1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bị bóng đè thì tớ cũng bị rùi. .. cũng hơi sợ. nhưng kinh nghiệm phòng tránh là khi ngủ ko nên để tay lên ngực...
    -----
    Còn chuyện của tớ là thế này. :
    Một lần đi chơi về khuya, (hồi đó đường làng ko có đèn soi. nên tối om om. cũng may hôm đó trăng sáng nên có thể nhìn thấy đôi chút). đi đến đầu ngõ bỗng thấy một bà cụ mặc bộ đồ màu đen. ho sụ sụ ở cột điện. Tớ thấy lạ. vì giờ này sao lại có nguoi ngồi ở đây. liền hỏi thăm. nhung bà cụ ko trả lời mà nhìn lại mình với ánh mắt sắc như dao cạo. khiến mình giật mình. lạnh xương sống. mình nhìn lại bà cụ thấy da mặt bà màu xanh trắng. đôi mắt đen sâu hoắm một cách lạ lùng... cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt làm mình nổi da gà. ..Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy mình. răng đánh vào nhau cầm cập..... bổng có tiếng mèo nhà ai kêu lên grào. mi eo....... thảm thiết. làm mình chợt bừng tỉnh. lấy hết sức cắm đầu chạy về... gần về đến nhà .... thì một tiếng ho nhẹ khù khụ. làm mình dừng bước. ..trời thì ra bà cụ đó đang ngồi bên đống cát cạnh bờ ao.... lúc này mình hoảng sợ thực sự. mình cảm thấy nghẹn thở. tim mình dường như ngừng đập . muốn hétt lên cũng ko sao mở mồm lên được... đúng lúc đó có tiếng người cất lên. Ai đó.. ai đứng đó... thì ra đó là ông nội mình và chú hai. đi keo vó đêm về...
    mình nhìn lại phía bà cụ thì ko thấy đâu nữa... về đến nhà thì ông mình bảo là chác đó là cụ Tư lùn mất cách mấy năm.... bà ấy bị cảm mất ngay cột điện đầu ngõ..... thỉnh thoảng cũng có người nhìn thấy bà ấy hiện về....
    Sau lần đó đến giờ tớ rất ít khi đi đâu về khuya và về một mình....
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Topic này bỗng trở thành HOT ở box Tâm sự rồi!
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ chết là hết, còn cái quái nữa gì đâu mà chẳng ma với quỉ. Đêm qua đọc một lèo hết topic, thấy cái bóng trăng trắng đầu giường, nghĩ bụng bảo, mày thích thì mày cứ đứng đấy, tao đi ngủ, tao làm việc tao, mày làm việc mày. Ma gì mà ma, nhảm. Giờ phải sống sao cho sướng, cho hưởng thụ hết đi..ko chết rồi mới lại hối tiếc, khi đó có khi lại hoá ma cũng nên.
  4. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Góp cho các bạn 1 seri chuyện Ma trong đời mình từng gặp.
    Ma mời làm trạng:
    Năm đó mình 10 tuổi nhớ là năm 90,91 gì đó hồi đấy có phải là nhiều ngưòi tự nhiên biết kết quả sổ số (2 số cuối) mà những người chơi đề hay đi đến xin bọn ấy 1 vài câu thơ hoặc nó cho số luôn đánh thường thấy trúng nhiều.
    mọi người gọi là trạng "Đề"
    Xóm của mình cũng có 2 thằng nhóc làm trạng. Nhưng bọn nó hầu hết tự nhiên làm trạng đề còn tôi không biết có phải là cao vía hay là gì không và có 1 người đến hỏi nếu tôi đồng ý mới được.
    Đêm tôi ngủ(chưa ngủ say lắm thì phải)tôi nhìn thấy 1 người đàn ông tuổi khoảng 5x vén màn ngồi nhẹ nhàng xuống giường tôi và hỏi " có làm trạng không?" chẳng biết sao mà tôi vẫn ý thức được tôi nghĩ "Nó mời mình làm trạng mà trạng thời này thì chỉ có trạng Ma như mấy đứa trong xóm mà thôi". Vì vậy tôi khẽ lắc đầu.
    kéo chăn ngủ tiếp.nó kéo nhẹ chăn tui ra và hỏi tiếp " có làm trạng không?" mịa đang ngủ mà cứ hỏi linh tinh tui bực mình đạp chăn ra.(lúc đó chẳng biết trong trạng thái tỉnh hay thức nữa mà phần thức nhiều hơn thì phải) nghĩ là ai đó hỏi mình linh tinh cáu không để yên cho mình ngủ. định dậy cằn nhằn thì chỉ thấy 1 làn khói trắng mất hút trên lóc nhà.
    Ma cho số đề:
    cũng trong năm 1990 buổi trưa lúc đó khoảng 12h.tôi đi vệ sinh.
    nhà tôi gần chợ có cái nhà vệ sinh công cộng.
    Do là trẻ con nghich ngợm đi vệ sinh mà tôi không vào trong nhà vệ sinh đi cho nó đàng hoàng và tui leo lên trên bờ tường thả bom xuống.
    đang ngồi thì chợt có tiếng nói rõ mồn một "55" tôi ngạc nhiên +thắc mắc và tôi cũng tự giải đáp thắc mắc của mình là " có người ở trong nhà vệ sinh nói"tôi lập tức ngó vào trong nhà vệ sinh(phòng ko có của) xem có ai không để không thấy ai cả vắng hoe không 1 bóng người.
    Tôi cũng chẳng nghĩ là ma và cũng chẳng thấy sợ đang mang thắc mắc không biết tiếng nói từ đâu. tôi lại ngồi xuống tiếp tục công việc còn dang dở. thì tiếng nói "55" lại cất lên lần thứ 2.
    Lần này tôi nghĩ " à chắc là mấy người đi chợ bên kia bờ tường đang bàn về số đề "nghĩ vậy tôi leo lên lóc nhà vệ sinh nhìn sang bên chợ. không có một ai,nhìn bao quát khắp nơi cũng không có người nào cả.
    Tôi cứ thắc mắc vì trẻ con tò mò mà. không biết ai nói thế nhỉ? và tiếng đấy của người nào?.
    Nhưng tôi vẫn về khoe với mẹ "mẹ ơi con thấy có người nào đó nói 55" đến 2 lần liền. Mẹ tôi lúc đó cũng làm chủ đề nên cũng đi "kênh" cho đỡ bị chết nặng
    Và đến tối đề đổ đúng 55.cả nhà tôi nhìn nhau tròn xoe mắt nhưng tiếc vì không đánh.
    mẹ tôi bảo"chắc ai thương mình cho số đánh mà không biết mà đánh đấy.
    Sánh bước cùng Ma:
    Câu chuyện này năm tôi 16 tuổi nhà tôi chuyển đến một nơi khác.
    nghe những người ở đây lâu bảo rằng vùng đất này trước là nghĩa địa. sau người ta ủi đi xây nhà vì vậy còn xót nhiều xương và Mộ lắm.
    tôi nghe cũng chỉ biết là vậy chẳng có sợ hãy hay gì cả.mà đi chơi trong xóm cũng thấy nhiều mộ bỏ hoang.
    Đây là lần gặp ma đầu tiên của tôi chứ trước đây cũng nghe người ta kể về ma quỷ linh tinh. nhưng mà tôi nghe chỉ để nghe mà thôi vì nghe nó hay hồi hộp chứ cái % tôi tin chuyện có ma chắc chỉ 5% quá.
    Bạn bè trong xóm kể thấy ma thế này thế kia và cả người lớn kể nữa nhưng tôi nghe chỉ cười mà thôi bởi tôi chẳng tin chắc họ nói phét hoặc bịa chứ làm gì ma nó hiện rõ đi xoèn xoẹt ,khóc,hát.vv..vv
    Cũng thấy có thằng ban đêm không dám đi chơi tôi. hỏi thì nó bảo đêm tôi nó ra ngoài thấy nhiều ma lắm vì vậy nó sợ không dám đi đến cho bọn tôi chơi (nhà nó ở trong ngõ sâu tối hun hút lại phải đi qua một cây tre) mình thấy nó sợ Ma đến thế cũng cười khỉnh. cũng nghĩ chẳng hiểu ma nó thế nào?có dọa nó không mà nó sợ đến thế nhỉ?.
    Rồi một hôm cũng như bao hôm khác tôi xuống xóm dưới chơi đi qua 1 con đường tối mà lại chỗ gần cây chay nghe người ta nói là có Ma đấy vì vậy mỗi khi qua đoạn tối tối đó 1 mình cũng cảm thấy rợn rợn (tôi đi qua đoạn này buổi tối thường hay lấy can đảm từ chỗ có chút ánh sáng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy qua khoảng tối đến bên kia là có ánh sáng rồi)
    Thật sự thì mình không sợ Ma đâu. nhưng sao khi qua đoạn đó cảm thấy cứ rợn rợn người thế nào ấy.
    Nói chuyện với tụi nó lúc đó là 11h rồi.cũng đang nghĩ mình về một mình qua cái đoạn tối tối cũng sợ sợ.
    đang nói chuyện thì thấy có người đi từ trong bụi tre ra bụi tre nhà thằng hay sợ ma đó mà(khoảng cách bọn tôi nhìn thấy người đó là khoảng 400m) con gái khoảng dưới 30 mặc áo trắng.
    Thấy có người từ trong đó đi ra (bởi vì đi vào trong nữa có nhà ở trong đó mà)lúc đó nghĩ chắc ai đến nhà đó chơi tối họ về)Tôi mới tranh thủ cáo từ mấy đứa bạn ra về để đi cũng người ta cho đỡ sợ.
    Cũng may cho tôi là con trai nên cũng sĩ diện ra vẻ ta đây không sợ ma. vì vậy tôi không đi ngang hàng với người ta(vì sợ người ta quay lại hỏi sợ ma à thì mất hết cả tinh tướng he he. tôi đi cách người ta khoảng 1m thôi như vậy đỡ sợ rồi.
    Họ vẫn cứ điềm nhiên bước đi mà không có hề quay lại không nhìn thấy mặt mà hình như chân của họ cũng không nhìn rõ nữa.và cứ thế nhẹ nhàng theo sau người ta người ta cũng bước điềm nhiên không vướng chân tôi đi lững thững chẳng theo gần đến cái đoạn tối đoạn tôi sợ. đến đoạn này thì tôi nghĩ khác phải đi gần cho đỡ sợ đoạn đó có bờ tường góc khuất hình chữ V lại tối nữa (xung quanh không còn có đường và chỗ núp nào cả) đến đoạn đó tôi nghĩ vậy nên tôi bước chân nhanh theo người ta khoảng cách trước vẫn là 1m mà thôi.
    Nhưng............ thật bất ngờ không thấy người đó đâu nữa? tôi chợt nghĩ nhanh trong đầu"hay là người ta chạy (tôi lúc đó nghĩ có thể họ biết mình sợ ma nên cái đoạn tối đó họ chạy để cho mình sợ) nhưng tôi lập tức nghĩ lại ngay.
    "không ai có thể chạy nhanh khi mà khoảng cách trước đó chỉ là một mét mà tự nhiên họ biến mất khỏi tầm mắt của mình.(phía trên kia là có ánh đèn rồi chạy là tôi nhìn thấy ngay) hơn nữa họ lại là con gái. Lúc này tôi nghĩ hay mình gặp Ma?cũng chưa tin vì vậy tôi phải kiểm chứng có phải đó là Ma không lúc đó ý nghĩ của mình xuất hiện rất nhanh vừa nhìn vừa tìm người ta và chạy hết tốc lực theo con đường ra tận đường cái.không phải chạy vì sợ Ma mà chạy để kiểm chứng cái thắc mắc của mình.
    Tôi chạy thật nhanh ra tận đường cái con đường mà tôi và ma đi không có chỗ rõ bờ tường xây 2 bên mà. ra tận đường cái chỉ thấy một vài Ô tô chạy đi chạy lại tịnh không một bóng người.
    lúc này tôi lững thững đi về vừa đi vừa nghĩ đúng mình gặp ma rồi. mà vào nhà ngủ một giấc tới sáng chẳng thấy sợ gì. Và đã tự mình kiểm chứng chắc chắn là Ma.
    còn mấy chuyện nữa hẹn vào dịp sau nếu ai thích nghe.
    chuyện sau là chuyện tôi bị Ma đánh (ai bị ma đập chưa?ma đập nhưng mà mình bị thương luôn đó)
  5. binh30584

    binh30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy chuyện này vào lúc 1 h -2h sáng phê phết , mà kể cũng lạ bác chủ topic mò ra đường vào tầm 1h sáng liều thật , giờ đấy mà ra đường thì nguy hiểm thật ( trừ công việc bắt buộc còn em 11h là ở nhà rồi ) tầm 12h thì chết vì người chứ ai chết vì ma , bác chủ topic dũng cảm thật , em chẳng nghĩ có ai lại đi dạo tầm 2h sáng ngoài đương cả trừ mấy người ...
  6. binh30584

    binh30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    à bác là boy hay girl vậy
  7. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    nhìn hình của tớ giống boy lắm à?
    Thật ra bt ko đi đâu lúc đó cả, nhưng hôm đó ko ngủ được, vả lại cảm thấy bực bội khó chịu nên mới định ra đi dạo 1 vòng cho thoải mái, ai dè đúng cái hôm... chẳng ra làm sao cả... híc híc
  8. binh30584

    binh30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ẹh sợ thật con gái mà dám đi ra đương thế à mình là nam có cho tiền cũng không ra đường tầm 12h đâu cùng qua là lên mạng thôi , đọc truyện của bạn thấy khó tin quá nhưng hơi sợ minh f cũng gần khu nhà bạn thôi , ở kim mã , mình cũng hay đi qua trường ngoại thương công nhân tự nhiên có khu mộ ở đấy hơi ghê
  9. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ừ, nghe chuyện kể về ma mãnh thế đã thấy ghê ghê, nhưng gặp thì còn kinh khủng hơn nhiều.
    Hay tụi mình lập Hội ma quái gì đó đi, kiếm chỗ nào nổi tiếng có ma thì cả hội đến ... xem ... ko chừng giống trong mấy phim ma, lần lượt từng mem trong hội tèo thì khổ :|
  10. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Nói phét mà cũng ko biết nói
    "Chính xác là rạng sáng hôm nay, khoảng 2,3h am..." thế mà bài viết lại gửi vào lúc 00:01 ngày 21/9/2007
    Mà 2,3h đêm lang thang đi bộ trong ngõ thì đúng là điên thật đấy,mà ko khéo dân xóm lại tướng trộm thì vỗ mồm

Chia sẻ trang này