1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6935

    6935 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm không ngủ được bèn dậy đi lang thang. Thấy xa xa có ánh đèn, đến gần nhìn kỹ thì ra topic Liêu trai, ghé vào chơi.
    Đọc 1 lèo đến trang 8 sống lưng lạnh buốt mà tay như có ai cầm tựa hồ ko phải tay mình vẫn click chuột vào trang sau.
    Đêm nay bão số 5, trời mưa nhiều. Theo phản xạ rùng mình nghĩ đến những oan hồn lang thang đang đứng ngoài cửa khi cái cửa kính ko cài chốt phản chiếu 1 quầng sáng mờ ảo từ ánh đèn bàn hiu hắt khẽ xao động vì gió . Hoảng hốt nhìn ra. Rồi khẽ cười giễu chính mình.
    Lên giường đi ngủ, sau lưng mồ hôi ướt đầm
    Ngoài kia đã có tiếng gà nhà ai gáy sớm!!!
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ở HN mà gà gáy chỗ nào thế?

    Đây là bài hôm qua iêm viết, vì nó ở cuối t19 nên lại bên này: ^^
    Mưa, hôm nay trời mưa, do áp thấp nhiệt đới mọi người ạ... Mưa và cái lạnh luôn khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không mấy hay ho... giống như những câu chuyện kinh hoàng chỉ được thêu dệt bởi óc tưởng tượng tinh tế.... Ừ, mưa, lạnh... đúng là ngày hôm nay... cộng với cái tâm trạng ủ ê có sẵn... nhưng ko phải do mệt đâu....
    Ra ngoài đổ rác, khoảng 10h kém, hí hửng cầm cái ô mới toanh toành 60 khìn hôm mua ở hàng Ngang... lúc mẹ bảo đi đổ rác đã ngài ngại rồi, vì là tối, với lại cũng hơi mưa, nhưng mà nhà đang làm lại phòng khách và sân, bừa bộn quá, thương mẹ, dọn dẹp suốt, giờ mà để mẹ đi đổ rác nữa thì khổ cho mẹ quá! Nhìn ra cái đường cái nhà mình... sao mà nó vắng thế? lạnh thế... lạnh nổi cả da gà... còn cái bọn chó nhà thằng Thắng trố sao lắm mồm thế, sủa như mất trí! lúc đi qua, mình kêu meo meo trêu chúng nó cho bõ ghét.... nó càng sủa kinh hơn, khoái trá...
    Để ko nghĩ linh tinh, ko nghĩ về bóng thằng bé hôm gì mình thấy và tiếng trẻ cười đùa khúc khích, mình ngoác mồm hát lại cái bài "60 năm cuộc đời" vừa nghe ở VN idol... vừa hát vừa cố nghĩ đến anh Lee Jun Ki đẹp trai ... nhưng tự dưng con ôn mèo nhà ông Hiển mốc chạy qua kêu graoooo một phát... giật cả nảy! hồn vía suýt lên mây... chỉ hét lên "ối dời ơi" ... sực nhớ ra chỉ là con mèo ghẻ lở... lố bik thật, đâu có gì mà phải rồ lên như thế chứ nhỉ... tiếp tục bước tiếp... meo meo.... meo meo... hẹ. con mèo dở hơi tự dưng lại kêu hiền lành thế... rồi nó cứ đi theo mình, ừ thì cho mày đi theo, nhìn con mèo cũng ngoan mà, mặc dù mình cũng chẳng kết bọn này cho lắm! Đến chỗ bãi rác gần cái góc ở đại sứ quán Nga - sao mà tối thế cơ chứ, chố này là chỗ mình thấy thằng bé hôm trước... tự dưng con mèo nhảy sang vỉa hè bên đường... mình cũng hơi thắc mắc, nhưng mà sợ bỏ bố, kệ nó, vứtt rác rôì chuồn cho nhanh, nhưng linh cảm bất an khi thấy con mèo lại kêu "meo meo" hiền lành một cách quái dị.... lúc quay sang... hình như có ai đó đang ngồi vuốt ve nó...
    Không chờ 1 giây nào, cảm thấy lạnh toát cả người... mình hét lên ... á á á.... rồi chạy một mạch về nhà, ko nghỉ ngiếc gì... vừa nhác thấy bóng mẹ, mình kể ngay chuyện.. mẹ bảo vớ vẩn... chắc là nhìn thế nào thôi...c
    ừ... mình cũng hi vọng là do hoa mắt! :( híc hicc
    Được lulugirl sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 04/10/2007
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Có mùi văn vở
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    1 là văn vở, 2 là bị ám ảnh sinh bệnh tưởng đi đâu cũng nhìn thấy....ma
  5. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hé hé, hnay có đứa đến cty cười sằng sặc vì đã sáng tác đc tập 2
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ừ, văn đấy, tùy ng nghĩ thôi bạn ạ, nhưng con mèo tự dưng nó đi ra chỗ đó làm gì, từ hung dữ chuyển thành ngoan hiền lành... mà chắc bạn chưa nghe chuyện về bọn mèo liên quan đến âm hồn... thế thì lên mạng mà search, có nhiều cái đểu bàn đấy ...
    còn tôi ... tôi chắc là bạn ko minh mẫn và tỉnh táo hơn tôi đâu ^^
  7. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    văn hay đấy chứ. tớ hay thức đêm, đói, mò xuống bếp tìm đồ ăn mà không bật đèn, vì sợ ảnh hưởng người khác. cũng thấy rờn rợn mà có viết ra được cái gì đâu
    văn hay thì cũng viết rồi, vì cảm giác nhiều lúc cũng phê lắm.
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đi lúc 1h
    1: Chỗ này có cái bậc thang dẫn xuống hồ, người ta quây kín khu vực đấy lại. Hôm đi thì lúc quay ra thấy bóng một người đàn ông đứng ở dưới bậc, đang chuẩn bị đi lên.
    2: Chỗ này lúc 0h có một đám thanh niên ngồi buôn chuyện, xe cộ xếp thẳng hàng dưới đường, nói chuyện một lúc thấy có người đi đón bạn đến đấy tiếp.... chẳng quan tâm.
    3: Lúc đầu nhìn vào tưởng là cái công viên hoặc vườn của nhà giầu nào đấy vì có cái đèn như ở công viên, bật sáng. Giờ nhìn bản đồ của bác gì đó mới biết là cái cổng nhà xác ạ??? Gần đấy có mấy cái ống cống đặt trên mặt đường. Lúc đầu đứng ở đấy chờ ma mãi ko thấy ^ ^.
    4: Cái bán đảo có nhiều ghế đá. Lúc 0h15 đi ngang qua không thấy ai, lòng vòng quanh hồ, khoảng 15 phút sau thấy có một đôi từ trong đấy đi ra, không biết họ chui vào bụi rậm nào nữa . Vỏ hạt hướng dương vứt đầy chân ghế .
    5: Ghế đá. Ngồi chờ ở đây lâu nhất, đối diện với nhà số 36, thấy bên kia (phía cái cổng xanh) có con đom đóm lập lòe. Cái ngõ ngay đấy là ngõ vào nhà em Lulu .
    6: Cái thùng chứa rác (của xe rác), chỗ này vắng ngắt. Lúc ngồi ghế đá chán rồi chuẩn bị đi về thì thấy có 2 người đi bộ tập thể dục (lúc 1h), gọi lại hỏi xem có biết quanh đây có cô bé nào tên QN hay không nhưng họ không biết. Lúc sau đi vòng cuối cùng trước khi về thì thấy hai người đang ngồi ghế đá nói chuyện, đúng cái ghế lúc mình ngồi.
    7: Cái nhà hàng bia hơi to đùng, sáng choang, sáng tận sang bên kia hồ. Đông đúc, sáng sủa và ồn ào, ở đây toàn mấy con xe nhìn ngon vật vã.
    Hết rồi.
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, vừa vote cho bạn 5 sao xong nhé.Cần phải làm như bạn mới được, bây giờ là thời nào mà một số người còn lên trên diễn đàn sáng tác ra những câu chuyện nhảm nhí như vậy? Có niềm tin, có một tôn giáo để sống tốt hơn thì okie ,còn mê tín dị đoan cần kiên quyết lọai trừ
  10. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ. Có người có vía hợp với ma nên hay gặp ma. Có người (như bạn chẳng hạn) chẳng hợp với ma nên chẳng bao giờ gặp ma, có thuyết phục thế nào cũng không thể tin chuyện ma quỷ được. Ma cũng tuỳ người mà gặp, không phải ai Ma cũng cho gặp đâu.

Chia sẻ trang này