1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tặng cái clip này cho ai yếu...bóng vía
    http://clip.vn/watch/Ifu,vn,Hon-ma-tren-pho.html?cPage1=1&cTab=0
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Clip này lần trước xem trên 24h, hay ra phết.
  3. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    hic
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, có một video clip về một người bị tai nạn... híc... một cô gái ... xem thì biết ... đây là sự thật có trên báo ...
    http://www.blog.com.vn/Home/VideoPlayer.aspx?videoid=4272
  5. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0

    .
  6. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0

  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái hồ chỗ chùa láng ấy hồi xưa có ngót nghét hơn 20 người chết ko lý do đấy
  8. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cái này xem hay đấy, làm tớ giật hết cả mình.... khiếp thật !
  9. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ừ, ở hồ đấy toàn có ng chết, mà toàn chết cái kiểu bí ẩn, cứ bảo là tự tử mà tớ cá là ko fải, nếu tự tử thì họ đã ko ra cái hồ này rồi, dễ bị phát hiện mà.... nên tốt nhất ko nên đi đêm về khuya ... sợ lắm, chúng nó xiên cho 1 nhát rồi quẳng xuống hồ... kinh dị!
    Mà độ này thì cũng đỡ vì gần nhà tớ có mấy cái quán cafe ng ta mở... đông đúc phết >:)
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho các bạn nghe một chuyện.
    Mới đây thôi, có một chú (chức vụ cũng khá to, là vụ trưởng của một vụ) đi xem bói thấy người ta phán là năm nay gia đình ông có hạn nặng lắm đấy. . Chú ấy nghĩ có khi là hạn rơi vào vợ vì vợ chú ấy cũng đau ốm.Hôm đó chú ấy có đi cùng ông vụ phó. Mà bà thấy bói lúc đó còn chỉ vào mặt ông vụ phó đi cùng bảo là "Chú này, chú cứ ngồi ở cái ghế này thôi nhá, tôi khuyên chú đừng có lên chức làm gì". Từ hôm đi xem về thì chú vụ trưởng này cũng sợ sợ. Một thời gian sau chú ấy rủ một người khác cũng cùng cơ quan đi xem thêm ở một chỗ khác. Lần này 2 người đi xem ở chỗ cô Phương (Thanh Hoá) (thấy nhiều người bảo cô ấy xem cũng nổi tiếng). Chú ấy và cô đi cùng vừa mới vào đến nơi thì cô Phương đã chỉ thẳng vào mặt bảo: "Ơ, sao cái ông này là quan âm sao lại ở đây". Nghe đến đây chú này khiếp vía quá cuống quýt hỏi lại xem thế nào. Cô Phương bảo hạn của ông nặng lắm rồi, khó đấy. Rồi cô nói ra làm lễ giải hạn. Nhưng lúc đó chú này lại quên không đặt tiền vào lễ thì phải. Cô Phương bảo hạn ông nặng, khó đấy.
    Về rồi tự dưng một hôm cô em vợ của chú này lại mơ thấy ông anh rể mình thế nào lại đi cưỡi một con ngựa!!!???
    Mấy hôm sau tự dưng thấy người hơi khó chịu. Chú ấy lại hẹn người cùng cơ quan hôm nào đi giải hạn tiếp. Cô cùng cơ quan hẹn chú ấy là Chủ nhật sẽ cùng đi.
    Hôm thứ 7 chú này đi đánh tennis, lại đánh bao sân cho ông sếp của chú ấy. Đánh bao sân là thế nào chắc mọi người hiểu nhỉ. Nghĩa là ông sếp chỉ đứng một chỗ đánh và đỡ thôi nhưng người bao sân hộ thì phải chạy sân khắp luôn, nghĩa là rất mất sức và mệt. Chú ấy đánh quá sức thế nào mà ngã ra chết tại chỗ luôn. Thế là chết mà chưa kịp đến ngày hẹn đi giải hạn với cô kia.
    Lại nói về cái ghế vụ trưởng. Vụ trưởng thời trước đã chết cách đây 4 năm. Vị này vừa mới bốc mộ xong. Việc bốc mộ cũng được gia đình đi xem để chọn giờ thì thầy phán là phải bốc lúc 4h sáng.
    Chú vụ trưởng kỳ này chết rồi, gia đình đi xem ngày giờ để chôn, thầy phán là phải chôn cũng lúc 4h sáng. Mà 2 gia đình khác nhau, xem ở hai nơi khác nhau nhé. Chuyện trùng lặp giờ giấc như này tuy là không phải 4h của cùng 1 ngày nhưng mà người ta có liên tưởng kiểu 1 ông bị bốc lên thì phải có một ông khác phải chôn xuống thế chỗ vậy. Ghê không? Mà người ta còn bẩu giá như ông kia chưa được bốc mộ ngay mà cứ nằm ở đó có khi ông này chưa đến lượt thế mạng đâu.
    Lại nói về ông vụ trưởng thời trước nữa (nghĩa là trước ông vừa mới được bốc mộ đó), thì lúc đang đương chức cũng lận đận lắm, đại để cũng gặp nhiều chuyện không hay thế nào đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông ấy chuyển vị trí công tác. Từ sau khi chuyển xong mọi chuyện suôn sẻ hẳn. Cũng may cho ông ấy đã chuyển đi sớm, không thì cũng chẳng biết thế nào.
    Bây giờ cái ghế vụ trưởng ấy vẫn còn trống. Mà ông vụ phó cũng chả dám lên. Giờ chả ai dám ngồi vào đó nữa. Kinh chết đi được.
    Nghe xong chuyện này mà cứ thấy sợ sợ.

Chia sẻ trang này