1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm......(lầu 2)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm......(lầu 2)

    Đêm...!

    giờ này thì cũng chả đêm lắm nữa...ngày đến nơi rồi...!
    Mệt..!
    Chả muôn nghĩ gì nữa cả.Vẫn thấy người đang lâng lâng sau 1 đêm đi chơi tới số với bọn bạn..Lẽ ra cuộc vui đã rất vui nếu không có truyện nọ truyện kia...
    Lung tung hết cả lên..mỗi đứa 1 truyện thế là đứa nào cũng rơi vào trạng thái không được bình tĩnh.Đúng là tiền mất tật mang....
  2. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng...
    Ngồi mãi cũng chẳn bít làm gì, cty dạo này ít việc,
    vậy thì lang thang vào mấy forum xả "sỳ- trét".
    "Đời tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia".

  3. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt nào nhỏ xuống lấp môi khô
    Những đêm khuya khi tình về réo gọi
    Những chiều thu mưa bay từng hạt bụi
    Giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh
    Em bây giờ lạc lõng bước chân chim
    Thấm ước mơ soi cuốc đời êm đềm
    Đốt khói cay ru hồn mình bàng hoàng
    Anh bây giờ mịt mờ dấu chân hoang
    Cuộc tình như cơn mơ
    Để lại trong thiên thu (tim ta)
    Một trời mây bơ vơ
    một hồn ta ngu ngơ
    Những cơn sầu mưa lũ
    Những vết thương mù lòa
    Nước mắt mặn bờ môi
    Còn gì trên đôi môi
    Còn gi trong đoi tay
    Còn lai bao men say
    Trả lại cho mưa bay
    Những ân tinh xưa ấy
    Những ái ân nhạt nhòa
    Để đời thôi xót xa
    Cơn mê nào lịm chất ngất trong tim
    Rót nhớ nhung đong đầy từng đêm dài
    Rót tiếc thương bao tháng ngày miệt mài
    Cho tình đầu thành những vết thương sâu
    Em đi về một chiều nắng úa mi
    Đường em đi phai nhạt dấu chân hồng
    Khép xót xa em về chôn tình mộng
    Để hồn anh là một cõi hư vô
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đêm sợ ma lắm chẳng nghĩ được cái gì đâu.Thế mà!
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    úi sùi...bao nhiêu tuổi mà sợ ma chứ....? sắp sửa tàu lượn lên miền núi rùi con ma nó không bắt vào rừng đâu...!
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mệt....!
    Đó là cảm giác rất rõ có thể thấy được....cộng thêm đó là chán nữa....xin cho 1 đêm bình yên...!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một đêm thôi cũng đủ chứ để tận 2 cái toppic đêm e rằng hơi nhiều.Không đủ sức đâu.Thế mà!
  8. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới bít đêm dài, mà dài quá thì ta cắt cha nó đi. Thế là thành hai đoạn của một đêm. Đêm, đêm, đêm dài vô tận, thêm một vài toppic đêm nữa cũng hok sao/
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tại vì e không đọc được bài ở Đêm 1 nên đành phải chuyển sang đêm 2 thui.thế mà!
  10. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì muốn không có đêm để có đủ thời gian giải quết công việc đây...Ôi ước gì ..ước gì

Chia sẻ trang này