1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    oé, đêm nay hình như mất ngủ thì phải
    Nhắn tín mà ứ dám gửi
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thấy không buồn ngủ, chẳng hiểu sao, mặc dù trưa nay ngủ rất ít. Những lúc mất ngủ toàn ngồi nghịch điện thoại, viết vu vơ vài tin nhắn linh tinh, viết nhật ký trên điện thoại dài đến 10 tin rồi lưu vào, khi nào mất ngủ tiếp lại lôi ra đọc lại
    Chán quá thì ngồi mơ mộng, mơ lung tung, đủ thứ, mơ những điều tích cực, tốt đẹp trong tưong lai. Nhưng hôm nào có chuyện thì có buồn ngủ đến mấy cũng vẫn mắt mở thao láo, không tài nào ngủ được nếu chuyện chưa được giải quyết.
    Đêm nay thì, không có gì đặc biệt, nhưng sao mà không ngủ được. híc
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Cứ mất ngủ mấy đêm xem, rồi sẽ ngủ đánh thanh la bên tai cũng không dậy được.
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay toàn mất ngủ...đêm nằm nghĩ ngợi lan man
    chán cái kiểu này quá...mất ngủ khiến ngày hôm sau mệt mỏi quá
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ăn kem no wa bi h o ngủ nổi
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Không có jì ức chế mà sao không thể ngủ được?Vào spam mấy bài mắt vẫn.Tại sao vậy nhẩy???

  7. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chắc tại vì ngủ ngày nhìu quá í mà Có lẽ mìn phải đi ngủ đơi. Mất ngủ nhìu quá là có hại tới sức khỏe đới.
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1đêm mất ngủ chỉ vì những điều ko đâu vào đâu
    Ôi mệt mỏi quá cơ
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần 1 tháng rồi không ngủ đêm...
    Cộng với cả 2 năm làm đêm là thành 2 năm 1 tháng. Cảm ơn các em xinh đẹp trong đội đã để anh làm đêm trong khoảng thời gian này. Chứ mà làm ngày thì đêm về chắc cũng không ngủ được. Chưa bao giờ từng trải qua một giai đoạn tâm lý nào kinh khủng như vừa rồi.
    Thôi kệ! Có lẽ tại mình đa nghi và nhìn cuộc sống với một góc độ nhiều đen tối hơn mọi người. Có lẽ đôi khi, mặc kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến không phải là một ý nghĩ tồi...
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Sao lại nhiều kẻ mất ngủ thế, mình thèm ngủ lại cứ bị đánh thức.

Chia sẻ trang này