1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    A_Rose_Is_A_rose_ đọc rap hiện đại
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Gửi em
    Anh vẫn yêu em từ mọi điều nhỏ nhặt
    Nếu anh không hôn em
    Lên môi hay lên mắt
    Nếu anh không ôm em
    Trong thật chặt vòng tay
    Nếu anh không bên em
    Rộng và dài mặt đất
    Nếu anh không thì thầm
    Lời yêu thương tràn đầy
    Nếu không còn ngày mai
    Sau hoàng hôn nắng tắt
    Nếu không còn niềm tin
    Và không còn sự thật
    Thì anh vẫn yêu em
    Từ mọi điều nhỏ nhặt.
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Em yêu giờ đã ngủ chưa
    Anh không ngủ được đêm vừa mới thôi
    Mây sương giăng kín cả giời
    Có cơn gió lẻn đưa hơi lạnh vào
    Đêm em chắc hẳn nhiều sao
    Thử tìm xem góc trời nào có anh
    Thứ gì chạm khẽ nhẹ tênh
    Bay từ cửa sổ hoá thành tên mưa
    Em yêu giờ đã ngủ chưa
    Anh không ngủ được đêm vừa mới qua...
  4. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Ô kìa hình như nước mắt
    Rơi nhanh trên những phím cười
    Mà nhanh hơn màu ánh sáng
    Đã khô trên những môi tươi

    Thư gửi người yêu
    Nếu anh sẽ lấy một người
    Kề bên mỗi tối vui cười ríu ran
    Nhìn nhau sớm nắng lên vàng
    Đón đưa nhau suốt những hoang mê chiều
    Nếu anh quên mất rằng yêu
    Bên nhau đâu đó rất nhiều tình nhân
    Quên luôn những phút lắng trầm
    Sống đời vội những bước chân đếm ngày
    Này em lần cuối mắt đầy
    Sợ tràn nỗi nhớ nên quay vội đầu
    Nào đâu ai bắt xa nhau
    Chỉ là gió tạt mưa ngâu ướt mình​
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Thư gửi em (2)
    Thế là tôi lập gia đình
    Với người nào đó đã hình như yêu
    Cửa nhà cơm nước sớm chiều
    Ngày qua bận rộn chẳng nhiều nghĩ suy
    Tháng năm phủ kín lối đi
    Chỉ là bất chợt đôi khi nhíu mày
    Rồi thì lại mỉm cười ngay
    Vẫn còn mới chỉ ở đây nếu mà
    Nhún vai khe khẽ bởi là
    Không em, này liệu có ra gia đình
    Tôi ngồi xem những rập rình
    Liệt kê mấy sợi tóc mình già đi.​
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Đồng dao
    Hôn em đếm một - hai mươi
    Ngó quanh quất có giọng cười mỵ hư
    Gật đầu gục gặc cái ừ
    Em đi bỏ tiếng tạ từ ven sông
    Kề môi vẫn "chẳng vợ chồng"
    Thì mình lại trở về trông đôi bờ
    Để rồi thảng tiếng đò đưa
    Hình như lại có người vừa sang sông.
    Chú thích: Ngày xưa lũ trẻ đồng dao
    Hát bên sông những xôn xao trò đùa​
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Đồng dao 2 - Sống này
    Sống này mày cuốn tao đi
    Tao thì cứ thích chây ì bám dai
    Phải đâu so sợi ngắn dài
    Kéo lê tận thế giãn hai ba lần
    Sống này mày kéo tao gần
    Mà dường như đã đôi phần héo khô.​
  8. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Đồng dao (3) - con cua
    Dung dăng dung dẻ trẻ con
    Tao mất mày còn mày được tao thua
    Bò ngang tám cẳng con cua
    Bắt ngay bỏ rọ mày - chua chát đời
    Vặt càng mày nhé.. mà thôi
    Tao nhận thua rồi tao thả mày đi
    Con cua lồi mắt đen xì
    Nhăn mặt đau vì bị cặp đứt tay
    Cua càng cắp thế chả may
    Chẳng phải tại mày ô hóa tại tao
    Ông giời đổ trận mưa rào
    Đuổi chạy nháo nhào thơ trẻ xa xưa
    Bò ngang tám cẳng con cua
    Bắt mày bỏ rọ nhé chua chát đời.​
    Chú thích: Đồng dao ngày bé bắt cua
    Bị cua cắp phải mấy mùa còn đau

  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Ngó sao
    Một sao ló một sao rơi
    Một sao lấp láy một chơi trốn tìm
    Tôi giàu nên phải đếm xem
    Kẻo lơ là lỡ để quên sao nào
    Đêm nay trời đổ mưa rào
    Nước trút ào ào trôi tuột sao đi
    Ngủ mơ em chẳng nói gì
    Sáng mai lại lẻ một vì sao tôi
    Một sao ló một sao rơi
    Một sao lấp láy một chơi trốn tìm​
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lục bát một mình
    Bán buôn
    Tôi đem bán những riêng trầm
    Để mua lại một quãng gần xa em
    Buôn qua lại những thân quen
    Thế là quên mất một đêm nồng nàn
    Hai tay ôm đếm mưa vàng
    Hoá ra lãi được muôn vàn u yên​

Chia sẻ trang này