1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm lang thang!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bigmans_hn, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang!

    Chào các bạn!
    Các bạn đã có ai từng đi lang thang trong đêm chưa? Tớ là một người cũng hay đi lắm, nói thật là cực kỳ thú vị luôn. Cái cảm giác "vắng em còn lại tôi với tôi" thì thật khó tả hết biết. Lúc đó đi ngoài đường thì cùng lắm là gặp vài người chung ý tưởng với mình, không thì cũng lác đắc vài chú cơ động đi tuần. Đi đêm thú vị lắm nhưng đôi khi cũng hới rắc rối, nhiều khi gặng cơ động bị túm lại hỏi làm gì ngoài đường giờ này, bạn chỉ việc đưa giấy tờ tuỳ thân ra, thế là mọi việc được giải quyết.
    Các bạn hãy kể những chuyện thú vị mà khi đi đêm các bạn gặp phải đi, chúng ta cùng trao đổi.

    Bigmans_hn
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đêm hôm đi ra ngoài đường làm gì. Ngủ ở nhà là tốt nhất. Hôm nào có công có việc lắm hoạ hoằn một năm đôi ba lần may ra mới phải đi ra ngoài đường buổi đêm. Mình có thằng bạn như thằng điên, có khi là hợp với ông bạn. Có lần nghe nó kể chuyện là đang đêm, nó đột nhiên thấy gió hây hây lạnh và có chút hương hoa sữa thế mà 11h30 rồi vẫn mặc quần áo phóng xe lang thang qua mấy con phố Thể Giao, Nguyễn Du để hít cái mùi hương nồng nồng đấy. Mà làm gì đến cái nỗi thế, thích thì cũng vừa thôi. Thế người nào biết lại bảo là hâm. Rồi lại lang thang trên đường Thanh Niên lộng gió với một tâm trạng của nhạc sỹ, hát lãng đãng vài câu hát và mơ màng đến một căn nhà nhỏ, một lũ con và những khi bên em yêu của nó. Kể ra nghe thì cũng lãng mạn nhưng mà hơi xa rời thực tế. Cái gì đến thì đến, nghĩ làm gì nhiều, mà nghĩ ở đâu chẳng được, không lẽ cứ phải đi ra đường vào buổi đêm mới nghĩ được. Rồi điên nhất là cái đoạn đi đến 2,3h sáng thì lại lượn lên đến Chợ Hoa nữa chứ, không mua hoa mà chỉ ngắm người bán hoa, những bông hoa, người mua hoa và cả những bông hoa nát bỏ đi nữa. Cái cảnh tượng đó có cái gì đâu mà sao lại phải đứng đó nhìn nhỉ? Thật khó hiểu vô cùng.
    Còn một thằng bạn khác thì lại cũng thích đi lang thang buổi đêm nhưng là sau một buổi tối với ăn nhậu, với karaoke, dancing suốt đêm. Rồi lại ném mình vào những trận nhậu, hồi trước thì Phùng Hưng rồi sau là Đê La Thành và văn minh chút xíu thì đá Chợ đêm Đồng xuân. Mà cũng có làm gì đâu chỉ là uống chút rượu và nói như điên, cả xã hội này như chỉ dưới ghế ngồi của nó không bằng. Nói chung là đi chơi đêm rất lắm chuyện. Phải từ chối những lời mời mọc đầy cám dỗ chỉ để giữ vững một quan điểm. Chỉ có em mà thôi ....
    Nói chung là nên về nhà ngủ để sáng hôm sau dậy sớm tập thể dục thể thao, chơi đêm tệ nạn lắm. Về nhà ngủ thôi. tập thể dục thôi, bà con ơi ....
  3. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Vô duyên.
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... lang thang đêm làm gì, có vị gì đâu chỉ tổ mệt người, có chăng thì xem bóng đá và ngồi chơi ở một nơi nào đó chứ đi lang thang thì... chán nhéc
  5. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Ai bảo lang thang đêm là không tốt, tốt hay không là ở mình chứ, Bigmans_hn tôi cũng thừa nhận là lang thang về đêm cũng nhiều tệ nạn lắm nhưng mà không để tệ nạn ảnh hưởng tới mình mới là cao thủ chứ. Tôi đi lang thang đêm cũng không phải là do tôi lãng mạn, có chất nghệ sỹ gì cả, tất cả chỉ đơn giản là khi nào tôi cảm thấy không thoải mái, bức bách gì thì đi đêm cũng là một cách giải quyết tốt đấy chứ. Nếu ai chưa đi thì hãy đi thử 1 lần coi xem nó thế nào.
    Bigmans_hn
  6. SmallBoss

    SmallBoss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ho` , đồng chí này mà tham gia 80F vào thời gian đầu thì chắc rằng đã không lập ra topic này . Nhớ hồi xưa ham hố với các bô lão trong 80F , híc , nhậu nhẹt đến 1,2h sáng , sau đó lang thang đi tìm quán nước chè , thường xuyên ngồi ở Giảng võ uống nước chè , ngắm hàng . Không biết các bác còn nhớ hồi ở Cung văn hoá hay không , vào 3h sáng , có 4 thanh niên mua một bộ bài , ngồi sát phạt nhau , nhưng do uống nhiều rượu , chỉ được một lúc thì đã quây thành thế tứ trụ thiên vương ngáy khò khò , đầu người này gối vào chân người kia, vậy mà ngủ ngon lành . May mà hồi đó không có nhìu chú cơ động lượn lờ như bây giờ , nếu không , chắc 4 chú đã lên đồn ngủ nốt giấc !
    Rồi một thời ham hố , 2h, 3h chui vào nhà một tên nào đấy , ai còn sức thì nhậu tiếp, ai không còn sức thì ngồi chiến tá lả hoặc 19 cây . Rồi một cái giường nho nhỏ mà chứa đến 7 chú , chả biết nằm thế nào mà vẫn ngủ vô tư , chỉ thương cho chú capt nhỏ nhắn xinh xắn nhà ta , đêm nằm ngủ mơ nói ú ớ : mẹ ơi , cả một đống thịt nó đè lên con... Rồi những đêm ngồi uống rượu , ngắm trăng và ngâm thơ đến sáng , những bài thơ của thi sĩ Night đã từng một thời làm thổn thức bao trái tim vì cảm thấy trùng cảnh ngộ ......Ôi một thời oanh liệt nay còn đâu , chỉ là hoài niệm mỗi khi nhớ về các chú mình , một thời tay nắm tay chung chén rượu nồng , đêm mùa đông nằm ôm nhau ngủ , tâm sự về cuộc sống .
    Giờ đây , mỗi người một nơi , chả biết bao giờ có lại cơ hội như ngày xưa...
  7. hoangnhiu

    hoangnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi mình buồn mình cũng muốn lang thang, một mình thôi, trong đêm, trời mưa cũng được. Khi đó mình sẽ nhìn lại được mình. Tâm hồn sẽ thoải mái hơn.
    Mình mong rằng có một ngày nào đó, sẽ cùng những người bạn của mình lang thang trong đêm, có thể là ở Huế....., khi đó sẽ hiểu nhau hơn.
    Nhớ năm ngoái, có ba đứa con gái thôi, đêm khuya rồi còn lang thang trong Huế, đi ăn bánh canh rồi còn đứng giữa đường để chụp ảnh nữa. Rồi vào Hội An, lạ nước lạ cái mà vẫn liều, sẽ chẳng thể nào quên, đúng không???
    Khi đi một mình trong đêm, cảm giác lạ lắm, vừa cô đơn, vừa sợ có chuyện gì nhưng mà vẫn thích. Khi đó sẽ nhớ anh nhiều hơn.
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ối thanh niên đi chơi đêm cũng có nhiều cái hay chứ . Nhất là ở Hà Nội thì nên đi cho biết cảm giác . Nếu có lập trường chắc chắn hì có gì là sợ đâu chứ . Đàn ông là phải hơi có chút lãng tử và phong trần chút mờ . Nhưng mà hồi xưa thì còn hay chứ bây giờ thì chán phèo . Công an bắt đóng cửa hàng 11h cho nên giờ vắng vẻ quán xá ban đêm ,đường vắng người hơn . Công an kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và xe cộ dữ quá .54 nó cũng làm dữ quá , Thứ 7 , Chủ Nhật nào tụi nó cũng chốt và lượn như chim cho nên cũng chán . Đụng độ tụi nó nóng mặt rùi lại chiến ,nó giữ xe rồi mai lại mất công nhờ người đi lấy về . Ngày xưa ban đêm đi chơi thoải mái hơn . Ngồi quán café nghe nhạc sống , ghita.. Đói thì lên ngõ Cấm Chỉ măm, buồn thì vào Tạm Thương uống rượu cá mực , nem chua rán .. Còn tư sản chút thì lên Fantasy uống rượu , nhảy nhót hoặc lên " Wa Sít " đong hàng . Giờ thì có Hồ Gươm Xanh là được thôi . Còn hát Karaoke thì vào Nguyễn Biểu hoặc 39 Nguyền Hữu Huân ( có chị chủ quán chịu chơi và được phết . Mật bí với các boy là chị ấy có nhiều em gái xinh lắm ). Nói chung là mỗi lúc 1 khác . Thời thế thay đổi mà . Hồi xưa thì cứ lên New llà đỉnh rùi nhưng giờ nhắc đến New tụi nó cứ bảo là "nhà wê " mới chít chứ . Nhưng mà giờ 80 là già rồi .Hết tuổi để "đú" rồi . . Lo làm ăn và kiếm xiền thật nhiều để già hơn chút nữa còn" Đú " tiếp
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 03/10/2004
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao sành điệu thế nhỉ? Bạn này đúng là tư bản trẻ có khác, kể toàn những nơi mà tớ chắc đến cuối đời cũng ko dám + ko đủ khả năng để vào.
    Tớ cũng thích buổi đêm, nhưng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần lang thang trong đêm thôi. Đi chơi xa 2 ngày với 80F này, đi cắm trại với lớp, hì và 1 lần mẹ tớ ở bv. Thích lắm. Hồi xưa cứ tò mò mãi, buổi đêm ra đường thì làm gì nhỉ? Thấy mọi người cứ bảo đi ăn vào buổi đêm hay lắm. Tớ cũng hí hửng. Nhưng mới 11h đã thấy phố xá vắng tanh. Chạy loanh quanh 1 hồi chẳng có gì để chơi nữa.
    Hix, hôm đi chơi với em Rockid hình như là 12h em nhỉ? Hôm đấy cũng vui. Trời hơi se se lạnh. Mỗi tội em say quá, chắc chẳng nhớ nổi chị luyên thuyên những gì.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Trùi bạn S w đừng nói như vậy mà . Tội nghiệp cho tớ . Uống rượu cuốc lủi và ăn nem chua rán cũng là S đ sao? àh quên còn quán chè chát Thanh Xuân + kẹo lạc nữa .

Chia sẻ trang này