1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    , nghe chuyện của các bác giờ này nổi hết cả da gà ...
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    híc, đấy hoàn toàn là chuyện có thật nên em cũng kể thế thôi, ko thêm ko bớt gì đấy! Nhưng công nhận, trước mọi người cứ lôi ma mãnh ở đâu thì mình ko sợ, nhưng chỉ cần gặp 1 lần, 1 lần chứng kiến thôi... là đủ bủn rủn chân tay...
    Có 1 đợt em còn bị mơ ma, 3 ngày liên tiếp mơ cùng 1 giấc mơ, cùng 1 con ma, mơ là nó bóp cổ em, ngạt thở, lôi quanh phòng, nó cứ lôi em bay quanh phòng ý, lúc đó nhìn sang phòng ba mẹ, ba mẹ đang ngồi nói chuyện mà ko sao gọi được, muốn kêu gào nhưng ko được, muốn mở mắt ra cũng ko được, và chỉ đến khi cảm thấy ngạt thở quá thì mới mở mắt ra, người cứng đờ, ko động đậy được, thấy mình đang khóc... sợ hãi lắm! đến hôm thứ 3 thì em mua 7 cái gương để ở đầu giường, 1 cái đặt ở bụng khi ngủ... từ đấy ko bị mơ gì nữa. Vì em nghe nói gương chính là con đường để dẫn ma đi, thế nên đừng ai quay gương vào giường nhé! híc ... đêm hôm khuya khoắt, sắp 12h đến nơi rồi... tự dưng nghĩ lại... thấy ghê :(
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    nói chung là mình nghĩ ai hay thức khuya, ở một mình một nơi, nhát gan mà lại ngồi đọc cái topic này lúc 0h thì chắc chắn là sẽ có 1 đêm kinh hoàng đấy.
    kể tiếp đi các bạn
  4. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    thế có khi phải ngủ thôi... bố trí nghỉ để mai nói tiếp... ko lại như bác gì nói... lại có thêm đêm kinh hoàng tập 2 thì chết cháu! :|
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện được kể từ hồi còn bé tí.. cho chính người lớn kể lại có từ thời Pháp. Chuyện: Ma Mặt Thịt
    "Câu chuyện kể về một người đàn ông trong đêm giao thừa.. lang thang trên phố cổ tìm một xe xích lô, đưòng phố vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi những chiếc lá khô chạy quanh quẩn trong ngõ nhỏ..ánh đèn vàng hiu hắt nhạt nhoà, người đàn ông đứng chờ mãi không thấy nổi 1 chiếc xích lô, có lẽ họ nghỉ tết hết rồi.. chán nản thì từ cuối phố 1 chiếc xích lô xuất hiện, người đạp xích lô đội một chiếc mũ lụp xụp, mặc một chiếc áo choàng sẫm màu lẫn với màu của bóng đêm.. người khách ngồi lên xe và yêu cầu ông xích lô đưa đến một phố khác trong đêm tĩnh mịch.... kẽo kẹt kẽo kẹt... người khách hỏi thăm ông xích lô về chuyện tết nhất gia đình... người đạp xích lô vẫn im lìm.. chẳng nói... người khách xua tay và chẳng hỏi nữa... đến nơi.. người khách đưa ra 10 hào.. ông khách hình dung chuyến xe chỉ tốn mất 5 hào thôi, âm thầm chờ ông xích lô trả lại số tiền thừa... ông xích lô rút trong ví ra tờ tiền và đưa cho người khách... trời nhá nhem, người khách cúi xuống nhìn tờ tiền thì giật mình đó là một tờ tiền trắng tinh.. nó chẳng phải là tiền... ngẩng mặt lên nhìn thằng vào khuôn mặt người đạp xích lô... một gương mặt chẳng có gì.. không có mắt, không có mũi mồm tai gì hết.. chỉ là một khuôn mặt phẳng lì như tảng thịt trắng phớ giữa đêm......"
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thú vị quá có khi hôm nào phải đi thực tế 1 chuyện . Mà tốt nhất là chị kiếm 1 cái chăn bông 37 độ mà ôm cho đỡ sợ nẳm 1 mình sợ là phải rồi
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0

    Đọc chuyện của chị lulu mà Khểnh em khóc & da gà nổi lên ầm ầm ( dù ban ngày nhá ) sợ ko chịu đc gặp em là ở cái đoạn dốc Bưởi đấy thì chắc em ngất xừ ra đấy rồi , chẳng còn đủ bình tĩnh mà phóng xe đi nữa ý .
    Cơ mờ chị hay đc đi chơi về muộn nhờ . Hixxx ... em 10h đã phải có mặt ở nhà !
  8. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặc... phải chăng hôm đạp lên dốc Đội Cấn - đường Bưởi em đã gặp ma mặt thịt???? :(
  9. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chưa nhìn thấy bao h nhg có lẽ rất đáng sợ
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng để cái hình ảnh đấy nó ám ảnh cả đời
    Tôi cũng đã gặp trường hợp còn sợ hơn bạn nhưng bây giờ nghĩ lại thấy.... bình thường mặc dù lúc đấy rất sợ, phải sang ngủ cùng với mẹ, ko dám ngủ 1 mình.

Chia sẻ trang này