1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là vụ gì thế bạn?
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đi off rình ma thế nào rồi?
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể giải thích hết các câu chuyện này dưới góc độ hoàn toàn khoa học nhưng câu trả lời có ma hay không thì các bạn tự trả lời bởi vì trước hết phải hiểu khái niệm thế nào là ma và thế nào không phải ma.Và chúng ta chỉ tranh luận được khi có cùng 1 khái niệm.Các bạn đa số học đại học mà tư duy kém quá.Người nói có ma cũng kém mà người nói không có ma cũng kém.Khi tôi nói các bạn kém thì đừng tự ái nhé.
    @chủ topic liên hệ khi mèo chạy qua:Mắt mèo và mắt người có những giống nhau là khác nhau.Giống nhau vì dưới ánh sáng ban ngày đều nhìn được.Khác nhau là mắt mèo nhìn được cả đêm tối, còn mắt người thì nói chung là không.Ví dụ dải tần số của sóng ánh sáng là mà người thông thường nhìn được là từ 5 đến 20 thì ngoài dải tần này người không nhìn được.Nhưng mắt mèo thì nhìn được ở ngoài dải tần số này, ví dụ nó từ 1 đến 30.Hay tiếng người cười khóc cũng vậy.Nếu bạn nào từng cho thuốc lào vào miệng cóc rồi bịt lại thì ban đêm nghe nó kêu như tiếng cụ già ho.Nếu không ai nói là có cóc ho thì đến 90 tuổi họ vẫn nghĩ rằng đó là tiếng người ho.Sóng âm thanh hạ âm cũng vậy, nó có thể do tiếng gió tạo nên hay do 1 nguồn nào đó nhưng hoàn toàn có thật và trong 1 lúc nào đó 1 ai đó có thể nghe được gần với tần số nào đó.Và nếu hạ âm đó có âm thanh là tiếng người hoặc giống tiếng người thì rõ ràng người nghe không kể điêu nhưng người khác thì lại không tin.
    Ban nào liên hệ với súng giảm thanh?Tại sao ban đêm nghe tiếng đồng hồ kêu rõ?Bởi vì âm thanh có sự cộng hưởng và loại trừ nhau, điều này học vật lý cấp 3 rồi.
    Nếu bạn nào từng nhìn video hồng ngoại, loại vi deo quay trong đêm tối thì thấy người thật nhìn như ma trong các câu chuyện kể.Tôi nhìn gián tiếp kính hồng ngoại rồi.Các bạn cũng từng nhìn rồi nhưng không liên hệ thôi.Khi người ta dùng kính hồng ngoại quay video chẳng hạn mà quay ở xa(hình sẽ mờ ảo) rồi chiếu lên ti vi, thì chính bạn đang nhìn gián tiếp đấy.
    Còn về âm thanh.Các bạn từng nghe thấy hạ âm bao giờ chưa?
    Chưa ai nghe thấy cả.Tai người không nghe thấy hạ âm.Tuy nhiên những tiếng gió gào lại sinh ra hạ âm.Trong các câu chuyện về ma quỷ từ phim ảnh đến sách báo và người đời kể thì ma thường đi kèm tiếng gió gào ....Vậy mối liên hệ ở đây là gì?Đằng sau gáy của con người có bộ phận cảm giác và 1 chuỗi dây thần kinh nhạy cảm và tai người tuy không nghe được hạ âm nhưng âm thanh có tần số gần hạ âm vẫn tác động lên mỗi chúng ta, với vài người thì cộng với vốn kiến thức nên thành ra những điều họ kể.Điều này cũng giải thích tại sao trẻ em thường sợ mà hơn người lớn và phụ nữ thường sợ ma hơn đàn ông.Lớp da của phụ nữ và trẻ em nhiều cảm giác hơn so với đàn ông và lý trí của họ yếu hơn nên khi có những yếu tố kích hoạt cảm giác thì họ sẽ sợ hãi hơn.Các bạn đã bao giờ ngồi nhìn hình ngẫu nhiên trên bức tường và thấy nó cũng có nét giống mặt người hoặc mặt 1 con gấu bông?Vậy âm thanh cũng vậy, có thể là tiếng người hay mèo kêu, có thể là hạ âm và nguồn gốc thực sự của âm thanh đó có thê là thưcự tiếng người hoặc ngẫu nhiên như tiếng người cười khóc.Sự tương tác và vận đông trong đời sống làm bóng của hình người hay vật chạy ra nhiều bóng.Người cũng vậy, chính vì lẽ đó mới có bức xạ hồng ngoại và nếu đeo kính hồng ngoại thì vẫn nhìn được người hay vật trong bóng tối.Khi 1 người chết thì bức xạ hồng ngoại vẫn còn.Cũng như viên đá không có sự sống nhưng vẫn có bức xạ hồng ngoại.Lý luận đến đây thì các bạn thấy này thì rõ như ban ngày rồi.
    Còn việc đặt con mèo trước gương thì nó có thể dùng 2 chân trước kều kều sau gương vì nó nhìn thấy 1 ảnh ảo nhưng nó không biết là ảnh ảo nên nó đùa với chú mèo trong guơng kia, mà bản chất là ảnh ảo của nó.Với hình hồng ngoại bóng người cũng vậy, có thể con mèo nhìn rõ hơn và nó nghĩ là người lên chạy đến...dù có thật hay không thì về lý thuyết là hoàn toàn có thể.
    Có bạn còn kể thấy 1 cụ già đã chết ở chỗ này sợ quá chạy thì lại thấy cụ già ở cột điện rồi.Thực ra đó là 2 hoặc nhiều hơn 2 ảnh hồng ngoại ở những vị trí khác nhau thôi.
    Ngay cả người chết ở bãi tha ma, có người kể là nhìn thấy đốm lửa cháy, họ có kể điêu không?Có người kể điêu và có người hoàn toàn không điêu.Nhưng bản chất sự việc thì có thể xảy ra.Đó là vì đất dưới lớp đất xốp mới lấp nhiều nhiều kẽ hở tạo kẽ cho khí ô xi thông vào.Xác người thì nhiều phốt pho nên khí ô xi gặp phốt pho sẽ dẫn đến cháy.Nếu có luồng gió hoặc người đi qua,tạo thành khoảng hút gió thì đốm cháy này cháy theo luồng ô xi đó.Càng gió hay đi qua nghĩa địa càng chạy thì đốm lửa càng đuổi theo.Thế đấy.
    Có những nhà khoa học còn chứng minh được một vài người chết nhưng từ trường của họ rất lớn và từ trường đó vẫn bao quanh hình dáng của họ trước lúc chết.Kể cả người đó cụt tay hay cụt chân hay không bị cụt.Từ trường lúc nào mạnh nhất thì chính lúc đó dễ tạo thành đường biên từ trường ổn định nhất.
    Bây giờ hỏi tại sao người thành phố ít nhìn thấy ma hơn người nông thôn.Có một lý do cho rằng thần hồn nát thần tính, người nông thôn đầu óc mộng mị hơn nên dễ sinh nhiều tưởng tượng.Điều này chỉ đúng một phần.Phần còn lại là ở nơi nông thôn hay vùng hẻo lánh thì từ trường của người đã mất thường tồn tại lâu hơn vì môi trường xung quanh ít tác động làm hỏng từ trường và những bức xạ hồng ngoại đó.
    Rõ ràng không phải họ kể điêu, nhưng cũng không phải là không có.Các bạn đã hiểu chưa?
    Tất cả các điều tôi nói ở trên giải thích tại sao ma hay xuất hiện ban đêm.Tuy nhiên có 1 vài bạn lại nói 12 giờ trưa.Thực sự là có thể có.Vì 12 giờ trưa là lúc mặt trời đứng bóng và trời nói chung nóng nhất, hơi nước bốc từ dưới đất lên cộng với vài yếu tố khoa học nữa lên hoàn toàn nhìn thấy.Không nhất thiết là mùa hè nhưng thường xảy ra vào mua hè.Đủ các yếu tốt khoa học thì xảy ra thôi.Ví dụ bạn đun nước mùa hè thì nhanh sôi hơn mùa đông.Các bạn có thấy 1 đoàn quân trong chuyện phim Tào Tháo nhìn thấy 1 rừng nho chưa, đó là ảo ảnh.Hay đi trên xa mạc thời nay cũng nhìn thấy cả 1 thành phố hay cả 1 đoàn quân, đó là ảnh phản chiếu nhiều lầm qua gương hơi nước và các đám mây...
    Kết luận:Những điều các bạn kể về lý thuyết là hoàn toàn CÓ THỂ CÓ,tuy nhiên ma ở đây có hiểu là 1 cơ thể sống hay không thì đến nay khoa học chưa chứng minh được.Tuy hniên tôi nghĩ có bóng từ trường và hồng ngoại và tạo nên hình mà còn ma không phải là 1 cơ thể sống.Các hình tạo nên ma như là 1 cơ thể sống thì thực ra nó là các chuỗi ảnh hồng ngoại liên tiếp.Ví dụ ảnh mà chúng ta xem phim là ảnh 24 hình/s.Nếu chúng ta ghép nhiều hơn 24 hình/s thì chúng ta thấy nó liên tục là thành hành động liên tục.Có những người chuối từ trường khi sống của họ quá mạnh và liên tục lên trong đêm tối nếu trong 1 hoàn cảnh nào đó tạo thành ma có hành động liên tục.Như ngọn nến trước khi tắt thì bùng lên, nên những người ngay trước khi chết thì nói chung từ trường của họ mạnh nhất và tạc động lại đến những hình từ trường trước đó vì nó cùng tần số...
    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 16/04/2008
    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 16/04/2008

Chia sẻ trang này