1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kô ngủ mở tủ lấy q.áo ra là?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xueomoc, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vậy là em cần có một người ru ngủ rồi, hãy thử tìm xem sao?
    [/quote]
    He He điều này em cũng chưa nghĩ ra đấy, công nhận cũng là ý hay. Nhưng mà nói thật nhé từ trước tới giờ chưa có người nào ngoài gia đình em thực sự chịu đựng được em đâu. Có anh chàng hứa sống hứa chết sẽ mãi bên em nhưng khi em đi nghỉ mát với cô bạn thân (trong khoảng 10 ngày)... Ôi thôi em từ bỏ ý này đây. Kô ngủ được còn thêm đau khổ vì người khác nữa để mà chết à???????
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ 1 câu cực đúng " Đêm không ngủ là đêm thần thánh " hay cái khỉ gì tương tự như thế...
    Tớ cũng hay ngủ muộn lắm, đọc sách đến 1h - 2h sáng... không ngủ được lôi tủ quần áo ra gập (he he vì gập được 1 ngày thì nó lại lộn xộn như cũ).... Nhưng khoái nhất là nằm trong bóng tối nghĩ ra 1001 thứ hay ho, những í tưởng quái đản... thỉnh thoảng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thêm 1 chút nữa thì nó như là sẵn sàng biến thành sự thật.
    Có khi là 1 í tưởng viết lách, kinh doanh (1 quán bar he he), có lúc là sẽ trang trí lại phòng như thế nào... Oài thế xong ngủ lúc nào không hay.
    Sáng tỉnh dậy lại là 1 ngày mới, làm việc đến mệt nhoài để tối có thể ngủ sớm.
    Nếu bạn mất ngủ thường xuyên thế thì thử tập thể dục nhẹ, đi bộ hay ngồi thiền, Yoga ... mấy cái đó help lắm. Đừng đếm cừu làm gì đếm cừu mệt lắm hì hì
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, vẫn chưa bằng tớ. Đang đêm đang ngủ bật dậy ...lấy bút chì ra gọt, gọt gọt tỉa tót chán rồi thì bật máy tính online gửi mail cho con bạn ( Lạy chúa, chả bao giờ mình chịu viết cho nó 1 dòng, thấy bức mail này với 4 h sáng chắc nó khóc thét mất ). Lục cục suốt đêm, khi ông mặt trời hé rạng thì mình lại ...oáp ...đi ngủ nào.
  4. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhất ấy rồi. Giờ giấc loạn xị quá... ngày ngủ đêm thức như thế thì phải điều chỉnh lại thôi. Nếu ban ngày, ngoài học ra mà ấy có nhiều thời gian rỗi thì có thể làm thêm việc gì đó => cả ngày mệt lử đử rồi thì đêm đến chỉ khò thôi còn sức đâu để nửa đêm tỉnh dậy gọt bút chì
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hì, bởi vì có một thời gian tớ bị bệnh mất ngủ mà. Giờ đang phải điều chỉnh lại giờ giấc cho nó hợp lí. À này cho hỏi bạn có phải người viết topic "Moon, Earth và Sun" bên TB-TY ko nhỉ ?
  6. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài làm theo tất cả các cách của các bác kô có kết quả, hôm nay em lại lên đây khóc với các bác. Bác gì gì ý nhỉ còn có ý định ru em ngủ nữa kô ạ? Nhưng cũng cảm ơn bác nào đã khuyên em nghe English nên bây giờ em có thêm cái chữ kí
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trước có dạo tớ cũng bị mất ngủ,dunno why?Thế rồi mò mẫm,search trong box Sức khoẻ,thấy các bác ấy bảo uống thuốc(sorry,lâu tớ quên mất tên rùi).Nhưng mà dễ tìm lắm bạn à,cứ ra hàng thuốc nhé,hỏi thuốc ngủ có chứa thảo duợc,mà rẻ lắm,mua dễ ấy mà.
    Uhm,nếu mà ko mua được thì tớ hỏi lại my mum xem.
    Sweet dream!
  8. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ tuỳ thuộc vào từng giai đoạn thui bạn ạ, khoảng 1 tháng trc đây tớ cũng thế, mệt mỏi và thèm ngủ khủng khiếp, nhưng 1 khi đã qua rùi thì okie, ngủ ko còn bít gì nữa luôn . Cách để có thể ngủ ngon trở lại của tớ là ổn định lại tâm lí (vì lí do mất ngủ của tớ là suy nghĩ n` wé, còn ko biết ấy thì do seo), còn cách riết thời gian khi đêm xuống là OL, hơi tốn tiền tí nhưng đc cái có ng` nói chuyện cùng, cũng đỡ buồn và tủi thân !!! Chúc may mắn !!!
    Good night !
  9. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Grừ,đúng là thường có lí do nào đó.Như tớ đây,hồi đấy mải mê đọc topic Tản mạn du học của bác CXR,có khi đến 4 giờ mới chịu đi ngủ.Khoảng 1 tuần thì quen đi,cứ đến tầm tầm ấy mới chợp mắt được,rồi sáng lại ngủ bù,khó chịu ghê lắm.
    Bắt đền bác CXR đấy nhá
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này