1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ

    Những đêm mất ngủ, và chả làm được việc gì ra hồn ngoài viết những dòng vô nghĩa nhất.


    Đêm mất ngủ thứ nhất.

    Đêm mất ngủ

    Những con rắn bò ngoằn ngoèo
    theo những khúc quanh vuông
    Những con rắn sinh ra từ những ô vuông
    chạy để cắn vào, ngốn ngấu những ô vuông khác
    cho đến khi cắn phải chính mình
    hoặc đâm đầu vào tường

    Đêm mất ngủ

    Trò chơi rắn săn mồi

    Loài người luôn thích thú với những cuộc săn tìm
    Những cuộc săn số hóa
    Và săn đuổi mãi
    Cho đến khi cắn phải chính mình hoặc đâm đầu vào tường

    Đêm mất ngủ

    Trò chơi rắn săn mồi

    Rắn - loài động vật đầu tiên chống lại chúa trời
    Và chỉ cho loài người quả cây trí tuệ
    Như thế, người ta ăn táo - bắt đầu cuộc săn tìm
    Cho đến khi cắn phải chính mình hoặc đâm đầu vào tường

    Đêm mất ngủ

    Trò chơi rắn săn mồi

    Nếu chơi lâu, kinh nghiệm nói rằng ta phải đi vòng
    Đi vòng quanh để không cắn phải chính mình hay đâm đầu vào tường
    Và thế là những con rắn bò ngoằn ngoèo
    Theo những khúc quanh vuông

    Mỏi rã rời vì những con rắn
    Tê bại tay để giữ không cắn phải chính mình
    nhưng vẫn đâm đầu vào tường
    Game over - chơi lại
    Trong căn phòng vuông!
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sô-cô-la
    Sô-cô-la
    Mọi đứa trẻ đều thèm
    Như kẻ mới lớn thèm tình yêu
    Người trưởng thành thèm gia đình và người già thèm tuổi trẻ
    Nguyên chất - cửa hàng bảo đảm một trăm phần trăm như thế
    Đắng!
    Và đứa trẻ khóc to..
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cắm hoa
    Chiếc bình pha lê rất đẹp
    To và trong suốt
    Bố tặng mẹ nhân dịp kỷ niệm ngày của nhau
    Bó hoa hồng thật tuyệt
    Đoá hoa nhỏ nhắn đỏ lên hoang dại
    Màu máu, tượng trưng cho tình yêu mãi mãi
    Đến bạc đầu
    Anh tặng em.
    Cắm những cành hoa hồng dại vào chiếc bình pha lê
    Gai nhọn đâm vào tay
    Xấu!
  4. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên và lần cuối cùng
    Khi em hôn anh lần đầu tiên
    Em hỏi khẽ
    "Em hôn anh có được không?"
    Run rẩy nhẹ
    Khi nói lời yêu thương cuối cùng
    Anh hỏi
    "Em sẽ trọn đời sống bên anh nhé"
    Im lặng
    và rơi vào thinh không...
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đáp
    Bạn bè hỏi
    Mọi việc thế nào?
    Bình thường, tất nhiên rồi, tốt.
    Ai đó hỏi
    Tình yêu tuyệt chứ
    Yes, tuyệt vời.
    Nhìn lại vào gương hỏi
    Ô
    Quỷ!
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đàn
    Lướt phím đàn
    Đồ rê mi fa sol la xi
    Đổ khỉ!
    Thôi im đi
    Nhạc nhẽo gì
    Lướt phím đàn
    xi la sol fa mi rê đồ
    Bỗng nhớ
    Cười
    Ngây ngô...
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 05/12/2005
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Loài thi sĩ!
    Tiếng đồng hồ tích tắc kêu đều đều
    Tỉnh dậy giữa đêm vì chưa hề ngủ
    Có lẽ bị trở trăn và dằn vặt, ám ảnh bởi sự khát khao của giống loài
    Giống loài muốn gào thét, cào xé và bay lên cao
    Uống cạn những giọt tinh túy nhất của cảm xúc
    Loài thi sĩ!
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hết một đêm mất ngủ
    Soi gương đôi mắt đen
    Thẳm sâu hố đen vũ trụ dưới cặp lông mày rậm
    Ngày hôm qua
    Thế là đôi mắt đỏ
    Rực lửa
    Sáng nay không vì khóc than hay giận dữ
    Mà vì mất ngủ
    Trên thân thể gần như lõa lồ
    Ánh nắng đang rọi vào râm ran ấm
    Và soi gương một lần nữa
    Ngày hôm nay.
    Thế là đã qua một đêm mất ngủ, và một ngày mới làm việc bắt đầu.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 05/12/2005
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ
    Muốn trôi hai vỉ Đờ Lu Xen thuốc an thần cần phải táng một ly tống Cà phê cà pháo vào mới ăn thua . Ngủ ngon ngay.
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Phải họ Phạm không? Nếu phải, chào chú. Nếu không, bye.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này