1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Em lulugirl sắp hot hơn cả My điên rồi. Anh ủng hộ em một phiếu lên chức mod box Tâm sự vì đã có công tạo ra một topic làm box Tâm sự luôn hot !
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ồ, từ hồi có topic này Box tâm sự có vẻ nhộn nhịp hơn. Có vẻ nhiều người thích "Chat với Mozart".
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, chết mất thôi, đang đêm tự nhiên mò vào cái topic này đọc đến là khổ Y_Y
    mới lọ mọ ở trang 3, xong chả dám đọc nữa :|
    hay thì hay thật, mà cái tính em vốn tò mò + thik mấy chuyện kiểu này, fải cái nhát T_T giá bh là buổi sáng nhể, 21 trang... đêm nay mà đọc chắc khỏi ngủ :-j
    em thấy đọc cái này còn sợ hơn cái topic về ngôi nhà ma ở Hàng Trống. ngày trc ở 1 mình mà em dám đọc ban đêm hết cái topic ý. cái này thì đang ở nhà mà cóc dám.. ặc ặc
  4. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Thế là sáng dậy bác đã đọc hết chưa?
  5. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ?
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặc, :( nói như anh giống như là em "cố ý gây hot" cho topic .. híc, lúc đầu e viết, cũng chỉ là để kể cho mọi người nghe và giải toả bớt nỗi sợ hãi... ai dè mọi người lại quan tâm đến mấy vụ ma quỷ này như vậy... :(
    Nhưng mà thấy mọi người vô nói chuyện, nghe kể các vụ khác cũng thấy nguôi nguôi, ít ra ko chỉ có mình, mà còn có nhiều ng cùng cảnh ngộ..
    ANh nhắc em mới nhớ là em chưa cám ơn mọi người.....Cám ơn mọi người đã vô đây nhé! Cám ơn vì đã nghe tớ nói... cám ơn vì đã chia sẻ!
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    đọc cái topic này xong xem phim ma chả thấy sợ gì cả
  8. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình tính nhát gan sẵn, tối là không bao giờ đọc. Cứ buổi ngày ngồi đọc cho hết mới thôi. Sợ lắm
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Max...Max...",
  10. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hết rồi ạ hehe. đêm hôm trc ngồi quyết tâm đọc đc gần 1 nửa topic, sáng hôm sau dậy đọc nốt
    sau khi đọc xong tự nhiên muốn mò ra cái hồ làng Láng ý thế. em ít khi đi qua đấy, mấy lần đi qua cũng ko để ý lắm đến nó, chẹp...
    mà khổ, từ khi đọc xong topic này là lại hay tưởng tượng lung tung, nằm ngủ ban đêm nhiều lúc nhìn xuống chân xem có cái gì ko

Chia sẻ trang này