1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Topic này trở thành topic Kể chuyện Ma rùi. Tớ vốn luôn cố gắng nghĩ trong đầu là "Không có ma, không có ma..." và rất hay đi bộ buổi tối một mình, vì tớ thường đi làm về muộn. Giờ đọc xong thấy....hơi lo lo.... nhưng mà vẫn muốn đọc tiếp... Ôi, cái cửa sổ kính nhà tớ to hết cả cái tường, tớ chẳng dám nhìn ra ngoài nữa..., Ôi, thôi tớ ra phòng ngoài, có nhiều người đã......
    Đọc chuyện Ma thì thấy thích, nhưng mà tớ dễ tưởng tượng lắm. Tớ xem phim kinh dị xong, đi đổ rác cũng nghe thấy tiếng gió thổi bất thường,....., nói ra cả nhà ai cũng bảo tớ làm sao..... hix hix hix...
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hum qua lúc 12h đêm tớ đọc cái topic này, tự nhiên đang đọc thấy cái điện thoại của mẹ tớ kêu réo rắt. Sợ sởn cả gai ốc. Điên thật
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Cái này sưu tầm, đọc cho vui, ai tò mò thì làm thử rồi báo mộng lại kết quả cho iem nhé..
    1.Cầu cơ
    -Chuẩn bị: tờ giấy to viết lên đó những chữ cái, kể cả dấu má ,.
    Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy
    Phía trên vòng trong vẽ 1 ô vuông đề: CÓ.
    Dưới vòng tròn vẽ 1 ô vuông khác đề: KHÔNG
    Các ô khác viết chữ cái và các con số (0-9), cộng với dấu (,.?`~ '') vẽ xung quanh
    Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm, tốt nhất là cốc dùng để thắp hương trên ban thờ (nếu không dùng 1 cốc khác màu trắng, chấm 1 hạt chu sa làm miệng chén)
    Cần ít nhất 2 người để tham gia cầu cơ.
    - Cách làm: Bốn người đặt một ngón tay vào chén (lúc này chén phải được hơ qua lửa ,úp chén vào vòng tròn giưã giấy) .Lần lượt từng người gọi "hôm nay ngày...tháng...năm...Chúng con là.....bao nhiêu tuổi....ở đâu...Chúng con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ. Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ CÓ ,nếu không thì chạy về chưf :KHÔNG"
    Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh ,có khi rất lâu.Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy ,hay lắc chậm ,đừng nghĩ là do ai đó đẩy ,cười ,nếu ko chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy.Khi chén nhích dần về chữ CÓ .Các bạn hãy hỏi một vài câu nào đó kiểm chứng như tên bố mẹ bạn hay gì gì đó (số đề chẳng hạn ^^")..Sau đó việc hỏi gì là quyền của ban.
    Trong khi cầu cơ nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy...ma
    Nếu bạn vía cao thì ko thấy đâu ^^.Việc cầu cơ này rất nguy hiểm cho những ai yếu bóng vía, nên những người yếu bóng vía tôt nhất đừng nên thử
    Cách gọi ma đói
    Ma đói là những người chết đường ,chết chợ linh hồn ko về được nhà ,cũng ko được siêu thoát ,vất vưởng bờ bụi.Không ai cúng tế nên gọi là ma đói.
    -Chuẩn bị : 2 bát cơm ,một bát canh.
    Một lọ cắm hương
    Thẻ hương
    hai ngọn nến
    và bát không ,đũa (tùy thuộc vào số người ,mỗi người 1bát ,một đũa).
    -Cách gọi:Ra chỗ ngã tư ,thắp nến ,thắp hương lên.Dùng đũa gõ vào bát .Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn.Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn.nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm .....
    Cách 3:
    Chuẩn bị : ít nhất phải có 5 người
    Một con mèo đen
    Cách làm: Đến một chỗ đất có nhiều cây,buổi tối nha ,chơi trò chơi trốn tìm ,người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay.Sau đó đi tìm mọi người .Chắc chắn nếu chơi nhập tâm ,thì sẽ ko tìm thấy 1 người vì người đó bị ma che mất.Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra .Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó.
    Cách 4: 12h đêm chải đầu trước gương, vừa chải vừa gọi tên con ma mình muốn gặp.
    Cách 5:Nếu bạn nghi có ma theo mình hãy đứng rộng 2 chân bằng vai, từ từ cúi xuống nhìn qua 2 chân....
    Cách 6: Trong nhà mở ô.
    Cách 7
    - Đổi mắt người chết:12h đêm, đến ngôi mộ mới cất mả, đào lên, dùng đất ở đó (chỗ vùng mắt) bôi lên mắt mình
    Cách 8: Đến 1 chỗ nghi là có mà 3 người đứng ở 3 góc ,lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất, người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ 2, cứ thế sẽ ko chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc...Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30'' sẽ chơi dược 2 vòng vĩe có người thứ 4 xuất hiện ......Nên làm lúc trời tối.
    Cách 9: Mặc đồ người chết ,ngủ trong áo quan ,thắp hương ,nhờ bà đồng cúng khấn .Bạn có thể đến thế giới người chết ,thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết. Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn. Nếu lúc đó bạn ko về kịp thân xác thì bạn...die
    Cách 10: 12 h đêm lên sân thượng, cầm theo cái gương, giơ về phía mặt trăng. Cách này là do bói chén hỏi. Thần chén bảo thế nhưng sợ chết. Ai dám chứ tôi thì ko àh
    CHÚ Ý: KHÔNG chịu trách nhiệm về BẤT KỲ trường hợp nào chết vì...MA BẮT!!
    Và cách cuối củng, không cần chuẩn bị gì nhiều, đó là...
    [​IMG]
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Các cách của bạn trên đây có nhiều cái tôi chưa biết, nhưng cũng muốn thử... thực tế cái Bàn Cầu Cơ - Xuất xứ ở phương Tây... bàn cầu Cơ cấu tạo khác, rất đẹp, nó là 1 con gỗ trạm khắc rất tinh tế, ở giữa có một lỗ thủng hình tròn.. khi di chuyển trên bàn cầu cơ thì các câu trả lời nằm trong lỗ thủng đó..ghép lại thành từ ngũ.....
    Việt Nam mình tương tự là bói chén... cái này ngày trước tôi và mấy người bạn gái cũng đã từng tham gia... chén chạy vù vù, nhanh kinh khủng, nhưng 15 năm sau tôi chiêm nghiệm lại thì không đúng... .đơn giản những vong hồn lang thang nhập vào chỉ biết về quá khứ của mình, trả lời đúng... còn các câu hỏi về tương lai thì trả lời lung tung, nói chung là bốc phét... còn chuyện âm hồn nhập vào cuộc bói chén tất nhiên là có 100%, bởi vì 4 người ngồi bốn phía, mỗi người chỉ đặt một ngón tay vào và đặt rất nhẹ, vậy mà chiếc chén chạy tự do trên bàn có viết các ký tự không gặp cứ sự cản trở nào của 4 ngón tay của bốn người..... chính xác là họ.. có điều họ không có khả năng nhìn thấy tương lai của mình thôi :)
    Tôi cũng có 1 cậu em họ (con ông chú ruột) kém tôi 2 tuổi, lúc trưởng thành nó nghiện ngập... nhưng nó không bỏ được, quyết định nằm ở nhà và tự nguyện chích để sốc thuốc và chết... dưới gối nó nằm đã có sẵn tờ giấy tuyệt mệnh....
    Vài tháng sau khi nó chết, tôi có nằm mơ gặp nó... cũng với tư cách tôi sống... nó chết và đàm đạo với nhau... nó cũng kể chuyện nhiều... và có nói là:
    - Em đến đây gặp mọi người vui lắm, gặp cả ông, bà và cả bác... (bố tôi).. !
    Còn một câu chuyện nói về một người thuê một căn nhà ở Đà Lạt... (Đà Lạt vẫn còn những căn nhà ma ám)...anh ta đến đó thuê căn nhà đó sinh hoạt và ngủ... cứ lúc trời tối thì anh lại gặp một người con gái hàng xóm sang làm quen, chuyện trò rôm rả và rất vui... hàng tối cứ thế... anh ta vẫn không nghĩ ngợi gì.. chỉ có cảm giác cô gái này xanh xao.. nhưng rồi anh lại không để ý... mãi cho đến một ngày anh ta dọn dẹp căn phòng của mình, có một cái tủ đứng và phía trên có nhiều mạng nhện bụi bặm.. anh đứng lên chiếc ghế đẩu định lau dọn phía trên nóc tủ... ngó lên anh thấy 1 cái khung ảnh bị úp xuống... lật lên... anh ngạc nhiên khi người trong bức ảnh đen trắng chính là cô gái mà anh thường gặp vào lúc tối đêm.... đúng lúc ông chủ nhà đến chơi... anh tò mò và đem bức ảnh ra hỏi thì được ông chủ nhà cho biết... đó là bức hình cô gái đã ở đây từ lâu lắm rồi, cô ấy treo cổ và chết ở đây.... trước đây nóc tủ là bàn thờ cho ấy một thời gian rồi thôi, chẳng hiểu sao vẫn còn cái ảnh ở đấy.......
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    đã ai thử cách 4-5-6 chưa ?
  7. Duahauxinh

    Duahauxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất mê chuyện ma, đặc biệt là thích xem phim kinh di, giết người máu me be bét, nhưng cũng cực kỳ sợ ma.
    Đọc cái topic này mà cứ phải thỉnh thoảng chạy sang gọi con gái đang học bài ở buồng bên cạnh cho đỡ sợ, nhưng ko thể bỏ sót một đoạn nào. Còn chuyện gì sợ nữa bà con kể nốt đi.
    Mà tôi tin có ma thật, nhưng ko phải ai cũng gặp đựợc đâu.
    Bố tôi cũng kể cho tôi một câu chuyện có thật 100%, ngày xưa khi còn đi bộ đội, bố tôi có người bạn thân. Một hôm khi gần sáng khi nằm trong hầm tự nhiên thấy cửa hầm sáng bừng lên, chú T đi vào nhưng chỉ có nửa người phía trên. Bố tôi hỏi " làm gí thế T?" , chú không nói gì mà lẳng lặng quay ra. Đến sáng thì nghe tin chú vừa chết đột tử...hic..hic sợ nhỉ
    to Mimoza_vn : chị đây em ạ, có nhớ chị ko? hihhih
  8. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mọi người đều rất tò mò, và với thế giới tâm linh thì sự tò mò thường ko mang một kết cục có hậu. Khi nghĩ về một bóng ma, tức là bạn đã tạo cơ hội cho sự tồn tại của nó. Tớ đã được chứng kiến... và tớ cũng đã được nghe rất nhiều về chuyện ma... và tớ tin điều tớ được nghe kể... vì trong mắt của những người kể chuyện cho tớ, tớ thấy sự sợ hãi.... sự sợ hãi thật sự ấy....
    Bà nội tớ kể hồi bà tớ khoảng 60 tuổi, lúc đó bà tớ ở quê, chưa lên HN ở với gia đình tớ, hôm đấy có đám giỗ bên làng bên, mà đường nhà quê, không có đèn đâu, tối om ý, ít người qua lại, đang đi trên đường làng (bên cạnh là con mương) thì bà tớ nhìn thấy một quầng sáng hiện ở dưới nước, đầu tiên bà tớ nghĩ là hình trăng in xuống mặt nước, nhưng mà hôm đó làm gì có trăng, mà cái quầng sáng đó màu xanh nõn chuối, sáng lắm... bà tớ cũng bạo gan, đi lại chỗ quầng sáng và cho tay xuống nước quờ quờ tay... nhưng không có gì, và quầng sáng đó cũng biến mất... với kinh nghiệm 60 năm sống ở làng quê và được nghe kể rất nhiều chuyện phưu lưu ma quỷ, bà tớ trấn tĩnh lại và lẩm bẩm "à,không biết ai đang trêu tôi đấy, tôi có làm gì ai bao giờ đâu mà lại doạ tôi, hôm nay có cái đám giỗ bên làng bên thì tôi qua đấy, nếu có phạm gì thì xá tội cho tôi đi về yên lành... adi đà phật" .... đấy... sau khi bà tớ nói thế xong thì quầng sáng lao vút qua rặng tre... biến mất...
    Tớ nghe kể nhiều chuyện ma nhưng chuyện này thật đến độ tớ còn cảm thấy hơi lạnh của quầng sáng ấy đấy...
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Toàn là vớ vẩn thôi bạn ơi !! . NÓi chúng là tôi cũng được nghe nhiều rồi nhưng chưa được thấy mà người xua đã có câu trăm nghe ko = 1 thấy có lẽ là lập nhóm nhỉ
    Có ai đăng ký ko PM nick rockquy nha
    hội mới đầu thì hoạt động ở HN thôi kể ra HN đất chật người đông , người cũng chẳng có nữa là ma nhưng ko sao chuyến đầu tiên sẽ là cái ao phố chùa láng gần nhà chủ topic nha . ĐI đêm thế em chỉ sợ mấy chú cơ động tưởng nửa đêm mình chộm cắp gì thôi
  10. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    ui khu nay lắm mộ chí lắm.thằng bạn ở gần chùa láng , xung quanh toàn mộ, kinh bỏ mịa.hay trêu nó ở khu cổ mộ

Chia sẻ trang này