1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chuyện của em từ lâu rồi
    chắc cũng phải khỏang 5năm trở về trước
    hè năm ấy nhà em đi nghỉ mát cùng 1 vài cô chú thân trong công ty bố em
    1cô trong số đó là mẹ nuôi em, nên em ngủ cùng phòng với cô ấy, cả phòng khách sạn chỉ có 2 mẹ con. Đêm ấy em mãi ko ngủ đc , tự dưng thấy lành lạnh, em lấy điều khiển điều hòa mà ấn mãi ko đc , tự dưng em nghe thấy tiếng chân ng từ xa đi lại , em sợ quá vợi quay lưng về cửa , quay mặt vào mẹ nuôi em , rồi tiếng chân càng lúc càng gần , em hoảng lắm , lấy tay khẽ lay mẹ em mà mẹ em ko dậy
    rồi em thấy tiếng chân rất gần , cảm jác của em rất rõ ràng là ngay sau lưng em , cách em có vài bước chân , em muốn nhắm mắt mà ko đc , cứ mở mất nhìn mẹ em
    cứ yên lặng có cảm jác cái-gì-ko-jải-thích đc 2 phút thì tiếng chân lại xa dần rồi mất hẳn , đọt nhiên lúc đó mẹ em mở mắt thấy em đang nhìn mẹ hỏi em sao thế em nói con hơi lạnh , thế là mẹ em cho nhiệt độ cao lên
    gõ lại mà em lại lạn hết ca ng , em còn nhớ rõ ràng là khách sạn Hoa Đồng TIền ở Cửa Lò mà lâu lâu nhắc lại bố mẹ em lại khăng khăng ko ở cái khách sạn nào tên Hoa Đồng Tiền
  2. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    À,giờ thì em nhớ ra 1 việc rồi.CŨng kinh lắm.Ko bit mọi ngưòi có ai như em ko.
    Chẳng là mùa đông ấy,trời lạnh đúng ko?.Em nằm 1 mình trong phòng kín,ko có tí gió lùa nào.Em còn nằm hẳn trong chăn,trùm kín đầu.Vậy mà chẳng hiểu sao nằm trong chăn,em vẫn thấy có hơi lạnh phả vào mặt.Quay đi thì thấy nó vẫn thổi,quay lại vẫn thổi.Mọi nguời có ai giải thích đc ko ạ.Chuyện thật đấy nhá.EM cứ tưởgn tượng ra có ma đang nằm quay mặt vào em,rùi thở vào mặt em ấy.Run lẩy bẩy.
  3. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    có phải cái hồ ngay chỗ đầu chùa láng rẽ ra láng ko?nước ở đấy tanh bỏ xừ, thằng bạn tớ nó trọ trong ngõ đấy.hehe nhưng các bạn cúng bái làm gì? gặp có 1 lần thì có gì phải băn khoăn nhỉ?tớ thì không mê tín lắm but có chuyện này ko biết nói thế nào?trong các bạn có ai từng bị bóng đè chưa?
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chỗ cái hồ đấy náo nhiệt bỏ xừ, có cái nhà hàng phía bên ngõ 82 toàn xe xịn, mở điện sáng choang cả khu. Cái bệnh viện ở cuối ngõ 80 cũng bật điện sáng dù cuối đường đấy có vắng vẻ nhưng vẫn sáng. Nói chung chỉ có 2 con đom đóm ở cái cổng cuối ngõ 80 là sợ nhất thoai. Em vừa đi về
  5. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đang đêm đọc mục này hay thật, dựng cả tóc gáy..
    mình tin là có ma thật vì mình đã gặp qua vài lần tương tự như là gặp ma rồi..đó là những chuyện có thật xảy ra với mình, hồi lớp 12 mình ngồi cũng 1 đứa bạn và chơi cũng thân thân với nhau, mình vẫn nhớ rõ là lòng bàn tay của nó o có đường chỉ nào đậm, rõ ràng, và rất nhiều đường chỉ nhỏ.khi thi đại học xong thì ít gặp nhau,vào 1 hôm, gần sáng, tự dưng mình mơ thấy nó về chào hỏi mình dạo này thế nào.v.v...và sáng hôm sau 1 thằng bạn khác đến nhà mình báo tin là nó hôm qua lúc chiều nó gặp tai nạn và mất rồi, lúc đó mình lạnh toát cả người.........
    có lần mình và thằng bạn đến trông nhà của chú nó,nhà đó rộng lắm vì là trước đó là khách sạn và cho mấy gia đình tây thuê mà..phòng rất rộng, bạn mình nằm ở giường, mình nằm ở xalông,lúc ngủ say thì tự dưng mình mơ thấy 1 người con trai đến giới thiệu là bao tuổi, chuyện trò khá lâu, lúc sáng hôm sau dậy sang bên hàng xóm mua xôi ăn, mình có hỏi bà ấy là nhà này ngày xưa có ai ở đây hình dáng ,đúng tuổi thế o, thì bà ta nói là ngày xưa có con trai chủ nhà treo cổ tự tử đúng ở chỗ mình nằm, và đúng tuổi đó, hình dáng rất giống trong giấc mơ mình gặp và mình o kể cho bạn bè mình biết.mấy hôm sau bọn mình tụ tập liên hoan ở đó,lúc khuya đi ngủ, ít chỗ, 1 thằng lên tầng 2 chiếu thẳng chỗ mình nằm mấy hôm trước, ngủ đến 2,3h sáng thì nó ôm gối mò vào, mặt tái mét bảo là cứ ngủ say là như có người kéo chân nó, mấy lần liền..sau đó mình mới kể ra, và thằng bạn trông nhà cho chú nó mới khai ra là nó ngủ 1 mình ở đây o hiểu sao hay bị bóng đè nên nó mới rủ thêm mình và sau đó vài đứa nữa đến ngủ cùng cho đỡ sợ và từ đó là o bao giờ bọn mình ngủ ở đó mà tắt điện cả...nói thật là trước đó bọn mình đứa nào cũng võ nghệ khá cả, rất can đảm, chiến đấu nhiều có sợ gì đâu, sau lần đó đứa nào cũng hiền lành hẳn đi, còn thỉnh thoảng dịp rằm hay lễ, tết còn đi lễ chùa nữa....
  6. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cac ban co tin la co nguoi trong nha cho mot nguoi o tan mien nui, thay ma la con gai , toc dai xoa, mac toan mau trang , du tren xa nha hay la ngoi vat veo tren xa nha hat ho ko?. O tren Hoa Binh co nha nhu the day.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện ma sợ nhỉ
    Mình trải qua đúng 1 lần bây giờ đỡ sợ hơn rồi.
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa gặp ma bao giờ cả, nên cũng ko sợ ma. Còn tin hay ko thì cũng chịu. Vì mình nghĩ ko có ma (hình như khoa học cũng nói) nhưng mà bao nhiêu là bài viết nói về những ngôi nhà ma, những bức ảnh chụp đc ma trên TG thì sao? Hay chuyện của chị Phan Thị Bích Hằng thì sao? Còn em chưa (ko phải là ko nhé) tin mấy chuyện của các bác viết lắm.
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Phan Thị Bích Hằng là sao nhỉ, có ai có link cho mình tham khảo với, nghe hoài mà ko biết là chiện gì nên cứ thắc mắc hoài.
  10. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bà đó tìm được mấy cái mộ liệt sĩ, không biết bằng cách nào, nhưng theo bà ấy bảo là vì nói chuyện được với người cõi âm.
    chuyện ba xạo ấy mà. ngày trước bên thảo luận có topic lăng xê bà đó. đưa link mấy cái video nói chuyện với người cõi âm. down về xem thấy bà ấy ngồi nói chuyện với mấy cái bia mộ như kiểu nói với người. cũng dạ.., vâng.., bác nói cái gì ợh?...rồi nghiêng nghiêng cái tai nghe, trông hề đếch chịu được thế mà cũng ối người tin.
    mấy bác kể chuyện ma trên này tớ còn tin hơn. coi như trí tưởng tượng các bác ấy phong phú kể cho bà con nghe rùng mình chơi. chứ đem mà bịp người ta là tớ ghét.

Chia sẻ trang này