1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đã thế rồi,.. bác có tố chất làm bác sỹ giải phẫu đấy.
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì tôi ko tin cho lắm. ngày xưa khi tôi ko nghe lời, bà tôi hay doạ tôi khi đi trên đường về, ngửi thấy mùi lạ... đó là mùi... Ma thổi cơm, nhưng khi lớn lên, tôi biết ma chẳng bao giờ thổi cơm, vì nếu ma mà thổi cơm được thì làm gì có ma đói... với lại thường thì những linh hồn của người đã khuất, hầu như đều có gia đình thờ cúng, ko phải chịu đói rách, ko đi hại ng được. Chỉ có những linh hồn ko được thờ cúng tử tế, chết đường chết chợ hay quá vương vấn cõi trần, ko siêu thoát được thì mới lang thang ở ngoài đường, để có ai đó hợp vía thì lôi kéo... giống như để làm vật thế thân cho họ, để họ được siêu thoát ý!
    Mà nói với mọi người, khi ngủ, hay ban đêm, hay chỉ là mơ thôi... nhớ tập thói quen khi nghe thấy ai đó gọi thì thay vì nói là "ơi" thì hãy nói là "ai gọi đấy" nhé! Vì Những người cao tuổi ở quê ngoại tớ nói đó là bọn ma nó hay tạo âm khí làm mình nghĩ là có ng gọi, và chỉ cần thưa lên là "ơi", thì sẽ bị bắt mất hồn... tớ thì tớ chưa chứng kiến cái vụ này phát nào, nhưng tớ cứ đề phòng... biết đâu... đúng ko?
  3. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác quan tâm thì vào đây tham khảo các trường hợp Nhà ngoại cảm nói chuyện trực tiếp với linh hồn:
    http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/947349.ttvn
  4. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bác can em đi. Em vừa uống 2 chai bia. Bây giờ em lần mò ra gặp em bé đáng thương của các bác ở bên hồ đây. Em ấy thật đáng thương. Em ấy hay ngồi ở bên hồ chùa Láng ạ?
    Em muốn đối diện với ma, hay cách nói khác, là đối diện trực tiếp với nỗi sợ của bản thân em về một cái gì đấy chưa biết. Em muốn xem bản thân mình mạnh mẽ được đến cỡ nào.
  5. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thường thì gọi hồn, hồn ma của người nhà mình hay nhập vào ai đó trong họ hợp vía, thường thì là con dâu trưởng hoặc con trưởng... chứ còn mấy vụ nhập vô người lạ thì... cũng khó tin lắm!
  6. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đi đôi giày da màu nâu, mặc quần bò xanh, áo phông đen trên có in hình hoa hoét màu vàng, toàn là chim cò hoa lá với gái gú cởi truồng (cách điệu thôi) trên áo nhé. Mai bác nào vớt xác thấy thằng nào mặc đồ như thế thì biết là em.
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    ra sở thú nhảy vào chuồng báo hay sư tử thử xem, thú vị lắm
  8. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi là ma nhỉ, người đó chứ! Hờ hờ ... Ông mirage vác máy bay qua đây oanh tạc à về Box KTQS đê!
    Nói chung thì có hay không thì cũng ko dám chắc nhưng mình nghĩ đến giờ sự tồn tại của 1 thế giới khác kia là có thật. Nhưng chẳng ccó vấn đề gì cả, 2 thế giới vẫn tôn trong nhau mà. Chứ không thì ối thằng cặn bã nị vật rồi nhưng sao nó vẫn cứ chơ chơ cháo cháo...
  9. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi là ma nhỉ, người đó chứ! Hờ hờ ... Ông mirage vác máy bay qua đây oanh tạc à về Box KTQS đê!
    Nói chung thì có hay không thì cũng ko dám chắc nhưng mình nghĩ đến giờ sự tồn tại của 1 thế giới khác kia là có thật. Nhưng chẳng ccó vấn đề gì cả, 2 thế giới vẫn tôn trong nhau mà. Chứ không thì ối thằng cặn bã nị vật rồi nhưng sao nó vẫn cứ chơ chơ cháo cháo... Mà tôithì mong 1 lần nhìn thấy họ, ra bắt tay nói chuyện chơi chứ tội gì nhỉ. Nhưng chắc họ chẳng nói gì đâu, Thiên cơ bất khả lộ
  10. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ma miếc mà các bác cứ làm như là gì ý mà muốn là thấy... nếu các bác mà gặp thì đã gặp rồi... :( chứ đâu phải đợi đến lúc em kể chuyện em gặp cho các bác nghe :( ... nói như kiểu mình phịa ra ý... :( ...

Chia sẻ trang này