1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hôm nào qua đó chơi, vừa có cái xác chết được phát hiện ở cái hồ đấy đấy bạn ạ... :)
  2. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    hehe Halloween ra đấy chơi đc đấy nhỉ fải cái đi đông, ma nó chả thèm ra
    nhg cái vụ mà bạn lulugirl đi ở chỗ Bưởi, Hoàng Hoa Thám gì đó gặp ma thì sao mình thấy giống truyện thế (sozi, ko fải là tớ ko tin đâu, nhg mà thực sự là tớ vẫn ko tưởng tượng ra đc cái chuyện đó T__T). đúng là trên đời nhiều cái khó hiểu 8-}
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    trời, giống truyện gì vậy? híc... tớ cũng không biết chuyện của tớ giống chuyện gì, nhưng chỉ biết thấy gì thì kể nấy, trước còn dám đi muộn 1 mình chứ bây giờ thì tởn rồi, từ dạo đó toàn phải đi cùng bạn mới dám đi muộn thôi...
    Halloween này mọi ng có vụ gì hay ho ko? hay là offline luôn nhỉ :) nơi hội tụ của những kẻ... sợ ma >:)
  5. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko biết câu chuyện của tớ là ma thật hay không nữa . Nhưng tớ cũng kể cho mọi người nghe thử . Tớ có 1 cô bạn , cô ấy là dân tỉnh lên tp trọ học và có thuê 1 căn phòng trên lầu của 1 căn nhà có 2 chị em . Căn phòng biệt lập nằm trên một căn gác gỗ, chiều dài căn phòng khá lớn nằm phía đối diện là một bàn thờ có một lối nhỏ để dẫn đến bàn thờ đó . Hôm đó, tớ đến nhà cô ấy để cùng làm bài chung, cô ấy vừa đi có việc về nên để mình trên phòng một mình, còn cô ấy xuống nhà dưới đi tắm . Nhà ko có ai, ngoại trừ cô ấy dưới nhà, tớ trên lầu . Khoảng sau 5 phút cô ấy xuống, tớ nghe có tiếng bước chân vọng ở cầu thang, tiếng nạng như người có tật ở chân vẫn thường khua inh ỏi . Mình thì cứ nghĩ nhà kế bên họ khua chân ầm ầm thôi . Nhưng tiếng động cứ thỉnh thoảng lại phát lên, hết lên lầu rồi lại xuống nhà, mình hơi hoảng một phần sợ có ăn trộm, nên hét toáng lên chạy xuống dưới nhà, thì vẫn nghe tiếng nước trong nhà tắm ( vậy thì cô ấy ko thể lên xuống cầu thang được rồi) . Tớ đem chuyện này kể với cô ấy thì cô ấy tái mặt lại vì mấy đêm trước khi đang ngủ trên phòng cô ấy có cảm giác như có ai nằm bên cạnh, trong cơn vừa tỉnh vừa mơ cô ấy cảm thấy nặng người thì nhìn sang có 1 người đàn ông chân nạng gỗ đang nằm kế bên . Sợ thật, nghe xong 2 câu chuyện đó, cô ấy dọn nhà luôn, ko dám quay trở lại đó nữa . Nghe đâu, căn phòng đó về sau cho thuê hoài ko được, chủ nào mướn cũng ko quá 2 tháng đều đi, ko giải thích nổi nguyên nhân
  6. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    hic , hic , sợ quá ! Mình mà gặp như vậy chắc mình chết trước khi con ma lại : hallo mạnh giỏi !
  7. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ko sợ gì cả, chỉ sợ mỗi mấy cái ảnh thôi, hu hu. sợ nhất là cái ảnh có đôi mắt ý
  8. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    không thể tưởng tượng được
  9. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    nhưng đi muộn may ra mới có ma. mà tớ thì cóc đc về muộn :( dù cho cũng thèm đi off xem ma lắm 10h30 đã đủ muộn để ma nó ra chưa nhỉ :-<
  10. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    kinh quá

Chia sẻ trang này