1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    1) Trước khi vào phòng (KS) nào đó, lần đầu tiên, nên bấm chuông hoặc gõ nhẹ lên cửa và đồng thời nói thầm "Xin lỗi, xin phép vào" hoặc "xin lỗi đã làm phiền".
    2) Sau khi vào thì nên đi men theo lối vào (tránh đi chính giữa). Điều này tránh chạm trán với vong/oan hồn khi những vong/hồn này đi ra (lúc ta gõ cửa hoặc bấm chuông lúc đầu).
    3)... nên đặt 1 đôi dép/giầy (1 chiếc sấp 1 chiếc ngửa) ở lối ra vào gần cửa. Điều này giúp cho những vong/hồn có thể đi ra dể dàng nhất.
    4) Trên bàn cạnh giường ngủ, nếu có thể, ta nên để ít muối sống và một cốc nước lạnh, điều này giúp ta xua đuổi được vong/hồn nếu có đâu đó.
    5) Nên giật nước bàn cầu trước khi sữ dụng, điều này sẽ tốt hơn nếu có sự ô ế nào đó.
    6) Tuyệt đối không được đụng đến Kinh, sách thánh. (1 vài ks có cả kinh thánh, như Marriot chẳng hạn), nếu sách, kinh thánh đó đã được mở ra trang nào đó rồi. Cứ để y như vậy.
    7) Tuyệt đối tránh mặc áo màu đỏ hoặc đen khi đi ngủ, nếu có thể thì nên mặc áo vàng, vì màu vàng là màu người ta tin rằng có thể xua đuổi được tà ma.
    8) Đóng hờ cửa toilet khi ngủ, nếu có thể chỉ để duy nhất 1 ngọn đèn sáng trong toilet.
    9) Đừng nằm ngủ nếu đối diện giường ngủ có kính. (nên đổi phòng nếu gặp trường hợp này)
    10. Đừng nên để phòng ngủ quá ngăn nấp, bừa bộn 1 tí cũng là điều nên làm, nếu đi 1 người mà phòng lại có 2 giường thì nên để 1 ít đồ lên cái giường kia (phòng trường hợp có ai đó muốn ngủ).
    hhhehehe, bây giờ chúc các bà ngủ ngon, nếu có dịp đi du lịch thì nên làm 10 điều trên nhé !!
    ***********
    -1 vài người khuyên là nếu trong phòng KS mà có ghế thì lúc đi ngủ nên bỏ lên trên ghế 1 vài thứ, như túi, sách, khăn tắm v.v... để phòng nhở có ai đó ngồi (nhìn) trong lúc ta ngủ.
    -Đừng chọn phòng ngay góc, đối diện cửa thang máy, hoặc đối diện cầu thang.
    Hic, đọc xong thấy sợ quá, sởn cả da gà lên đây này, chả dám ở KS nữa ý chứ.
  2. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic hic vào topic đọc thấy vui thế. Tôi có một kỉ niệm hồi nhỏ làm tôi chẳng sợ ma nữa. Hồi bé thích chơi điện tử thành ra hôm nào cũng tầm khoảng 9-10 tối bắt đầu từ hàng điện tử về nhà. Đường về nhà có một đoạn ngõ tối om mà mình lại sợ ma nên cứ qua đoạn ngõ đấy là chạy thật nhanh. Một hôm đang chạy nhanh có con chó ở đâu lao ra cắn một phát vào quần lôi mình lại, theo quán tính mình ngã đập mặt xuống đường, hậu quả là gãy 2 cái răng. Từ đó trở đi có gặp ma chỉ cười xã giao một cái rồi từ từ mà đi.
  3. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    khi lên xuống cầu thang hoặc đi một mình trong hẻm vắng nên bình tĩnh đi tự nhiên. không nên đi quá chậm, quá nhanh hoặc chạy. nếu đi quá chậm, con ma đi theo sau sẽ tới vỗ vai, đi quá nhanh thì con ma sẽ đuổi theo, chạy thì cũng không thoát mà lại có thể bị như bạn gì ở trên.
    đặc biệt là tuyệt đối không ngoảnh lại phía sau.

    khi mới vào phòng, không nên cúi nhìn xuống gầm giuờng (vì có thể con ma nấp dưới đó ).
    khi đi nằm nếu chưa ngủ không nên nhìn mãi xuống chân giuờng vì con ma hay đứng ở đó trước tiên, sau đó nó có thể tới bên cạnh và đứng nhìn ta ngủ. vì vậy cũng không nên ngoảnh mặt sang hai bên. tóm lại là nên trùm chăn kín đầu hoặc là nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
    bài này mình post vào buổi trưa nhưng các bạn nên đọc lại vào ban đêm trước khi đi ngủ cho nó.. dễ nhớ.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ ở khu vực Khâm Thiên, sau nhà cách 10m là cái vườn hoang có đến hơn chục ngôi mộ ở đó. Tớ ở đó hơn chục năm nay rồi có làm sao đâu nhỉ ? thậm chỉ chả mơ mộng ma quỷ bao giờ, ngủ là nằm thẳng cẳng luôn, vậy có phải vía tốt ko nhỉ ?
  5. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ ngủ mơ ma, tớ hay lấy cái gương, mở ra rồi đặt lên trước ngực... mà từ hôm qua tớ phải để con dao dưới chiếu rồi đặt gối lên ngủ, công nhận linh nghiệm, trước đó tớ hay mơ ma ... kể cho mẹ tớ thì mẹ tớ bảo thế.
    Một chị ở cơ quan tớ bị ma nó ám đấy! Chuyện là thế này, chị ấy mua một căn hộ tại khu chung cư ở Yên Hoà hay Láng Hoà Lạc gì đó, nhưng trước đây, khu chung cư đấy là bãi tha ma. Bình thường ra thì trước khi về ở thì ai cung~ phải làm lễ nhập trạch hay lễ nhập cảnh gì đó để các quan công và thổ thần thổ địa nơi đó bảo vệ cho gia chủ, nhưng mà vì chị ý chỉ mua cái nhà đó rồi để đó, chưa chuyển đến ở nên ko làm lễ gì cả. Một hôm chị ấy đi về khuya, thế là tiện đường , mà cũng mệt rồi nên vào căn hộ đó ngủ. Từ hôm đó chị ấy gặp rất nhiều tai nạn, ốm đau triền miên... thế rồi chị ấy lên chùa Quán sứ cầu khấn... thì vị trụ trì chùa bảo với chị ý là ... xung quanh chị ý có âm khí, khi chị ấy vào thì hương hoa bị mờ phai đi... thế là chị ý cũng kể mọi sự cho trụ trì nghe... và sau đó mời vị trụ trì đến nhà để làm lễ... Vừa bước vào nhà, thì vị trụ trì nói ko được... vì trong nhà âm khí rất nhiều... vị trụ trì nói trong nhà không có quan công, không có thổ thần thổ địa bảo vệ, chỉ có 1 con ma đang đeo bám... rồi vị trụ trì làm lễ nhập trạch, mời các vị quan công về... sau đó con ma đó nhập vào người chị ấy... và nói rằng nó theo chị ấy về từ hôm chị ấy về khuya vì nhà không có thần linh, nó hay ngồi ở trên nóc tivi vì chỗ đó trước đây có cái ngôi mộ, nó còn nói nó sẽ không đi đâu cả vì nó rất hợp vía gia chủ. Nhưng vị trụ trì đã làm lễ mời thổ thần thổ địa về, mời các vị thần trên chùa đến đuổi con ma... mãi sau một thời gian, hôm nào cũng cúng bái và yểm bùa thì con ma mới rời đi. Từ hồi đó thì chị ấy cũng hết ốm đau và hết bị tai nạn. Giờ đến nhà chị ý lắm gương chiếu yêu với bùa lắm... dán chi chít khắp nhà ý... sợ phết!
    Đấy, có những trường hợp, chỉ là loại ma đói trên đường nhưng nếu gặp phải người hợp vía nó cũng theo về đấy! Nếu đất lành thì ko sao vì quan công sẽ trấn ở cửa ko cho hồn ma vào, nhưng nếu đất dữ thì cũng ghê lắm! Mọi người cẩn thận đừng về lúc đêm khuya nhé! nhất là ai đang là sv ở trọ ở HN...
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hay nhở, cho tớ đóng ghóp. Khu chỗ nhà tớ ngày xưa toàn đất lang, hoang vu vô kể ( giờ toàn tiền tỉ ), bãi tha ma cũng nhiều lắm. Còn vụ gần đây, khoảng vài năm trước, có một anh thanh niên, trẻ đẹp trai, làm trong ngày xây dựng, đanh tuổi sung sức, chuyên gia đi làm về muộn. Mỗi lần về như vậy là anh í hay có thói quen đi tắm, rồi mới ăn cơm. Nhưng 1 lần, đi về mệt quá, tắt cái cầu giao nước nóng lại xẩy chân cái, thế là ..thăng. Bây giờ tuy nhà mới mọc lên lởm chởm, nhưng cái khu đấy vẫn rất linh, phải làm hẳn cái am nhỏ nhé. Thi thoảng về đêm, tớ vẫn hay nghe tiếng nước chảy xối xả bên cạnh...mở ra thì thấy đèn nhà hàng xóm tối om ???? !!!! Vậy là về sau, mỗi lần tắm xong, tớ lại để lại tí nước nóng, mở cửa thông thoáng ra, thắp cái nén hương trước nhà tắm...từ đó trở đi, đêm nào cũng ngủ ngon, chẳng còn ồn ào nữa
  7. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    khiếp thế, gì chứ đang yên đang lành mà thắp hương làm chi ấy? nghe sợ thật! thế ấy đang trọ ở đâu à? sợ vật.... như tớ, ở nhà mình mà lúc ở 1 mình còn ghê... ấy dũng cảm thế?
  8. binh30584

    binh30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    minh đang đọc vào lúc 1h sáng đây
  9. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    giờ này tốt nhất là tắt đèn đi ngủ ấy ạ... híc, hôm nay mưa và lạnh thật... chưa đủ lạnh hay sao còn ma miếc...
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy con ma nào..Trước mắt chỉ thấy mình sắp thành con ma ĐÓI thôi..mà đọc xong cũng lành lành ,vì vừa bị bé kia hăm đòi chết..híc,mà mình hok fải là chủ mưu ..Thôi em đừng chết cho anh nhờ

Chia sẻ trang này