1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blues_men2002

    blues_men2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ma đâu đâu mà chẳng có, hợp người nào thì ma sẽ theo, nhất là mấy cô mặt hoa da phấn, càng xinh đẹp ăn mặc ***y thì ma càng theo nhiều. Bạn có tin ko?
    Kìa!
    ...
    Có bóng ai đang đứng rợn gáy sau lưng kìa....
  2. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    định dọa em đấy à? Em ko thèm dọa anh thì thôi anh dọa em làm gì? cẩn thận ma bắt đấy nhá!
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hí hí, hồi mấy năm trc, 1 hôm tớ chuyển giường sang góc khác nằm, thế là từ đó rất hay bị bóng đè, đến 1 đêm tự dưng chả biết là mơ hay bóng đè, chỉ biết có một ng đứng cạnh giường và giữ chân phải của mình (giường tớ bên trái áp vào tường), lập tức mình mượn thế phi ngay cho tầm dăm phát đá bằng chân trái. Nhưng "nó" đỉnh cực, vẫn giữ cứng được chân phải tớ mà đỡ bằng hết các đòn đá bằng chân trái.
    Ngẫm lại trình "nó" cũng cao, đỡ đòn đá như thế mà vẫn vững vàng, ko bị mất thăng bằng hay nghiêng ngả gì cả (tấn tốt thật).
    Sau tầm dăm phát thấy ko xi nhê, tớ hơi hơi tỉnh, biết trình mình còi ko đánh lại đc, mà thấy "nó" chỉ giữ chân chứ ko làm gì nên ngủ tiếp.
    Sau lần đó thì "nó" rút kinh nghiệm, ko ở bên phải nữa mà ở bên trái (phía tường) Thế là sau dăm phát đấm vào tường thì tớ chuyển giường kẻo có ngày mình ko dừng đòn kịp thì lại phải ôm tay (đấm vào tường thật á)
    Đổi giường xong thì chỉ có 1 hôm tớ cảm thấy "nó" đứng ở cái vị trí đã từng giữ chân tớ nhìn tớ đắm đuối, rồi từ sau ko bao h thấy gì nữa, ngủ ngon lành.
  4. athena2007

    athena2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ma à, nghe run quá ạ, em chả dám ra ngoài ban đêm đâu .
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    -Vô tình lang thang vào box này và mình....bàng hoàng !!!! Ko ngờ bạn gặp hoàn cảnh tương đối như tôi- ngay chỗ cái ao làng láng !!!
    -Hôm thứ 7 tuần trước , tôi đi chơi với bạn gái về , lúc ấy đã rất khuya rồi , khoảng 1h30'''' , bạn tôi học Ngoại thương mà !!!! vào chỗ bạn gái tôi có 2 ngõ , 1 đi từ đường Láng vào , qua cái ngõ sát quán Cường hói , đường kia đi từ Chùa láng. Mọi hôm tôi đều về đường rẽ thẳng ra đường Láng , nhưng hôm ấy khuya rồi , tôi rẽ về phía đường Nguyễn Chí Thanh để rẽ vào khu TT ĐH GTVT để ngủ nhà bạn nên tôi đi con đuờng qua cái Ao đấy !!!
    - Sau khi tạm biết nhau , tôi về , đến chỗ cái Hồ ấy tự nhiên xe máy đứng khững lại !!!!!!! Tôi đề mà xe ko nổ , kéo le lên cũng ko nổ , đạp cũng ko nổ , mồ hôi mồ kê ra đầy người !!! tự nhiên có luồng khí lạnh thổi qua , lạnh toát !!!! tôi nghĩ lại mới nhớ là chỉ có 1lần thế thôi , tôi lúc đó thật sự thấy lạnh ( ko phải mát đâu !!) vì mồ hôi làm ượt đẫm áo !!! cung ko để ý bởi Tôi nghĩ có khi cái bugi có vấn đề , nên ngồi xuống , bật đthoai lên xem thế nào , và mẹ ôi .....khi ngồi xuống , nhìn qua cái nan hoa của vành bánh xe trước , tôi thấy 1 đứa bé , mặc 1 cái áo rách và ướt , da xanh và mắt sâu hóm . Lúc đầu nó ko nhìn tôi , nó nhìn về phía xa xa , cách tôi khoảng hơn 10 m . Tôi thật sự hoảng , tôi trấn tĩnh là chắc là đứa trẻ đánh giày , nhưng ....ko có hộp đánh giày đâu !!! Rồi ....nó quay đầu từ từ sang nhìn tôi- 1 cái nhìn sâu hoắm đầy thương cảm như cầu cứu mình cái gì đấy !!!! Đánh những dòng chữ này mà tay tôi vẫn nổi da gà ......!!!!!Tôi có thể nhìn nó tương đối rõ là bởi vì nó ngồi dưới có ánh đèn chiếu vào người !!!! Tôi loang choạng đứng dậy dắt xe vừa đẩy vừa chạy , tôi chạy 1 mạch ra đường Láng rồi đứng đẩy xe qua cái dải phân cách cao cao !!!!! ra đến đấy tôi mới nhớ là thử đề xe thì tự nhiên xe chạy được !!! tôi chọn 1 cái xe của 1 anh về Hà Đông và đi theo làm quen , xác định về nhà , tôi sợ đi giữa đường , lỡ lại xuất hiện .....yên sau xe thì !!!!!!
    - Tôi cũng chưa nói chuyện này với ai . Bạn gái thì hay sợ linh tinh nên càng ko ! 2 ngày nay tôi vẫn nghĩ đấy chỉ là 1 ảo ảnh hoặc 1 cậu bé nào đó bỏ nhà lang thang thôi ! Nhưng khi vào đọc topic này , tôi thật sự .....tôi ko biết dùng từ nào .....diễn tả ...nhưng ..nó làm tôi shock !!!! Tôi thì ko hề nghe tiếng trẻ con đùa như bạn trên !!!
    Bạn cho tôi SĐt được ko ? Tôi muốn hỏi bạn 1 số chuyện !!! Càng sớm càng tốt !!!
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 25/09/2007
  6. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa đọc bài của bạn, và nhà tôi ở ngay gần khu đấy, nhưng ở bên kia hồ chứ ko phải ở đoạn bãi tha ma. nhưng tôi cá là bạn đã đi vào đường qua bãi tha ma để ra ĐH GTVT, và nhà "thằng bé" đã mất cách đây 1 năm đó ở ngay khu bên đó. nó bị chết đuối ở hồ mà! bạn có thể contact tôi ở YM : im_lulu_girl . Thực sự tôi biết cảm giác của bạn bây giờ, hoang mang, lo sợ, bị ám ảnh... đó cũng là cảm giác của tôi khi nhìn thấy "nó" - cái thứ mà không-ai-biết-là-gì đó... nhưng cứ bình tĩnh, vì ko có chuyện gì xảy ra đâu... nếu có thì ... giờ này bạn đâu còn ngồi đây để nói ra điều này nữa!!! Keep calm!!!!
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    oầy, có phải cái bãi tha ma ở chỗ cạnh đại học MỞ ko nhỉ ? hồi 6-7 năm trước tớ học ở cơ sở trường PTDL NS cạnh đó mà chả thấy "giai thoại" gì ghê gớm cả, cái đường ở đó thì đi lại rất nhiều lần, có lần đi buổi tối mà có thấy gì đâu
    Được mirage2310 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 25/09/2007
  8. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hì, có phải muốn là thấy đâu... mấy chuyện như thế này ... thì chẳng ai nói trước được điều gì... chỉ hi vọng mình ko gặp phải ...
  9. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ma cũng ko phải là hay đâu. Tớ có ông anh họ. Hồi còn trẻ cũng về khuya, có một cô gái trên đường xin đi nhờ xe. Anh tớ đèo cô ấy về, đến nửa đường tự nhiên thấy xe nhẹ bẫng, quay lại thì ko thấy cô ấy đâu nữa. Từ đó cho tới giờ, ông anh tớ đã 52 tuổi mà vẫn chưa lấy ai, đi hỏi thầy bói thì ai cũng bảo bị người âm theo, tuy nhiên, lễ cắt duyên ko biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa được.
    Còn 1 chuyện nữa, chuyện này là mẹ tớ kể. Hồi trước ở làng mẹ tớ có 1 cô chết đuối khi còn trẻ, cô ấy rất thiêng, mọi người trong làng cứ ngày rằm, mùng 1 là ra thắp hương cho cô ấy. Đám con trai trong làng thì thường ko tin có ma, 1 lần đi tắm sông, chả biết khích nhau thế nào mà có 1 anh gọi to : "Cô Lĩnh ơi, nếu có yêu tôi thì theo tôi về nhà nhé" (cô ấy tên là Lĩnh). Đám thanh niên cười phá lên, họ về nhà và ko có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đến tối thì anh thanh niên kia tự nhiên cứ khóc lóc, vật vã, thậm chí còn sang cả nhà cô Lĩnh, cứ nhận bố mẹ cô ấy là bố mẹ mình, than thân trách phận là con chết khổ sở. Một lúc sau thì anh ấy khó thở vô cùng, tưởg như sắp ngất đi. các cụ già trong làng có kinh nghiệm, lấy vọt dâu và nước tiểu đánh anh con trai, anh ấy đau đớn và còn khóc lóc van xin rằng: thôi đừng đánh tôi nữa, tại ngưòi ta rủ tôi về thì tôi theo về thôi.
    Thế nên khuyên các bạn suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhé. Hic hic. Tớ thì sợ lắm
  10. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu xuẩn nhất là tự rước những điều mình ko biết rõ về... cuối cùng ng chịu thiệt thòi vẫn là chính mình... đùa với ai ko đùa.... đi đùa với hồn ma... híc... thế nên có bao giờ tớ dám bói chén chiếc đâu... sợ lắm!

Chia sẻ trang này