1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu bác nhiều chân trời wá???Đừng kêu ca làm gì gắng mà chịu đi!!!!
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ngủ
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ quá
    Đêm khuya rồi...Sương lạnh lắm Buồn ơi !
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chưa ngủ được
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tớ cũng thế huuu...
    Tít ơi là tít ơi
    Tự nhiên hai đứa mình mất ngủ là sao?
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mất ngủ thật rùi
    Có cái gì mà ko ngủ đc nhể
    Chiều thì cứ như lả đến nơi í
    xế mà càng về đêm càng tỉnh
    Giờ là sáng rùi mà vẫn chưa nụ đc
    hu hu hu hu
    xèm giấc ngủ BÌNH YÊN quá
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đêm nay mình cũng mất ngủ. Buổi trưa không ngủ, buổi chiều không uống cafe, thế mà mắt vẫn ráo hoảnh. Đặc biệt khi cuối ngày lang thang ở bãi sông Hồng, suýt nữa bị lạc không biết đường về, rồi mệt lả. Thế mà giờ mắt vẫn ráo hoảnh.
    Lúc bị lạc, cảm giác suýt khóc. Xung quanh chỉ thấy toàn bãi ngô là bãi ngô, lúc dắt xe băng qua lối mòn cỏ dại, lẽo đẽo đi theo sau hai người đàn bà hái rau khúc đã nhủ: Phải nhớ đường, nhớ đường. Thế rồi quên béng, thế rồi chìm nghỉm giữa ngút ngàn nương dâu, giữa ngút ngàn dải cát. Rồi cứ mênh mênh theo dấu con đường đất mòn, về. Về.
    Cũng tại hôm trước xem ảnh hoa loa kèn đêm, trầm trồ kéo đến làng Nghi tàm trông hoa thôi. Say sưa, say sưa đến lúc mặt trời dần khuất.
    Thế rồi vui, thế rồi buồn, lòng bâng quơ, lòng yên yên. Không có người đi bên thì đã sao, khi cứ lần theo dấu đường mòn, là lại tìm về được, là lại bình yên được.
    Buồn cười vì một ngày lại làm đứa trẻ con khóc, cứ như Alice lạc vào xứ thần tiên í nhỉ.
    13.4.09
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Hai đêm mất ngủ thật mệt mỏi!Sao mình phải nghĩ ngợi nhiều làm gì.Mình càng trân trọng và càng giữ gìn cái hạnh phúc bé nhỏ này thì ai đó càng muốn phá bỏ nó!

  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    vừa nghe bài này trên kênh thuần việt,bi h o ngủ nổi,mà trc đó buồn ngủ thế,tự nhiên....nhớ 1 người ở 1 nơi rất xa,1 ngưòi mới gặp 1 lần...người ta có nhớ mình o nhỉ?
    http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,8355
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay...
    chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao...
    em chầm chậm quay về ...
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay...
    chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao...
    em chầm chậm quay về .

    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 19/04/2009
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lại 1 đêm thức trắng...!

Chia sẻ trang này