thêm 1 giây nào... mình chạy ngay vào trong ngõ... tay chân run bắn lên...mở nhanh cái cửa, chỉ sợ nó hiện ngay đằng sau, con chó nhà mình thì cứ sủa ầm lên, mà mình đã xùy xùy nó "Max...Max...", người ta nói chó có thể nhìn thấy ma và khi nó nhìn thấy ma nó sẽ sủa ...có lẽ đúng là thế rồi vì con Max nhà mình có ngu đâu, nó biết thừa mình là chủ, chả có lí do gì để nó sủa mình cả... giờ nghĩ lại thôi cũng sởn tóc gáy.... vào trong nhà rồi mình cũng chẳng dám tắt đèn, lên phòng ngay và chui vào trong chăn... chùm kín đầu... tất nhiên là không quên lấy cái gương... ma sợ gương mà...vừa nãy cảm thấy lạnh bao nhiêu thì giờ nóng bấy nhiêu... mồ hôi toát ra đầm đìa nhưng vẫn không dám mở chăn...chỉ sợ nó hiện ngay trước mặt...trằn trọc mãi...cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay... may mà không mơ mộng gì hết ...

    Sáng nay mình dậy muộn... lúc đi làm qua chỗ thằng bé hôm qua đứng đó... phát hiện chả có cái đèn nào... thế sao hôm qua lại thấy ánh đèn mờ mờ... híc... không thể hiểu được... thế nên mình vẫn tin là có ma...
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    1 là cái bóng đó có thể là trăng.
    2 là tiếng cười thì rất nhiều khả năng
    3 là chó sủa vì nó giật mình, mắt chó ko tinh, thấy có ng lao lại mà nó ko kịp nhận ra thì nó cứ sủa trc cho chắc ăn
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ, thế nhà em ở đâu, cái hồ đó là cái hồ nào
  4. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    có thật ko đó , sợ thì PM , khuya khuya qua nhà minh ngủ cũng đc hehhe , mà nhà ở đâu mà lí tưởng thế , có sông hồ thơ mộng nhĩ !!!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo lọ mọ ra ngoài ban đêm .
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây ném đã rồi. Hồ Hale cũng đầy ma. Bác cứ ngồi đó nhìu sẽ bị ma kéo xuống hồ xơi tái. Há há.
    Em là đứa sợ ma nhất trên đời này nhưng chưa bao jờ gặp ma cả nên em chả tin
  7. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhà em ở chỗ phố chùa láng ý. ngõ 80, cạnh cái hồ làng Láng. Mà đúng thật là ko thể nhầm được, vì lúc đó đã buồn ngủ đâu, đầu óc vẫn minh mẫn mà :( ... nhưng tại sao nghe thấy tiếng trẻ con đầu tiên thì cười khúc khích, còn sau đó lại có đứa bé khóc????
    Giờ vẫn còn bị ám ảnh ý... kinh khủng thật!
  8. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    uổng quá. mấy khi có dịp gặp được ma, sao không tới làm quen.
  9. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    sợ quá may mà đên qua không đọc bài này chứ có không không ngủ được ..mà bạn này kể chuyện cũng ... hấp dẫ thế , cứ như phim kinh dị ấy .
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cái đó gọi là cái ao thì đúng hơn chứ nhỉ. nửa đêm nửa hôm yếu bóng vía ra ngoài đường thì thấy cái lá nó rung rung cũng tưởng là có ng đang rình trộm ấy chứ. một khi đã sợ rồi thì cái gì chả liên tưởng đến ma, thậm chí ko có cũng nghĩ là nó đang xảy ra. nhát thế này thì buổi đêm chăm chỉ sang cái nghĩa trang bên cạnh chùa Láng ấy dạo 1 vòng. chắc 1 tuần thôi là tập được cho mắt nhìn quen bóng tối để phân biệt rõ cái bóng hay cái gì gì đung đưa.

Chia sẻ trang này