1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm lang thang ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ở gần nhau thế mà chưa gặp nhau được thì cũng hơi buồn nhỉ, hai bác xa quê hương mà có duyên với nhau như vậy thì còn chờ gì nữa mà cuối tuần ko gặp nhau một quả để đánh dấu một tình bạn mới thật sự , chứ cứ online nói qua nói lại mãi thì chán bỏ.... Đi mà mất 4h20 phút thì gần lắm đó (tất nhiên tàu chạy nhanh nữa ), nhưng chỉ mất chừng ấy thời gian thì ko khác gì Đà Nẵng đi Quảng Bình, nhiều khi xe chạy cà chập cà cheng thì từ Huế ra QB cũng mất chừng ấy thời gian. Thôi, cũng buồn cho hai bác vì phải ăn tết xa nhà, "đêm lang thang" tìm thấy nhau tâm sự chia sẻ ở đây. Chúc hai bác luôn vui và ko còn tình trạng "đêm lang thang" nữa, có lang thang thì lang thang cặp kè tay trong vai cùng hơi men của rượu ấy. Năm mới nhiều niềm vui mới nhé!
    To Kiralify: Tui về Offline thấy em Se được đó, làm một quả đi cho em nó đỏ mặt Ki ơi . Năm mới chúc bác mau có vợ nha, thấy bác hoạt động nhiều nhưng chưa gặt hái được bao nhiêu, thôi, đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt, bác đi mô thì đi chứ chỉ có các em Quảng Bình này là yêu quý bác nhất, thông cảm cho bác nhất đó , mở chiến dịch tấn công đi, kế hoạch 1 năm lần thứ XXX nhé!??
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này