1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @khểnh: ừ, xin ba mẹ thì được đi, cơ mà là đứa bạn thân ba mẹ cũng biết mới được thế đấy em! Mà tạo được lòng tin cho phụ huynh thì việc gì cũng ok mà!
    @ all : lúc thời gian đầu sau khi nhìn thấy những thứ đó... bị ám ảnh kinh khủng, lúc nào cũng stress ý, trầm cảm lắm... nhưng giờ thì hết rồi, chỉ có điều thi thoảng nghĩ lại thì thấy sợ thôi...
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị có gần ngoại thương ko cái ao hồ đấy chỗ nào chỉ cho em hôm nào đến xem thử tò mò quá
  3. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    gần, ở chỗ ngõ 80 ý em, đi đến cái cổng ý... tầm 1,2h sáng ra đó... chắc thể nào cũng gặp :|
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chết chú rồi
    Các cụ bảo
    Sơn ta ăn tuỳ mặt - Ma bắt tùy người
    Chú là chú có duyên với ma đấy ..hic gặp đến mấy lần rồi cũng phải quen đi chứ ...sợ cái gì
    Hay là chú có giác quan thứ 6 nhỉ ?Nếu thế thì là lộc trời cho đấy ..mà lộc là bất tận hưởng
    Nếu lần sau có gặp nữa thì đứng lại hỏi chuyện họ xem họ cần gì ở mình nhé.
    Hihi ...Ma chị chẳng sợ ..chỉ sợ người thôi
    Nhớ ngày trước có Bác bộ đội bảo ..cháu có người kiếp âm theo đó tận hai người lận ,cũng sợ thật nghe ghê ghê .
    Ban đêm tắt hết đèn trong phòng đốt nến lên thức cả đêm thử xem, chẳng thấy chú nào theo mình ..buồn
    Theo mình thì nói chuyện với mình cho hiểu nhau ...theo cái kiểu âm thầm này thì theo làm gì nhỉ.
    Giống như chú thôi gặp Ma mà chẳng nói gì với mình có buồn không nhỉ
    Nhưng chuyện giấc mộng với điềm báo thì chị tin là có thật .
  5. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ặc !Công nhận thật ....mình ngày xưa cũng đếch tin có ma đâu,ngày mình còn học cấp 3 có ông chú ruột bị chết bà nội sót con cứ tối đến là lên nghĩa địa khóc mới khổ.Cả nhà tìm mãi không thấy nên mình đánh liều đạp xe lên nghĩa địa xách theo con đèn pin nữa chạy thẳng vào nghĩa trang của họ mình (ông chú mai táng ngay cạnh mà) thấy bà mình đang ở đấy .Hix ,lúc đầu cũng thấy sờ sợ nhưng sau thì bình thường chẳng sao cả.Thế nên là mình không tin là có ma quỷ hay âm dương gì cả.
    Nhưng thời gian gần đây,giữa cái đất HN này này ...các bác nhìn cái chữ ký của em ý ...có số nhà đấy !Đấy là trụ sở công ty em thuê,cách đây gần chục năm có một chú treo cổ tự tử ở tầng ba.Hix ...Không hiểu là hợp vía với em hay sao ấy,mỗi lần em lên tần 4 có việc qua tầng 1 tầng 2 không sao nhưng cứ lên đến cầu thang tầng 3 để lên tầng 4 ý là gáy em nó cứ dựng lên như là có ai đang đứng nhìn mình vậy.Hỏi mấy anh em ở công ty thì chẳng ai thấy như thế cả ...amen!Em cũng không tin lắm có thể là do mình yếu bóng vía,nhưng mấy hum trước xảy ra 1 chuyện làm em phải suy nghĩ mãi.Hum đấy đi off với BOX NAM ĐỊNH về muộn không vào được nhà nên mò lên công ty ngủ ...mà ngủ ở tầng 1 thui chứ không dám mò lên tầng 4(tầng 4 là phòng ngủ nghỉ của anh em mừ).Đêm hum ấy lúc 3h (theo lời thằng bạn em nói lại,vì lúc ấy nó đang đi săn BOSS VÕ LÂM ) đang ngủ tự dưng em ngồi bật dậy rùi lững thững đi lên tầng 3 ngồi 1 mình ở trên ấy 1 lúc rùi lại đi xuống tầng 1 nằm lại đúng vị trí cũ.Lúc sau tự dưng nhổm dậy hỏi nó 1 câu :Chú Nguyên đi đâu rồi mày(cái chú treo cổ tự tử tên là NGUYÊN,hum sau hỏi bác chủ nhà em mới biết).Thằng bạn em ngớ người không hiểu sao ra tát cho em 1 phát ..lúc ấy em mới tỉnh .....
    Đấy các bác xem!Rõ ràng chưa biết tên chú ấy mà đang đêm lại hỏi câu ấy rùi lại lên tầng 3 ngồi 1 mình.Chảng nhẽ lại trùng hợp ngẫu niên thế sao ...
    Từ hum ấy đến nay em cạch không dám lên công ty buổi đêm cũng như lang thang lên tầng 4 nữa ....Hix!
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi phán đoán thì lúc bạn ngủ.. có một âm hồn khác nhập vào bạn (xung quanh ta lúc nào cũng rất nhiều âm hồn, mình kô thấy họ nhưng thực sự họ ở khắp nơi đấy), âm hồn nhập vào bạn lúc đó là âm hồn người khác và quen biết với anh Nguyên, nên "mượn xác" của bạn tìm kiếm anh Nguyên kia thôi.... cứ liều liệu... đấy là mới lên tầng 3, nhỡ mà bạn lại đi lung tung nữa thì chết dở.... (1 hiện tượng giống như Mộng Du)...
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    À, mà có ai lớn lớn tuổi... có còn nhớ ngày xưa các Rạp chiếu bóng ở Hà Nội chiếu phim Vạn Biến Hồ Ly Tinh cách đây khoảng 17.18 năm không? Bộ phim đấy mới khủng khiếp.. tôi vẫn ám ảnh cái cảnh bóng ma nữ mặc bộ váy vải liệm trắng toát, mặt xanh.....tóc xoã dưới đêm trăng... đang đứng ở cạnh cái giếng... một chân co lên thành giếng và rửa chân.... nhà ai mà có cái giếng lại còn xem qua phim đấy thì chắc là.... ôi sợ..............
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thú vị để em tìm box nào cho các bác post những chuyện có thật về ma quỷ mà từng chứng kiến . Ai thích xem hoặc tò mò như em lập 1 đội để đi xem đê
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    sao người ta dễ gap thế nhỉ, em muốn gặp mãi mà không được, hồi trước gần nhà em có cái nhà ma, chủ nhà chuyển đi liên tục, em ngủ trong đó hoài có thấy quái gì đâu, như cái nhà ma ở Đà Lạt, trong chuyến đi Lâm Đồng năm ngoái em ra một mình 2 đêm liên chờ muốn mỏi mắt mà chả thấy gì, bị dân phòng hay CA phường tóm ngay lên đồn vi` so*. em la` tro^.m...tưởng muốn thấy ma là được hả..có số cả đấy
  10. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ nhà các bác,làm tôi đọc xong mấy trang này đíu ngủ được, sở hết cả da gà. Bác chủ topic có dám thề độc là những điều bác kể không có yếu tố bốc phét không?

Chia sẻ trang này