1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm lắm có ngày gặp ma..
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ma nữ ở đâu thế???
  3. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hay bồ mộng du?
  4. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến giờ mình vẫn mơ ước 1 lần đưọc gặp ma để xem là ma nó có thật hay không mà không được.
    Có khi ma nó sợ mình hơn mình sợ nó ấy chứ. Nếu quả thật có ma thì lúc đó bạn chủ topic mà dậm mạnh chân quát mấy câu chắc nó chạy té khói luôn
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    chả có ngày nào mình không về khuya cả, mà có gặp đâu
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc không có tiếng xe, chẳng tiếng bước chân nhưng có tiếng chó gâu gâu...rồi một chút gió làm lá cây xao xao, xào xào, xào xạt...sợ.
  7. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, để tớ diễn giải vị trí của cái hồ này cho các bác nghe, hồ này bọn tớ vẫn gọi là Hồ Viện nhi.
    [​IMG]
    (tớ quên không tắt chế độ đánh dấu của wiki nên hơi khó nhìn 1 chút, các bác thông cảm)
    Ở chỗ tớ đánh dấu KV1: chỗ này dưới lòng hồ là nhiều tiểu nhất. Ngày trước, khi nạo vét hồ, có khoảng hơn 20 cái tiểu (tớ nghe nói chủ yếu là hài cốt của những người chết đói năm 45 ...). Có hơn 2 em béđã vĩnh biệt cuộc sống ở mặt hồ này rồi. Đấy chỉ là những trường hợp mà tớ biết. Ngày trước, hồi năm 86-87, khi nạo vét hồ, thằng bạn tớ còn bắt được con lươn to bằng cái ống điếu ở trong tiểu nhá, thế mà nó dám bắt về ăn, vãi
    Ở số 2: Đấy là cửa ra của nhà xác Bệnh viện Nhi nhá, cái ống khói to đùng là ống khói dùng để đốt rác thải bệnh viện. Thỉnh thoảng lại thấy có vòng hoa trắng ở đó. Nơi này dành cho các bé xấu số
    Ở số 3: Khu nhà xác của Bệnh viện giao thông vận tải đấy nhá. Thấy thế nào
    Ở số 4: Nghĩa địa thứ 2 của làng Láng đấy nhá, làng có 2 cái nghĩa địa, 1 cái ngay cạnh chùa, nhưng bi h hết chỗ (hết đất roài). Ai chẳng may ... thì ra đây hết. Mấy bác trường ** Mở đang học ở đây, nhưng chủ yếu lại đi = ngõ men theo tường của ĐSQ Nag. Hiện tại chỗ này đang giải tỏa để xây 1 cái chung cư. Nhìn cái chung cư đấy lạnh lẽo dã man. Tớ chưa bao giờ thấy cái chung cư nào như thế. Làm phần quay ngoại cảnh cho các phim ma của Hollywood rất phù hợp
    Ở số 5: Chỗ đấy trước có 1 bác bị cướp nó giết, die ở đây, và cũng có 1 chiến sỹ nghẹo cũng die ở đây, ngay cạnh chùa Láng luôn, nghĩa địa thứ nhất của làng ở phía bên kia chùa.
    Ở số 6: Khu nhà xác của Bệnh viện Sản TW đấy. Nơi dành cho các bé sơ sinh các sản phụ xấu số.
    Đấy, tạm thời là thế, đêm nay chắc mưa, bác nào có nhã hứng tạo cảm giác mạnh thì qua đó chơi, gọi là thay đổi không khí. Quanh hồ có vài hàng Cà phê để các bác ngồi khởi động 1 chút, rồi các bác lang thang 1 mình xem sao. Gọi là giảm Stress í mà. Nếu cần tăng thêm dũng khí thì gần đó có 2 quán rượu uống cũng tạm, làm vài ly trước khi bước vào thực hiện ý tưởng mà tớ gợi ý
    Hic, còn tớ thì ở nhà, nghe nhạc và hóng chuyện cho nó lành
  8. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đấy là chưa gặp thôi
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hừm...
  10. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mưa, hôm nay trời mưa, do áp thấp nhiệt đới mọi người ạ... Mưa và cái lạnh luôn khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không mấy hay ho... giống như những câu chuyện kinh hoàng chỉ được thêu dệt bởi óc tưởng tượng tinh tế.... Ừ, mưa, lạnh... đúng là ngày hôm nay... cộng với cái tâm trạng ủ ê có sẵn... nhưng ko phải do mệt đâu....
    Ra ngoài đổ rác, khoảng 10h kém, hí hửng cầm cái ô mới toanh toành 60 khìn hôm mua ở hàng Ngang... lúc mẹ bảo đi đổ rác đã ngài ngại rồi, vì là tối, với lại cũng hơi mưa, nhưng mà nhà đang làm lại phòng khách và sân, bừa bộn quá, thương mẹ, dọn dẹp suốt, giờ mà để mẹ đi đổ rác nữa thì khổ cho mẹ quá! Nhìn ra cái đường cái nhà mình... sao mà nó vắng thế? lạnh thế... lạnh nổi cả da gà... còn cái bọn chó nhà thằng Thắng trố sao lắm mồm thế, sủa như mất trí! lúc đi qua, mình kêu meo meo trêu chúng nó cho bõ ghét.... nó càng sủa kinh hơn, khoái trá...
    Để ko nghĩ linh tinh, ko nghĩ về bóng thằng bé hôm gì mình thấy và tiếng trẻ cười đùa khúc khích, mình ngoác mồm hát lại cái bài "60 năm cuộc đời" vừa nghe ở VN idol... vừa hát vừa cố nghĩ đến anh Lee Jun Ki đẹp trai ... nhưng tự dưng con ôn mèo nhà ông Hiển mốc chạy qua kêu graoooo một phát... giật cả nảy! hồn vía suýt lên mây... chỉ hét lên "ối dời ơi" ... sực nhớ ra chỉ là con mèo ghẻ lở... lố bik thật, đâu có gì mà phải rồ lên như thế chứ nhỉ... tiếp tục bước tiếp... meo meo.... meo meo... hẹ. con mèo dở hơi tự dưng lại kêu hiền lành thế... rồi nó cứ đi theo mình, ừ thì cho mày đi theo, nhìn con mèo cũng ngoan mà, mặc dù mình cũng chẳng kết bọn này cho lắm! Đến chỗ bãi rác gần cái góc ở đại sứ quán Nga - sao mà tối thế cơ chứ, chố này là chỗ mình thấy thằng bé hôm trước... tự dưng con mèo nhảy sang vỉa hè bên đường... mình cũng hơi thắc mắc, nhưng mà sợ bỏ bố, kệ nó, vứtt rác rôì chuồn cho nhanh, nhưng linh cảm bất an khi thấy con mèo lại kêu "meo meo" hiền lành một cách quái dị.... lúc quay sang... hình như có ai đó đang ngồi vuốt ve nó...
    Không chờ 1 giây nào, cảm thấy lạnh toát cả người... mình hét lên ... á á á.... rồi chạy một mạch về nhà, ko nghỉ ngiếc gì... vừa nhác thấy bóng mẹ, mình kể ngay chuyện.. mẹ bảo vớ vẩn... chắc là nhìn thế nào thôi...
    ừ... mình cũng hi vọng là do hoa mắt! :( híc híc

Chia sẻ trang này