1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm lang thang!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bigmans_hn, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hoàng tử trâu đúng là dân sành điệu. Tớ chỉ nghe đến mấy cái tên như New Centery hay Oasis City ... là tớ sợ rồi. Mẹ tớ bảo con trai thì phải giữ mình để về sau còn lấy vợ.
    Tớ có bao giờ thấy công an bắt người đâu nhỉ? Lạ thật!
    Các sàn nhảy, bar vẫn mở đến 3h sáng mà. Chắc cậu nhầm! Titanic Bar mở đến 7h lận.
    Nghe guitar thì nhiều chứ, ngay cả violon, piano .. tại HN chất lượng trung bình cũng phải 20 đồng chí là ít. Ca sĩ hát thì toàn ca sĩ ngon.
    Đói khi đi chơi thì thiếu gì chỗ, các cửa hàng phục vụ 24/24 chỉ có điều là biết mà đặt chỗ hay không thôi.
    Cậu muốn hát Karaoke có em út thì thiếu gì, hôm nào tớ nhờ bạn cho địa chỉ, phục vụ từ A-Z ngay trong phòng.
    Tớ nghĩ cậu không nên lôi từ Hanoi vào làm ví dụ.
    Đi chơi cho phong trần, để biết là thế nào? Nghe lạ lắm! Nếu không biết nhiều thì không nên nói quá nhiều, không hay chút nào đâu!
    Xin lỗi đã viết linh tinh
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đã từ lâu chẳng đi chơi đêm nữa rồi... thèm cái cảm giác lành lạnh của sương đêm... hix, b h ng đã xa rồi, có lẽ muốn đi chơi đêm cũng khó... phù... thằng ku đi xa thế là chẳng có ai đi chơi đêm cùng nữa.... hehe, anh em mình có nhiều vụ hoành tráng fết nhì....
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    có ai hát bài " Mưa " - " Tình lỡ cách xa " cho mình nghe k nhỉ????
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 04/10/2004
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không!!! Thế có làm sao không? Bật băng lên mà nghe, cùng lắm bỏ tiền mua con MP3 về mà chơi cho nó sành điệu, việc gì cần người hát làm gì. Về nhà cho nó lành đi, đêm hôm gió mùa đông bắc cảm lạnh là teo tóp và yếu ớt đấy... He he he ,,, đến bây giờ mới tiếc, sao lúc đấy không tiếc .... ha ha ha "Bố ơi con đang đi với Linus" "ơ ơ ơ tao đang ở nhà mà" ...
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    SmallBoss nhắc đến kỷ niệm ngày xưa làm mình thấy xúc động quá đi. Ngày đó, anh em đi chơi khuya thật, nhưng mà rất trong sáng. Đánh tá lả hay đánh chắn thì cũng chỉ có anh em với nhau thôi. Nhậu vui, chơi vui, ngồi uống nước ở Khách sạn Hà Nội, hút Captain Black nữa chứ. Cái ngày đó hoành tráng thật.
    Đi chơi Hà Nội, 11h mà đã kêu là chả còn chỗ nào nữa thì có lẽ nên xem lại. Vẫn mở cửa đến sáng như bình thường, quan trọng là bạn có biết chỗ hay không thôi. Tớ cóc phải người sành điệu, nhưng cũng đủ để chứng thực những gì bạn IXX nói.
    Tóm lại, đi chơi đêm ít thôi, đi nhiều mệt lắm, ở nhà ngủ cho khoẻ, hôm sau lấy sức đi làm.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    e hèm ixxx hu hu tớ có nói là đi chơi không chân chính đâu . Ko có ý đồ " chân phụ " mà . Còn xe cộ bạn thử đi qua chỗ cổng Trường Luật ở Nguyễn Chi Thanh sau 23h xem nó còn đồi hỏi giấy tờ xe chính chủ nữa chứ . Tụi tớ đi hay cân 3 cho nên dễ dính đòn chỗ đó . Còn buổi tối thì trên hồ cho tụi nó " mút chỉ " mà đuổi . Tụi cơ động đói "thối mồm" nên hay làm càn .
    Hê hê các quán nào tai tiếng tụi nó mở đêm mà chẳng có đỡ đầu hả ông oai .Thằng nào o nuôi thì "chết bẹp xác " . Nhưng nói chung vẫn chả vui bằng ngày xưa ông ạ .
  7. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người- đại gia đình 80f!
    Cũng đã có khá nhiều ý kiến bàn về vấn đề đêm lang thang rồi đấy chứ. Nhưng nói chung bigmans_hn tôi vẫn khoái cái cảm giác se lạnh của thời tiết cuối thu đầu đông ở Hà Nội. Cái cảm giác đó thú vị lắm, hơi lanh nhưng không quá lạnh, dễ chịu vô cùng. Cô bác nào mà chưa thử cảm giác đó thì "hãy thử một lần đi rồi bạn sẽ thích ngay mà" thật đấy.
    Cây không buồn sao cây đổ lá
    Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh
    Không yêu anh sao em đớn đau nhiều
    Không nhớ anh sao em buồn vô hạn
    bigmans_hn
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    đã là cô thì làm sao thử cái đấy đc bác này lạ thật
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hay hôm nào anh em tổ chức offline đêm cái nhỉ?
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang, nhưng ko phải lang thang ngoài đường phố Hà Nội để được cảm nhận cái cảm giác se se lạnh của Hà Nội mùa thu về đêm... mà là :Lang thang trên mạng, đọc đi rồi lại đọc lại, tìm đi rồi lại tìm lại, ko hiểu mình đang cần gì , muốn gì và làm gì nữa... tất cả mơ hồ qua tiếng bàn phím cứ thế lách tách cùng tiếng muỗi đâu đây vo vo ve ve mà mình ko thể nào chộp lấy được
    .Cái máy tính , cái màn hình này cũng đã cũ rồi, giống như HN, cũ quá rồi trong mình. Hà nội ơi, xanh xao quá thì phải..Ừh có lẽ thế. Nhưng cũ chưa phải là chán, cũ ko có nghĩa là hết hay, cũ như tình yêu của một đôi vợ chồng về già, vẫn ngồi bên nhau , đi bên nhau , nắm tay nhau đi tản bộ trong công viên, hình ảnh đó cũ nhưng lại vẫn đẹp, vẫn tha thiết quá. Chẳng hiểu có ngày nào mình trở nên cũ kỹ và ko còn được quan tâm, không còn được để ý,mà bị cất đi vào kho không nhỉ? Chắc ko đâu, mình ơi, cứ nhìn HN thì biết đấy, HN đẹp là vậy , cũ rồi, gần 1000 năm tuổi rồi mà đã thấy có ai thấy chán ghét HN đâu...
    . Lại ngân nga lên trong tâm tưởng giọng hát của Thu Phương giản dị biết bao: Tháng 8 mùa thu , lá khởi vàng chưa nhỉ??? Đúng rồi, có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu anh lót lá em nằm, bên trời xa, sương tóc bay... Hà nội ơi yêu yêu quá đi thôi...
    Đêm lang thang, mơ hồ như người mộng du chợt tỉnh dậy giữa cơn mơ, nhấc điện thoại lên, vội gọi đến anh nhưng anh đã ngủ say rồi, anh nhỉ?
    Đêm lang thang một mình trên net, vừa cảm thấy nhức mắt nhưng lại vừa cảm thấy vui vui... những nét chữ, hình ảnh cứ hiện lên bay nhảy lên trước mặt.Vẫn còn 1041 người đang duyệt cơ mà, trong số đấy ko biết là bao nhiêu người đang thức đêm như mình nhỉ?! Nhiều người cùng hưởng cái hương vị lên mạng muộn về đêm như mình hôm nay thì phải...
    Rồi tự hỏi mình : có khi nào được lang thang ngoài phố giữa đêm mùa thu Hà Nội ?!
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 17/10/2004
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 17/10/2004

Chia sẻ trang này