1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    0!
    Hắn họ Đào
    Tên lót là Văng
    Tên đầy đủ là Xới
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không biết có tới lúc nào "những giọt tinh tuý nhất của cảm xúc" đủ để "uống cạn" không? Uống cạn bằng chén, bằng bát hay cốc, tách? với tớ cảm xúc luôn chỉ đủ để "liếm cạn" . Độc dược đôi khi chỉ cần 1 giọt , nhưng muốn uống được, phải pha
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 05/12/2005
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết câu này khi nhớ tới cái chết của Hàn Mặc Tử, và cách gọi thi sĩ là một giống loài cũng là cách gọi của ông. Với ông, thi sĩ cũng là một giống loài muốn cạn tới giọt cuối cùng cảm xúc.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 05/12/2005
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ra là những câu thơ viết cho Hàn Mặc Tử. Tớ cũng thích và cảm kích thơ ông. Viết cùng bạn nhé.
    Hàn Mặc Tử
    Cấy vẹt ruộng trăng chờ trái ngọt
    Cày mòn cuống bút đợi mùa thơ
    Người đi qua đời như gió lộng
    Rót cốc trăm năm uống một giờ.
    NT
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Trích từ bài của aido_mizzuki viết lúc 10:47 ngày 05/12/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Loài thi sĩ!
    Giống loài muốn gào thét, cào xé và bay lên cao
    Uống cạn những giọt tinh túy nhất của cảm xúc
    Loài thi sĩ!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không biết có tới lúc nào "những giọt tinh tuý nhất của cảm xúc" đủ để "uống cạn" không? Uống cạn bằng chén, bằng bát hay cốc, tách? với tớ cảm xúc luôn chỉ đủ để "liếm cạn" . Độc dược đôi khi chỉ cần 1 giọt , nhưng muốn uống được, phải pha
    NT
    -----------------------------//
    Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe...
    Gỡ gạc à, ng_thg ?
    Thích và cảm kích cũng chưa đủ để nhận ra nhỉ ?
    Hàn Mặc Tử ?
    Là ai thế ?
    Đôi khi chỉ cần biết.
    Chứ thích và cảm kích chẳng để làm cái đeck jì hết!
    Cái này, cuồng điệu quá..., hả ?
    b]Hàn Mặc Tử[/b]
    Cấy vẹt ruộng trăng chờ trái ngọt
    Cày mòn cuống bút đợi mùa thơ
    Người đi qua đời như gió lộng
    Rót cốc trăm năm uống một giờ.
    Không nói thơ, mà nói ng_th đới!
    0có ng_thg thì sẽ chẳng có những câu này, đúng 0 nhỉ ?
    Hay là lấp liếm ?
    Không có cái icon nào phù hợp ở đây hết!
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không gỡ, chỉ buộc thêm thôi, MS
    NT
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật dài vì ngày qua mau
    Chỉ thoáng thấy chút mầu chiều ái ngại
    Bờ mắt quầng đôi mi còn sót lại
    Đốm lửa hồng tê dại giữa mùa đông
    KPY
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Ớ...
    Thế... tại sao phải buộc thêm ?
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời.. Quan trọng thế cơ à? hị hị. Phạm Nhân hay Phạm Huý vậy?
    Bye đi cho nó nhanh. Thơ cụ chuẩn bị lên hàng thánh nhân rồi đấy, tớ chạy. Chơi tạm nghiệp dư vậy...hị hị..!
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4

    Ôi giời.. Quan trọng thế cơ à? hị hị. Phạm Nhân hay Phạm Huý vậy?
    Bye đi cho nó nhanh. Thơ cụ chuẩn bị lên hàng thánh nhân rồi đấy, tớ chạy. Chơi tạm nghiệp dư vậy...hị hị..!
    [/quote]
    Quan trọng lém đới!
    Phong nó làm thánh đi
    Chơi bời jì thứ ếy!

Chia sẻ trang này