1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đêm kinh hoàng của mình ...hic
    Chuyện thật 100% ,chẳng hiểu làm sao nữa ..hic
    Một đêm nằm trong hotel Hội An nằm bên dòng sông thơ mộng qua cầu là đến chợ Hội An .Sau khi đi ăn với mọi người trở về , mệt kinh khủng mọi người nói là ngày mai sẽ đến thăm Mỹ sơn .
    Không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa căn phòng vắng lặng ,một giấc mơ kỳ lạ ..nhất trong đời ..hic
    Mình mơ thấy mình như bị lạc vào một khu rừng và chẳng hiểu sao bị dòng nước nhấn chìm , may mà có một cái hộp gỗ trôi theo dòng nước ..Ôm cái hộp gỗ đó mà mình thoát chết ..
    Hic lên bờ mở cái hộp gỗ ra xem ..là một bức tượng người đàn ông không có đầu, ...hoảng sợ kinh khủng cảm giác đến lạnh người , tỉnh dậy ..nhìn đồng hồ mới có gần 5h sáng , cô bạn hỏi thăm .
    Bà làm sao mà ngủ mê man bất tỉnh thế mơ thấy ác mộng sao tôi thấy bà cứ ú ớ gì đó .
    Chỉ nói đúng một câu ..tôi lạnh quá bà không đắp chăn cho tôi mượn .
    Sáng hôm sau mọi người bảo mệt quá thì ở lại khách sạn đằng nào oto cũng đưa mọi người cũng quay trở lại đây .
    Nhưng vẫn muốn đi cùng mọi người , cảm giác tỉnh táo trở lại ..trên xe kể cho mấy cô bạn cùng nghe về giấc mơ kỳ lạ và sự sợ hãi .
    Mọi người nói chắc là chuyến đi dài ..Huế - Đà Nẵng - Hội An mới khiến mình quá mệt và mê man như thế .
    Ừh có lẽ là chuyến đi dài đó quá mệt .
    Đến Thánh Địa Mỹ Sơn , qua gần 60 km từ Hội An ..thật mệt trời nắng gắt như đổ lửa , con đường vào Tháp Chàm đầy bụi .
    Tháp Chàm chỉ như một đống gạch vụn , hư hỏng do thiên nhiên và do con người không biết bảo quản rất nhiều .Nếu không nghe câu chuyện về thần linh và nhiều chuyện bí ẩn , nghe xem điệu múa Chăm và nghe hát cũng thú vị thì mọi người sẽ nghĩ mình thật phí công khi đi cả một đoạn đường dài để đến ngắm một đống gạch vụn .
    Mọi người chụp ảnh , mình cũng chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm .
    Mình còn lang thang bên ngoài chụp ảnh chơi ...chợt nghe thấy tiếng cô bạn gọi rất to .
    H ...vào đây nhanh lên hay lắm
    Trời ạ , trong một tháp chàm đó có một bức tượng bằng đá bị cụt đầu ..cụt cả hai tay , nó đúng là gần giống với bức tượng trong giấc mơ của mình .
    Hic cảm giác sợ đến nổi cả gai ốc .Cô bạn bảo , đứng cạnh đó tôi làm bức ảnh chụp kỷ niệm , cô hướng dẫn viên nói không nên vì đây là nơi thờ của các vị vua chúa .
    Hic thế là vẫn cố chụp một cái ảnh ..
    Hic ..mọi người bảo có lẽ ngày trước mình đã từng đến đây rồi nhưng không nhớ , thực sự là mình chưa bao giờ đặt chân đến đây , chưa một lần nào .Định mang một cục gạch ở Tháp Chàm về làm kỷ niệm nghe cô cùng đoàn nói ,làm thế là bị các cụ theo về đó thế là sợ chẳng dám mang về nữa.
    Về nhà kể với Bố , mẹ , chị gái , và mọi người đều cho rằng khéo tưởng tượng ...hic ..
    Em thề là em kể sự thực 100% ..Những người cùng đoàn với em nhất là mấy cô bạn ai cũng biết điều đó cả
    Hic em nói điêu em bị trời phạt ..chẳng hiểu sao nữa giờ ngồi ngắm lại mấy cái ảnh trong đó mà nhìn lại bức tượng em lại nhớ và muốn kể lại .
    Khi về Hà Nội rồi em có bị ám ảnh mất mấy ngày đó , người cảm giác như ở trên mây và sợ ngủ vì sợ mơ thấy ác mộng đó một lần nữa.
    Hic có lẽ cũng do em mệt vì hết tàu lại Ôto mà mình thì say oto nặng .Nhưng cái bức tượng ông vua chúa nào đó thì ...hic
    .....
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật đấy! Bốc phét những điều đó làm sao được? Mà chẳng lẽ tớ bị ấm đầu à mà ... tự mình làm khổ mình, thần hồn nát thần tính..

    Tớ đọc chuyện của bạn gì nói là chú Nguyên gì đó tự tử ý, tớ cá với bạn ý là hồn ma chú đó vẫn thi thoảng về nơi chú ấy chết... nhiều khi những bóng ma hay lưu luyến nơi họ đã ra đi lắm... Tớ cũng dám chắc với mọi người là phần âm là có thật! Thật sự có những điều mình ko thể hiểu được, nhưng tin chắc là có một thế giới thứ 2, đang tồn tại và hiện diện...
    Cô tớ là người cao vía lắm... cô tớ kể, hồi cô tớ vẫn còn học đại học, thuê nhà trọ ở Hoàng Hoa Thám ý, hồi đó đất nước đang khó khăn, những năm 1979,1980 ý, cả xóm đều dùng chung vòi nước công cộng, lúc cô tớ về nhà trọ cùng 1 chị bạn học, 1 lần đi về khuya, chỉ tầm 11h thôi, nhưng mà hồi đó dân tình thưa thớt, vắng vẻ lắm. Lúc đi qua cái vòi nước công cộng đấy, cô tớ thấy vừa đi qua thì có tiếng nước chảy, mặc dù trước đó không nghe thấy gì và cũng không thấy nước chảy gì cả... lúc đó cô tớ quay lại nhìn thì thấy một cô gái... tóc dài lắm, dài đến mức đen sì cả chậu nước (hồi đó toàn dùng chậu bằng sắt nhưng bóng bóng ý) đang cúi đầu dưới vòi nước và gội... khi thấy cô tớ quay lại nhìn, cô gái đó nghếch cổ lên nhìn cô tớ, nhưng người cô ấy ko quay lại, chỉ có cái đầu vặn thẳng lên trên, làn da trắng... nhưng trong suốt, giống như khói ý.. vẫn có thể nhìn xuyên qua được... thấy cô ấy nhìn thì cô tớ sợ lắm, quay vội lại lay chị bạn... bảo là chị ơi muộn thế này mà còn có người gội đầu kìa... Rồi hai người cùng quay lại nhìn... nhưng chẳng thấy ai cả... vòi nước cũng không chảy nữa... CHị bạn cô tớ bảo "làm gì có ai, chắc mệt quá nên hoa mắt rồi đấy" và cười trêu cô tớ.... cô tớ hỏi có nghe thấy tiếng nước chảy ko thì chị bạn đó bảo ko hề nghe thấy gì.... Cô tớ cũng băn khoăn nhưng cũng chỉ cười vì nghĩ là có lẽ do cô tớ bị mệt quá thôi. Nhưng hôm sau, cô tớ không tìm thấy cái lược chải tóc hàng ngày, đến lúc ra bể nước công cộng rửa mặt thì thấy cái lược được đặt ngay trên cái vòi nước, trên còn dính một ít tóc rất dài... rất dài... Lúc đó cô tớ cũng thắc mắc nhưng quên ngay vì thanh niên mà, chẳng nghĩ lâu điều gì làm gì... Bẵng 1 thời gian, đến 1 hôm mọi người giặt quần áo ở chỗ bể nước đó, có 1 bác lớn tuổi tình cờ kể chuyện liên quan đến cái khu trọ ... và kể rằng trước ở đây cũng có 1 cô gái bị giết chết ở đây, ko rõ nguyên nhân, cô ấy có mái tóc dài và đẹp lắm, hay ra đây gội đầu... Cô tớ vừa nghe xong thì bàng hoàng... lúc đấy mới biết là hôm đó cô tớ đã nhìn thấy cô gái, ko phải do mệt mà loá mắt. Từ đấy cô tớ ko dám đi đâu về khuya...
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào cô bạn nhìn được .... quá khứ không , hi hi, đọc cái thread này ngày càng vui, ngày càng nhiều chuyện hay, tớ trước cũng nhát ma lắm nhưng lại rất thích nghe chuyện ma ... he he. May cái thread này ở box tâm sự, nếu ở box Thảo luận chắc các bố mod lock hết vì tội "mê tín dị đoan"
  4. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì đó mà buồn không viết được
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0

    [/quote] uhm hôm nào thử ra ngõ 80 xem nào,
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cô tớ làm gì có khả năng gì đặc biệt? tớ nghe cô tớ kể như thế... với lại tớ cũng ko dám chắc cô tớ có thêm gì để doạ tớ ko nữa, nhưng tớ thì tớ tin... vì tớ chứng kiến rồi... híc...
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng lang thang sang topic này lúc nửa đêm, giờ muốn ra ngoài sân hóng gió cũng chả dám nữa, ghê quá
  8. virgo9

    virgo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên cho các bạn bị bóng đè. Khi bị bóng đè các bạn cố hết sức hít thở thật sâu vào. Đừng cố kêu la làm gì vô ích. Chỉ cần hít 1hơi thật sâu là tỉnh ngay. Tớ đã bị bóng đè rất nhiều lần và mỗi lần làm thế đều hết. Ngày bé cũng chứng kiến nhiều hiện tượng tương tự nhưng từ khi lớn lên là không còn thấy nữa nên cũng không sợ lắm chỉ mỗi tội hay bị bóng đè thôi , chắc vì sức khoẻ kém
  9. hiepnongdan

    hiepnongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhà ngay gần chùa láng đây, tớ là tớ chỉ ghê cái đồng thoai, đi wa cứ lành lạnh tế nào ấy, may mà học ở Láng thượng bao năm nên cũng đỡ ghê
  10. sonybe

    sonybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mình có ý kiến như thế này
    tất cả ai đang xem topic tò mò về ma thì lập thành một nhóm hôm nào tổ chức một chuyến bay đêm tới nhưng chỗ có ma xem thế nàobiết đâu kết bạn được với một nhóm ma cũng đang thắc mắc có ngươi dưong thế tồn tại không?[​IMG]
    Được sonybe sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 23/09/2007

Chia sẻ trang này