1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ

    đang ngủ tự nhiên có fone,bi h thì mất ngủ.ức chế quá.chỉ tại hum nay hâm đi ngủ từ 9h tối,bi h mới thành thế này.đáng ghét wa
    chả ai còn thức h này để nói chuyện cho buồn ngủ cả.đến lúc mình đi ngủ thì rõ lắm fone,đến lúc mình mất ngủ thì mọi người lại ngủ hết.bít làm gì cho hết đêm,buồn wa
    muốn fone với ai wa,1 mình trong đêm buồn mún chít
  2. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái hot blog nào mà đọc em ạ!
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    e lại lười nhất đọc blog chứ
    vừa ngồi chơi holla ,bi h mắt vẫn thao láo,
    chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi là làm sao o fải chịu những đêm mất ngủ như này nữa,hoặc ít ra mất ngủ thì có người fone cùng như ngày xưa,mà sao chả thành hiện thực
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình sắp chết rùi.càng đêm càng thấy sợ chứ.sợ fải ngồi đợi đến sáng mai 1 mình.ngồi 1 mình nghĩ linh tinh lại càng thấy sợ.hay là do nghĩ linh tinh nên mới mất ngủ nhỉ?
    từ hồi N về nước,tự nhiên mình lại tự đẩy mình vào tình thế khó xử.bi h mới hiểu thế nào là tình cũ o rủ cũng tới.chẳng thể rời bỏ dc ai,cũng chẳng thể lựa chọn.N luôn bảo o quan tâm đến quá khứ,còn H thì luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả. chẳng ai fũ fàng,chỉ có mình là kẻ ích kỷ nhất ,vì o thể đưa ra 1 quyết định nào cả,quyết định nào cũng làm tổn thương.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện ma ko tớ send cho, tớ toàn thức đến 4h thôi .
    Truyện ma thì có những truyện như này:
    ...
    ...
    ...
    Đọc ko pm nhá .
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    mình thì mắc bệnh dậy sớm..Chả có việc gì cũng cứ bị tỉnh giấc
  7. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    dung la tieu thu,moi mat ngu mot dem da am i ca roi,a thi luc nao cung them ngu,dat lung la ngu nhung toan phai lam veic den gan sang the moi âcy
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đêm qua tớ cũng không ngủ được, mặc dù biết sáng nay phải đi sớm
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    từ trc tết bệnh mất ngủ tái phát nằm lên giường cứ phải 2-3 tiếng sau mới ngủ đc là ít...đêm nay bác mất ngủ gọi em nhé buôn...em thick nhất buôn đt xong mình ngủ quên mất...
  10. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Lần sau đi ngủ thì tắt phone đi , ko ngủ dc thì kiếm mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm đọc 1 lúc là lăn ra ngủ wên liền ah`

Chia sẻ trang này