1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu sao dạo này cứ tối là làm hết ấm trà với 1 phích nước với thằng bạn thân ở hàng trà đạo, về nhà vẫn ngủ được trước 2h - công nhận mình dễ ngủ :)
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    HÍc.... lâu lắm rồi ko biết đến từ "Mất ngủ"
    nên ...
    híc, trộm vía, mình ăn ngon ngủ tốt thậth
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    miss someone...
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đêm nào cũg thế này... mệt mỏi qá đi thôy :(
  5. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    kôm nay em uống cà fê
    về nhà bị say mới sợ cơ chứ
    chắc trên đời khó kiếm ai uống cafe cũng say
    về nhà khoảng 30 phút thằn bé "cho chó ăn chè"
    chán thật 12 h 30 ngủ
    nhưng sao chằn trọc bâng khâng giấc chẳng thành
    12h 40 ngủ thật .khoảng đó
    tưởng ngon lành
    ai dè 3 h sáng dậy
    chán.................

    vào bang đêm mất ngủ thì cũng ko thấy ai



  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    a có chắc là a yêu em o?
    dù chắc hay o thì e cũng o quan tâm nữa
    a có nói 1 tỉ lần cũng o làm em mất ngủ để suy nghĩ hay đợi fone của a nữa đâu
    em chán rùi
    cuộc đời vẫn fải tiếp tục và ngoài kia còn nhiều điều hay ho hơn cơ mà...
    dù sao thì nắng chưa đủ gắt để làm ta say ^^
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bác này tâm trạg qá cơ...
  8. NhoOCB

    NhoOCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con người mà bạn ơi, có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc đau khổ, vậy nên mất ngủ cũng là chuyện bình thường.
    Ngày xưa tôi cũng quen thức khuya để học và làm việc nên cũng hay mất ngủ. Rồi gần đây, chỉ 2 tuần sau khi du học nước ngoài, cô bạn gái của tôi đột ngột rũ bỏ cuộc tình mấy năm yêu nhau, hiểu nhau, chia sẻ mọi điều, để đi lấy 1 cậu cùng học, tôi cũng đã từng có mấy tháng liên hầu như không ngủ. Rất may bây giờ khi đã chuyển sang 1 nước khác làm việc tôi mới dần lấy lại được chính mình!
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cho hết vào bí mật
    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 09/03/2009
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chả mún ngủ rì cả
    lần đầu tiên gặp 1 người hoàn toàn khác với những người đã gặp

Chia sẻ trang này