1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả đêm không ngủ được
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    công nhận là anh thức giỏi thật đấy,mối tình đầu của e ah.vài hum mất tích,để e fải suy nghĩ,khi e quyết định o nghĩ nữa rùi để ngủ cho ngon thì 3h đêm a lại xuất hiện đột ngột làm gì chứ? a vẫn vậy,thoắt ẩn,thoắt hiện,8 năm rùi,vẫn chẳng hề thay đổi,lúc nào cũng đột ngột xuất hiện trước mặt e và trước sau vẫn chỉ 1 câu a rất nhớ em.a lúc nào cũng làm e đau tim T_T
    mà thôi,mong rằng đêm nay lại được ngủ ngon
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đã tắt máy rùi mà lại bật lên.o viết ra thì o thể chịu nổi.cuối cùng mình cũng nói ra những lời đó rùi,a vẫn thế,chấp nhận như 8 năm trước.
    nói ra thì dễ mà bi h lại buồn thế,
    mình điên mất rùi,điên thật rùi
    o thể chịu nổi
    đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ
    o thể chịu nổi nữa
    lại 1 đêm mất ngủ hay sao,sáng mai biết làm thế nào đây?
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E iu wuý t2 tuần sau nhà Single off ẹp đấy. E có đi hông. Có gì vào đọc lịch off ở trang 38 nhớ.
    Mà chị bảo uống hết 1 chai rượu có mà ngủ quên sầu luôn đấy, thử 1 lần đi
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    thx chị lan anh,có lẽ chả cần đến 1 chai đâu,1 chai thì e lăn quay mấy ngày mất,người mún say thì chỉ cần 1 ly nhỏ cũng đủ
    chiều nay đi xem đẹp từng centimet với a.đi bên a mà e chẳng thấy 1 chút cảm xúc nào hết.em xl,nhưng chẳng 1 chút nào hết.có lẽ vì tâm trí của e còn để 1 nơi rất xa,cho 1 người rất xa...
    bi h thì chẳng cảm thấy gì hết,o buồn,o đau,o yêu,o ghét,o gì cả..nhưng vẫn o ngủ được....
    thui,xuống nhà làm 1 ly như lời khuyên vậy
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hum qua e o mất ngủ,và e bít hum nay cũng thế.e đã o cài nhỏ tiếng của fone nữa,và sẽ mãi như thế.vì e o mong chờ a gọi,e đã o đợi fone của a nữa rùi,a bít o? dù e bít là a nghĩ e giận và sẽ đợi e hết giận để fone...
    hum nay đi chơi với bạn từ chiều đến tối,ăn uống hát hò mệt fờ nhưng mà vui..chợt hiểu ra rằng còn rất nhìu mối quan hệ đợi e ngoài kia...
    thui,hãy để quá khứ ngủ yên đi nhé,e sẽ làm thế và e hi vọng a sẽ thế.chẳng fải "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" hay sao? câu đó đúng đấy chứ...
    đừng gợi lại quá khứ làm gì nữa a nhé,hãy để e mãi mãi là mối tình đầu dang dở của a.chắc như thế tốt hơn a nhỉ? đã 8 năm rùi mà...
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chiều nay e đã làm việc ngốc ngếch nhất trong ngày,nt cho a rùi khi a gọi lại,lại chả nghe máy...e cứ nghĩ may mà e dùng 2 số,nên a sẽ chẳng bít ngưòi nhắn cho a là ai đâu.mà cũng có thể a đoán ra thì sao? e chẳng bít nữa,hum qua đã tự dặn là quên chuyện này đi,mà hum nay tự nhiên lại điên điên như thế.có bao h mình sẽ gặp lại nhau o?
    tối nay a qua nhà tặng quà sinh nhật cho mẹ e,tự nhiên e lại cáu với a chứ,a chỉ buồn o nói... lúc a về,e lại thấy mình vô lý,lại gọi xin lỗi a,a nói chẳng bao h giận e,e bít a nói thật....
    bi h cảm xúc lại lẫn lộn,lại đợi,lại nghĩ....
    ôi,điên quá,mai fải đi thuê truyện về đọc cho đỡ nghĩ mới dc
    ......nhớ....
  8. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chen ngang dòng tâm sự của bạn tôi thấy cũng hơi ngại nhưng vì cái tên topic nên lại vào quấy đây.
    Thời gian gần đây t thường xuyên ngủ vào lúc gần 5h sáng, đêm nào cũng thức, mắt ráo hoảnh cho dù chả ngủ trưa đâu, cứ xem tv, chơi game = dt cho đến khi mắt mỏi quá ngủ lúc nào k hay. Cảm giác đêm dài kinh khủng và nhất là khi trong lòng bạn ngổn ngang những điều ấy. chẹp. Cố gắng quyết định và vượt qua đi. chứ để quá đà thì sẽ hàng đêm nghe vài lượt gà gáy rồi mới ngủ dc như t đó.
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên của bạn,tớ cũng mún thế lắm,o mún mất ngủ cho già đi xấu thêm nữa
    o fải o thoát ra được mà là vẫn chưa dám quyết định gì,chẳng hiểu dc nữa
    đau đầu quá,ốm mất rùi......
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    từ mai sẽ bắt đầu những ngày bận rộn,các lịch học đan xen,công việc mới đan xen...lại còn 1 đống truyện tranh ngoài hàng chưa đọc nữa chứ.....
    chả còn thời gian mà nghĩ ngợi về a nữa...trong e h a nhạt nhòa lắm....đã từng vì a mà mất ngủ 1 tuần,nhưng cũng chỉ cần từng đó thời gian để chấm dứt thui...tạm biệt nhé,h là thực sự tạm biệt đấy,tình đầu!

Chia sẻ trang này