1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chuyện Bích Hằng tớ không nói, chứ mọi người đã xem cái đĩa gọi hồn Bác chưa. Nực cười hết chỗ nói, như trò hề í. Có một con mụ trông ăn mặc lôi thôi, cứ liên tục gọi bác là Ông. Nói năng linh tinh 1 hồi xong giả vờ giật mình một cái bảo ông đi rồi. Đúng là điên toàn tập!
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chưa thấy thì chưa tin, tốt thôi, chả ảnh hưởng tới ai cả, nhưng ít ra chưa TRỰC TIẾP thấy thì đừng có phỉ báng, bạn thử đưa dẫn chứng 1 bài báo, 1 đoạn clip của một người nào đó có đủ độ tin cậy phản bác lại chuyện này xem nào ? Kể cũng lạ, "lừa bịp" nhiều như thế mà CA lại để yên, ko những thế lại còn có trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có bộ môn ngoại cảm nữa cơ đấy.
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bạn tìm lại cái topic ấy mà xem. không thiếu phản bác đâu. còn tớ , thì tớ cũng có đủ hiểu biết để nhận rõ thực với ảo, bằng chứng nào là khoa học, cái nào là làm trò. tớ có lý do để giải thích hết cả những cái chuyện CA vẫn để yên, trung tâm nghiên cứu gì gì đó nữa, và cả về những cái mộ gọi là đã được tìm thấy nữa...
    có cả những nguyên nhân mà không ai nói được cả, những chuyện gọi là tế nhị, hoặc hơn nữa là bí mật ấy, bạn đã từng nghĩ đến chưa? đến khi nào bạn hiểu biết được những điều đó thì có thể bạn sẽ biết sự thật. vậy thôi. ai có hiểu biết và nguồn thông tin của người ấy. tớ không thể thuyết phục ai cả.
    àh mà quên, trong topic đó vì bị phản bác quá nên những người tuyên truyền đã có nhắc đến 1 video mà theo họ là quay được hình ảnh của "hồn ma" đấy. nhưng mà sau khi xem qua 1 đống "bằng chứng" của cái vụ ấy thì tớ đã quá chán ngán vì sự vô bổ của chúng rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. bạn nào muốn thì cố tìm xem thử đi.
    còn về chuyện phỉ báng thì quan điểm của tớ: đó là chuyện xạo, chuyện lừa bịp, bằng chứng không khoa học, không tốt. nếu bạn cho là phỉ báng là tuỳ bạn. tớ không nghĩ thế.
  4. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào/
  5. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ TSBdoi: ấy ko tin vì ấy chưa nhìn thấy, như vậy cũng tốt! Nhưng mà có những điều khoa học còn ko thể giải thích được cơ mà... chẳng phải tự nhiên mà người ta nói về ma quỷ, linh hồn đâu... dù sao, nó hiện rõ mồn một thì... ko tin cũng phải tin ý...
  6. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ôi giwòi ơi, khổ thân em, vốn sợ ma mà đang đêm lại dại dột vào đọc topic này tưởng các bác lấy tên cho kêu thôi ai dè trong box Tâm sự mà lại hic quên cả mệt, tỉnh cả ngủ
  7. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    mới đầu còn tin em lulugirl được, đọc sợ vãi, ko dám đọc giữa khuya phải để sáng nay mới đọc, càng về sau càng thấy phét... đoạn mẹ em ăn muối ấy... đoạn bác gì đi xe lên dốc ko cần đạp, thêm bác ilovemywife kể chuyện ma mặt thịt hù con nít, chán hẳn, dù lúc nhỏ tôi nằm mơ mà tỉnh gặp ma 2 lần, giờ lớn bị bóng đè hoài (chắc do cái gương tủ áo để bên hông giường, đối diện máy tính, spam bài trên ttvn giữa khuya, nên cảm giác có ai đó sau lưng lúc đang spam giữa khuya hi hi, hay là mod ám nhỉ),
    tối ngủ bị bóng đè thì tự nhủ lên gân, bố tiên sư mày đè tao à, tao bóp cổ cho mày chết, thế là tỉnh lại...
    thôi lượn đây, đừng hù con nít nữa nhá
    Được hoxudee sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 30/09/2007
  8. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được hoxudee sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 30/09/2007
  9. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, hôm nào sức khỏe kém mệt mỏi, trời lạnh, suy nghĩ nhiêu hay bị bóng đè, bị đè, mở mắt mờ mờ chả thấy gì, có đôi thấy bóng nủa người có tay, sáng ra thấy đó là cái áo, cái quần hay cái cạnh tủ... bị đè thì nghĩ thầm mịa mày đè bố, bố chết thì bố làm ma cũng táng tay đôi với mày... hôm nào say ngủ tít chả thằng nào đè...
    mà thường thì chỉ đè bên trái người, giờ nghĩ lại cũng thấy bình thường vì bên trái người có khối u chèn mạch máu, ngay bụng trái, làm chân trái thiêu máu tê rần, vài bữa đi khám đây hi hi, nên đôi khi nó chính là báo tình hình sức khỏe của các bác đấy...
    một câu chuyện, khu tập thể tôi ở cách đây khoảng 20 năm có 1 bác gái bị nấu bếp cháy bếp ko lối thoát lóng ngóng quay lưng ra cửa sổ té chết dù thấp thôi 4m (nhà bác ấy trên lầu nhà tôi, nhà biệt thư kiểu Pháp có khoảng hơn 10 phòng là khu tập thể CBCNV cùng cơ quan chia nhau ở, nghe ông bà bô kể lại đang ăn cơm nghe rớt cái phịch ngay cữa sổ nhà tôi), vãi...
    sau này khu đất trống của biệt thự rất đẹp đầy sỏi, có hòn non bộ như hòn phụ tử cao 3m lúc nhỏ hay trèo lên chơi, hồ cá lát gạch men (loại gach men 1 phân vuông đấy, hiếm lắm, khoe tí) được (hay bị) cơ quan chủ quản phá hết, chặt cây, xây nhà cấp 4 cho thêm nhiều ng cùng cơ quan ông bà ở, 1 chị cùng cơ quan về ở sau kể thường thấy bóng bác ấy giữa khuya dưới hàng sứ (mà chị ấy ko biết chuện bác gái té chết đâu), kết luận ko phải ai cũng thấy ma được, chứ tôi thường hay tắm khuya, spam bài trên ttvn giữa khuya có thấy gì đâu, chỉ hay bị bóng đè thôi...
    mà giờ khu này àng ở đông thì ko thấy nũa, chắc dương thịnh âm suy...
    còn 1 câu chuyện nữa, lúc nhỏ cuối tuần học sinh cấp 1, 2 trường tôi thường được cô giáo dẫn ra nhặt đá trong CV Lê Văn Tám (lúc ấy CV Lê Văn Tám là nghĩa trang của chế độ cũ, đang bốc mộ giải tỏa gần xong và xây thành CV), CV được các bác công nhân vệ sinh đào hố 4x4 trồng cây, nhiêm vụ các em học sinh là nhặt đá trên trong khuôn viên, lúc ấy tôi tổ trưởng hăng máu, nhanh nhẹn thấy cục đá to bằng bàn chân nằm trong hố, liền bước 1 chân phải cúi xuống nhặt đá, vừa nhìn sang phải liền thấy 1 vách quan tài hoa hòe hoa sói... sợ hãi hết mấy hôm, lúc ấy chỉ có mấy thằng bạn đứng cạnh thôi... kết quả, bi giờ chân đi chấm phẩy, chân phải ngắn hơn chân trái 0.5cm, thật ra do lúc nhỏ lao động giúp gia đình, ko hiểu biết hay trụ chân phải gánh đồ nặng trong nhiều năm liền, kiểu vẹo cột sống mà các HS hồi xưa hay mắc phải, nhưng tôi ko bị vẹo chỉ chân chấm phẩy thôi, hi hi
    vài câu chuyện mua vui được tuôn trào bởi cảm hứng của các bác, đề tài âm hồn ma cỏ là đề tài muôn thưở :P :P, nếu các bác càng sống lâu, với sự trải nghiệm sẽ vỡ ra nhiều điều, nhưng ko ai giống ai đâu,
    mặc dù tại hạ vô thần, chuyên chính vô sản và từng đi NVQS, ko tin chuyện ma cỏ...
    lúc đi lính thường hay đi gác 1 mình (trong Bộ Tư lệnh QK7), mơ mơ màng màng nghe tiếng chân giày sắt của lính ngụy (vài hôm sau hóa ra là đồng hồ treo tường trên đầu mình, ko phải gác trong chuồng cu đâu, mà là bức tường dài chứa xe thiết giáp của đơn vị, nên cái đồng hồ này treo cao và xa lắm.. bức tường này này đặc biệt vì còn nguyên hàng chữ mấy lời thề quân nhân (giống như 10 lời thề của mình vậy)
    lúc đi học binh chủng thiết giáp trên Long Thành trường 700 nghe ối chuện mà chẳng chứng kiến lần nào... khi đi phải qua 1 khu dất rộng cây cỏ um tùm, đi 2 ng mà cũng thấy rợn tóc gáy... hi hi
    sáng CN trời mưa rảnh tay spam tí
  10. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    đọc bài các bác em hãi quá, thường thì tuần nào em khuya cũng bị bóng đè, mở mắt ra ko thấy ai hết thế là tỉnh dậy, ko biết làm gì thế là vàp ttvnol spam, spam hoài cũng chán, thế là qua mấy trang xxx xem, ặc ặc, xem xxx thì bức xúc ko chịu nổi, thế là thẩm du, nay đọc bài của các bác, thế là ngày nào cũng bị bóng đè sao?, chết mất!

Chia sẻ trang này