1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cái bác chủ xị này nóng tính phết nhỉ. Ai nói bác phịa đâu nhẩy, ma quỷ phương nào chẳng rõ nhưng chắc tôi nặng vía quá nên chưa có duyên thôi. Chứ thực sự thì tôi tin và mong 1 lần gặp những ngươi2 này. Còn chuyện trêu chọc gì gì đó thì quả cũng thần hồn bự con hơn thần tính nhể hhihihi....
    Nhưng tôi nói rồi, chúng ta cần sự tôn trọng lẫn nhau bà con ạ, sống chết đều thế thì chẳng có vấn đề gì đâu. Con truyện ma thì kiếm truyện của lạo Tchya Đái Đức Tuấn mà đoc,đọc xong là hết sợ ma hihi.
  2. binh30584

    binh30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1h25 sáng rồi các bác ạ , không có chuyện gì mới cả có lẽ em là người thức muộn nhất
  3. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi kể các bạn nghe chuyện này nhé.Ngày trước khi học lớp 12 vào cuối năm học tôi phải học nhiều và ôn tập cho các môn nên hay thức khuya.Có một đêm(khoảng 2,3h sáng) tôi và bà chị gái đang ngồi học,tự nhiên ở đâu đó có một con đom đóm to như ngón chân cái bay đến(ở thành phố to như vậy thì lấy đâu ra đom đóm vào ban đêm chứ-nhà tôi ở trung tâm thành phố chứ không phải ở ven nội thành đâu).Hai chị em tôi sợ quá vôi vàng túm chăn, trùm hết lên người và tắt hết điện trong phòng đi rồi khấn lẩm bẩm.Một lúc sau(cũng khá lâu) nó bay đi mất nhưng hai chị em tôi ko dám ra học bài tiếp nữa vì sợ.
    Sáng hôm sau chị em tôi nói chuyện với mẹ tôi về con đom đóm thì lại còn được ngạc nhiên hơn nữa.Mẹ tôi kể là tầm đó (tức là cái tầm con đom đóm bay đến) thì mẹ tôi mơ màng nghe thấy có ai đó gọi tên mẹ tôi, nhưng vì ko nghe rõ ràng nên ko dám lên tiếng.
    Nghe xong đoạn này hai chị em tôi bủn rủn tay chân,Từ hôm đó cạch không dám học đêm muộn nữa.
    Chuyện này thì tôi không hiểu phải đặt vào mục nào nhưng kiểu trùng hợp như vậy thì gọi là gì nhỉ?
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hix! chuyện này thì có gì đâu !
    Cách đây 3 năm , khi tôi là Sv năm 3 , đợt ấy tôi mới đổi xe. Hôm ấy mẹ về quê , tôi và bà chị gái ngủ !! Tôi đang ngủ phòng trong , tôi chợt nghe bà chị hét gọi tôi. Tôi tỉnh dậy , chạy ra thì bà bảo bật đèn ngay lên. Bà bảo có 1 đốm đỏ gần đó . Tôi nghĩ có lẽ là do cái đèn đỏ ở công tắc điện. Nhưng bà ấy cứ khăng khăng là nó bay lượn . Tôi mở cửa trước , cửa sau , tìm ngóc ngách chả thấy gì !!!! Bà ấy mơ tôi đi xe , nhưng ko nhớ rõ thế nào
    Sau đấy tôi ngủ trong phòng bà cho yên tâm. Sáng mai tôi dậy đi làm thêm, tôi làm ở Trần Khát Chân . Bình thường tôi đi đường Chùa Bộc -Đào Duy Anh.Ko hiểu sao hôm ấy tôi lại như bị ai dẫn đường , đến ngã tư tôi phóng thẳng ra Tây Sơn , rẽ sang Khâm Thiên , rồi ngoặt phải sang lê Duẩn thì ...bị Công An tóm vì tôi ...vượt ĐÈN ĐỎ !!!!!!30 ngày bị giữ xe
    Có lẽ đấy cũng là 1 cái điềm báo trước!!!!!
  5. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người bảo những con đom đóm như thế thì là do người nhà mình nhập vào... về thăm gia đình... Chẳng biết có đúng ko nữa... Nhưng tôi cũng được nghe bà nội kể về một chuyện tương tự ở quê. Có một chị ở quê nội, đó là chị M, bị mất do bị bệnh ung thư, đã có 1 con rồi. Chị ấy ốm yếu nên không làm ăn được gì, vì thế mẹ chồng chị ý rất ghét chị ý, bảo là chị ý chỉ làm khổ anh T (anh T là chồng chị ý).Trước khi chị ý bị mất, bà ấy vào bảo chị M là để cho anh T được yên, cho anh T đi lấy vợ mới vì còn trẻ. chị ấy đã sắp chết mà bà ý còn nói thế nên đau đớn lắm, và chỉ vài hôm sau đó qua đời. Thế rồi sau đám ma chị ý 2 tuần thì hôm đó, có một quả mít chín rụng ngoài vườn, bị nẫu 1 ít rồi, bà ý tiếc của nhặt vào cắt cái phần bị hỏng đi, mang thắp hương cho chị M vì hồi còn sống chị ý thích ăn mít. Khoảng 1 tiếng sau , lúc bà ấy đang ngủ trưa thì bắt đầu ngửi thấy mùi chuột chết, bà ấy dậy tìm xem con chuột ở đâu, nhưng tìm mãi ko thấy đâu cả. Bà ấy lại vào giường nằm, chùm chăn lên, nhưng mùi chuột chết nồng nặc hơn... bà ấy tá hỏa gọi anh Trung, bảo anh ấy là có mùi chuột chết nồng nặc mà sao anh ý không tìm xem ở đâu mà dọn đi, bà ý tìm ko được ... thì anh T bảo là làm gì có mùi gì... thế rồi nghĩ thế nào, bà ý vào bàn thờ chị M thì thấy hương bị tắt, bà ấy đốt lại nhưng ko tài nào đốt được... rồi bà ấy khấn ... "nhà có quả mít chín, biết con dâu thích ăn nên mang vào thắp hương, phần hỏng đã bỏ đi hết rồi chứ có phải trêu trọc con đâu mà lại như vậy" ... rồi châm lại hương... hương cháy, một lúc sau thì hết mùi, bà ấy ko ngửi thấy mùi gì nữa...
    Rồi đến hôm 49 ngày của chị ý, thì nhà đông nguời, lúc đó cùng 10h đêm rồi, thế là bà ấy dẫn đứa cháu sang nhà em bà ý để cho nó ngủ. Vừa mắc màn xong, đang vỗ về đứa cháu cho nó ngủ thì nhìn thấy một con đom đóm rất to bay vào... nó bay rà rà, chậm lắm, bay xung quanh cái màn rồi bống nó dừng lại ngay trên đỉnh đầu bà ý và cứ bay tại chỗ đó... lúc đó bà ý sợ lắm... nhưng bà ấy ko nói gì... chỉ khi con đom đóm chui vô được màn... mà màn ko hề bị thủng chỗ nào thì bà ấy mới giật mình và lẩm bẩm "hôm nay nhà đông, sợ cháu nó ko ngủ được nên mẹ cho nó sang đây ngủ, mẹ biết con vẫn giận mẹ nhưng con sống khôn chết thiêng, con phù hộ cho thằng T và cháu..." Con đom đóm dừng lại rồi từ trong màn đi xuyên ra ngoài... bay vòng vòng quanh màn rồi biến mất... Từ đó bà ý cũng không thấy có chuyện gì nữa...
    híc, nghe bà nội kể xong chuyện này, cứ nhìn thấy đom đóm, ko kể to hay nhỏ tớ đều sợ! thấy ghê ghê...
  6. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic,đọc cái topic này,giờ ko dám ở nhà 1 mình nữa.Mà khổ nỗi thằng trọ cùng nhà sắp chuyển đi chứ.
    Em cũng nghĩ là có thế giới bên kia thật.Tại nhiều khi,có những người mà mình ko hề nghĩ tới,vậy mà đi ngủ tự nhiên lại mơ về họ.
    Em cũng xin kể 1 chuyện góp vui ạ.CHẳng là vào cấp 3,em chỉ ấn tượng mấy bạn xinh thui .Mấy tháng giời kể từ lúc bắt đầu học,em mới chỉ nhìn qua 1 bạn,em ko hề thích hay để ý đến bạn đó nhé,cũng chưa ngồi cạnh.Rồi tự nhiên 1 hôm,em nằm mơ thấy 2 đứa(em và bạn ấy) rất thân thiết,còn tay trong tay cứ như người yêu rồi cơ mà. Lúc ấy em cũng thấy lạ,chẳng bao giờ nghĩ đến nó,thích nó,vậy mà lại mơ về nó.Thế là đúng vào kì 2 sau tết năm lớp 10,em bị chuyển đến ngồi ngay cạnh nó.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén bén.Chết thật.Lúc ấy em chắc chắn là cũng thích nó rùi.Hic.Nhưng vì 1 số lí do tế nhị,em ko muốn tiến xa nên giả vờ lạnh lùng với nó cho đến khi thi ĐH.Từ đó đến giờ cũng chưa gặp lại nhau .
    Vậy giấc mơ đó có phải là 1 điểm báo ko nhỉ???????
  7. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    điềm gì hả bạn? híc... hay cô ấy là ... ng âm ??? :D
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, 0h15 em đến ngõ 80 Chùa Láng ngồi chờ ma, bác nào rảnh rỗi đến chơi cho vui. . cơ mà nhìn cái hồ to vật vã, biết ma ở đâu mà đến nhỉ???
    Khu vực ấy đây http://wikimapia.org/#lat=21.024455&lon=105.805067&z=17&l=0&m=a&v=2
  9. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Điềm báo trc thui.Làm sao bạn ấy là người âm đc..
    ý em nói là có những cái báo trước cho mình biết,như là duyên số.Nó cũng na ná kiểu có người âm ấy mà.
  10. strongman0806

    strongman0806 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    64
    No comment....

Chia sẻ trang này