1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm mất ngủ

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi xntgx, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    dạ không ạ, mấy hôm nay em đi lang thang, vật vờ từ sáng đến chiều xem HP thế nào, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, ăn sáng, uống cốc cafe, đọc tờ báo, rồi lơ ngơ lơ ngơ hết ngày.
    buồn thật
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    HP bản chất là buồn
    Buồn buồn muốn kiếm chỗ đi lang thang cũng khó.
    Vào quán ngồi ,kiếm cái quán ngồi yên tịnh 1mình cũng khó,chỗ thích ngồi thì ngại gặp người quen rồi lại hỏi vì sao đi 1 mình
    Buồn cười thế,nhiều khi người ta thích ngồi 1 mình đấy thì sao .
    haizzzz
  3. ciaohoney88

    ciaohoney88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    16.239
    Đã được thích:
    0

  4. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hehe, buồn cơ mà còn sạch sẽ, ở hn sg thì chết sớm thôi
    ai muốn ọp ẹp gì ko? cà phê cà pháo bia bọt đê
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    muốn 1 mình ngồi 1 góc uống cafe thôi, chả bố con ai nhòm ngó hay quấy rầy cả, ai có địa chỉ ko nhỉ ^^. Nhìn ra hồ hay phố xá tý nhé )
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Quan trọng là đủ dũng khí để đối mặt với cuộc đời -bản thân.Đủ niềm đau và những cơ hội để lắng đọng và nhìn lại mình.
    Em 1 mình lang thang -1 mình uống suốt.bất kì đâu -bất kì lúc nào.Nên không có địa chỉ cố định :D
  7. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Chú nói vậy chưa đúng rồi. Nếu ko có đủ dũng khí đối mặt với đời và bản thân thì sinh ra hóa uổng phí à
    nhưng mà đc lang thang như chú cũng thú nhỉ?
    @vinh : dạo này cũng ....alone à?

Chia sẻ trang này