1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm......(lầu 2)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đêm...!
    Có những đêm, tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng cánh cổng bà chủ nhà đóng đánh rầm. Lại ngồi, chung quanh là bốn bức tường phòng trọ, ẩm mốc, bừa bộn, nhưng lại thật thân thương.
    Đêm...!
    Có những đêm đi uống rượu về muộn, có khi chẳng bít mình trèo tường vào như thế nào nữa(may mà không bị sao). "Thuận buồm xuôi gió" thì chẳng sao, chẳng may mà bị bà chủ nhà phát hiện, mẹ, lại một tràng những câu chửi mắng, nhưng kệ cha, nghe mãi cũng quen, he he.
    Đêm...!
    Có những đêm, mưa to, gió giật đùng đùng, nửa đêm, tỉnh dậy, tự dưng buồn tè, ôi, cảnh nhà trọ vệ sinh chung; thế là giửa đêm một mình trong mưa, băng qua khoảng sân nho nhỏ, phía xa xa cuối vườn,có một nhà vệ sinh nho nhỏ, đứng lặng trong giây lát, rồi lại ù té chạy, thật nhanh, thât nhanh....
    Đêm...!
    Có những đêm, mình ngủ say, mà ngủ say thì viết thế éo nào được, khò khò.
    Và kết luận: khi thượng đế sinh ra vạn vật, thì mỗi vật mang một chức năng nhất định rùi. Và cũng như đêm, .....chỉ để ngủ thui bà kon ơi! Khò khò. Trên đời này, ngủ là sướng nhất, và được ngủ là một niềm hạnh phúc, he he.
    TB: Có thêm vài cốc bia vào thì ngủ càng "fê", zô zô
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chỉ có 24h...chúng ta phải làm việc ...nhưng công việc không phải là tất cả...biến 24 tiếng đó thành những khoảng time để làm những việc có nhìu ý nghĩa và nghỉ ngơi thay vì quanh năm chỉ bít đến việc...và việc...
    Cứ thử bỏ việc 1 ngày và cảm nhận hơi thở của đêm xem...?after you feeling..please...tell to me what did you feel?
  3. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư.....
    Đường phố Hà Nội nhiều hoa loa kèn thật, màu xanh, màu cuộc sống, rong ruổi trên xe, theo các bà, các chị khắp càng ngả đường thủ đô.
    Lẽ ra, chẳng nên buồn, chẳng nên ưu tư, nhưng tại sao, vẫn thấy tháng tư dài đằng đẵng, đằng đẵng...
  4. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ ước, ước một ngày đi làm về không bị tắc đường, kẹt xe......
    Đường phố HN sao mà cứ ngày một đông thế nhẩy!
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa về " đêm" xem nào !
    Đêm là thức trăn trở hoài mất ngủ
    Hay đêm là mộng mị trở trăn.
    Có phải khi sao giăng là đêm đã tới
    Có chăng là một chút bình yên???
    Để mỗi khi đồng hồ kêu tút tị
    Lại quay về với toan tính mưu sinh.
    Chết tiệt thật ! chả đêm nào được ngủ yên thân
    Ôi! giá như đêm dài thêm chút nữa
    12 giờ cày cuốc kiếm thêm,
    thêm 2 tiếng cà phê và thuốc lá
    Một chút thôi với game gú, đam mê.
    Thêm 1 giờ tương tư em, nữa nhỉ
    để khỏi chê " anh thật quá vô tâm"
  6. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đa sầu đa cảm quá đi mất, tháng 4 đẹp mà...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích hoa loa kèn...hay nói đúng hơn là tớ thích tất cả các loài hoa có màu trắng...Tơ cũng từng thử làm như bạn đó....vẫn đuổi theo các bà các cô nhưng chưa bao giờ thấy cuộc sống tháng 4 dài trong 2 từ "đằng đẵng" như bạn...cứ đưổi theo các bà các cô đi, hít 1 hơi thật sâu thở hắt ra rồi mỉm cười với chính mình..bạn sẽ cảm nhận được nhìu điều lắm đó...!mong tháng tư của bạn ngắn dần....!
  8. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Tháng 4 hoa loa kèn
    Tháng 4 có ngày sinh nhật bạn thân của mình
    Tháng tư có những ngày vừa đủ nắng để ngồi thu mình bên bờ hồ nhấm nháp tách cafe và nói dăm ba câu chuyện với những người mình yêu quý
    Tháng 4, mình nhận được tin mình sẽ đi học tiếp 3 năm
    Tháng 4 có những ngày được làm việc quần quật, sau đó cùng đồng nghiệp nhâm nhi tách bia mát lạnh và tận hưởng thành quả lao động của mình
    Tháng 4 có những đêm lang thang hàng Bồ uống bia mực
    Tháng 4 mong manh, tháng 4 yêu dấu, tháng 4 có những niềm hân hoan thèm được nối dài
    ....
  9. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lòng có nhiều tâm sự quá mà không biết ngỏ cùng ai. Thấy buồn man mác, một nỗi buồn không định.Ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Có tốt đẹp hơn ngày hôm nay không?
  10. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Where my title!?

Chia sẻ trang này